Ông trùm các đường dây ma túy bị bắt như thế nào?

Thứ Tư, 22/09/2021, 09:16

Trần Văn Đông ngụy trang cho mình nhiều lớp vỏ khác nhau: Lúc là một đại gia gốc Nghệ làm ăn ở miền Nam, lúc là tiểu thương chuyên buôn chuyến; có lúc lại mang vóc dáng của một Việt kiều xa quê… Nhưng hắn đã bị bắt khi đang tuyển “đàn em” để thiết lập đường dây buôn ma túy mới.

Công an thành phố Vinh và Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Đông, sinh năm 1983, trú tại xóm Long Sơn, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

lenh truy na.jpg -0
Quyết định truy nã Trần Văn Đông.

Đây là đối tượng được xem là “ông trùm” bởi Đông đứng sau điều hành các đường dây buôn ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam. Các đường dây của Đông hoạt động chủ yếu ở khu vực biên giới huyện Thanh Chương với sự tham gia của các “chân rết” rất thông thạo địa hình và hoạt động rất liều lĩnh. Chúng thường xuyên thủ sẵn vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng truy bắt khi bị bắt giữ.

Các chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An với bản lĩnh vững vàng và nghiệp vụ sắc bén đã lần lượt chặt đứt mọi đường dây buôn ma túy mà “ông trùm” này thiết lập. Tháng 9/2020, lực lượng Công an phá đường dây buôn bán trái phép ma túy, bắt giữ 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 13 bánh heroin, 10,1kg ma túy đá, 10.221 viên ma túy tổng hợp. Trong chuyên án này, Công an thành phố Vinh đã phối hợp các lực lượng để truy bắt triệt để tất cả các “mắt xích” trong đường dây. Tuy nhiên, Trần Văn Đông không xuất hiện mà chỉ cử các “chân rết” vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Cay cú trước đường dây và chuyến hàng lớn bị triệt xóa, Trần Văn Đông tiến hành “tuyển dụng” tay chân để xây dựng một đường dây buôn ma túy mới với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh hơn. Lần này, các “đàn em” được Đông tuyển lựa kĩ càng; kế hoạch vận chuyển cũng được hắn chuẩn bị chu đáo hơn. Ngày 19/12/2020, Trần Văn Đông chỉ đạo “ê kíp” của mình vận chuyển lượng lớn “hàng” qua biên giới khu vực xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để mang về thành phố Vinh rồi chuyển vào miền Nam tiêu thụ. Kế hoạch vận chuyển được chúng triển khai trong đêm tối với sự cảnh giác cao độ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Vinh phối hợp Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Đồn Biên phòng Thanh Thủy tiến hành “đánh úp”, bắt ngay các đối tượng khi chúng đang tiến hành giao hàng. Trong chuyên án này, hai “trợ lí” mới tuyển dụng của Trần Văn Đông đã bị bắt là: Hoàng Văn Tuấn (SN 1978) và Hoàng Văn Phượng (SN 1969), cùng trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương. Tang vật thu giữ là 11 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 2kg ketamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp và 20kg pháo nổ.

bat dong.jpg -0
Trần Văn Đông bị các trinh sát bắt giữ.

Quá “đau” vì 2 chuyến hàng “khủng” bị bắt, cùng với đó là các “đàn em” thân tín lần lượt vào tù, Trần Văn Đông tung tin là “rửa tay gác kiếm” nhưng thực chất là đang nung nấu thiết lập đường dây mới. Sau dịp nghỉ Tết Tân Sửu, tưởng rằng Công an đang nghỉ ngơi, ngày 21/2/2021, Trần Văn Đông phái đàn em vận chuyển lô hàng mới về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, một lần nữa, đường dây của Đông lại bị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Biên phòng Nghệ An chặt đứt. Lần này, 1 đối tượng bị bắt, Công an thu giữ 2kg ma túy đá, 2kg ketamin, 2 bánh heroin.

Như vậy, từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Công an thành phố Vinh đã triệt phá liên tiếp các đường dây ma tuý xuyên quốc gia do Trần Văn Đông đứng sau điều hành. Qua đấu tranh, lực lượng Công an đã bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ hơn 50kg ma tuý các loại. Nhận thấy Trần Văn Đông là đối tượng vô cùng nguy hiểm, hắn có khả năng “tuyển dụng” đàn em để hình thành đường dây mới rất nhanh, nên việc truy bắt Đông được ưu tiên hàng đầu. Chỉ khi bắt được Đông thì mới có thể đánh sập trung tâm đầu não hoạt động của tội phạm ma tuý trên địa bàn, ổn định tình hình, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Vì vậy, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch, chiến thuật để phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, Trần Văn Đông là kẻ rất lọc lõi. Để trốn tránh sự truy bắt của Công an, hắn ngụy trang cho mình nhiều lớp vỏ khác nhau: Lúc là một đại gia gốc Nghệ làm ăn ở miền Nam, lúc là tiểu thương chuyên buôn chuyến; có lúc lại mang vóc dáng của một Việt kiều xa quê… Nhưng có một đặc điểm ở “ông trùm” này là mỗi khi lập đường dây buôn ma túy mới, hắn thường “tuyển dụng” đàn em người cùng quê (xã Thanh Long, Thanh Chương); thậm chí, nhiều đối tượng còn có quan hệ họ hàng với Đông. Vì vậy, Ban chuyên án đã rà soát lại hàng trăm mối quan hệ của Đông và dựng lên hàng loạt tình huống, khả năng, thời điểm mà Đông về quê “tuyển dụng”.

Thời gian gần đây, lợi dụng cơ quan chức năng đang dồn sức chống dịch COVID-19, Trần Văn Đông bắt đầu về quê để “kết nạp” những "đàn em" mới nhằm phục vụ cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Đông, dù tinh vi đến đâu cũng không qua được mắt Công an và quần chúng nhân dân.

Chiều 6/8, khi đang phì phèo hút xì gà trên đường liên thôn thuộc xóm Long Sơn, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Trần Văn Đông bị Công an khống chế, bắt giữ. Quá bất ngờ nên hắn không kịp chống cự, tra tay vào còng. Đến giờ, khi ngồi trong trại tạm giam, đối tượng vẫn không hiểu vì sao Công an lại có thể biết rõ lịch trình của mình như thế…

Bình Nguyên
.
.
.