Nữ nhân viên spa trữ hơn 2.000 viên thuốc lắc bán kiếm lời lãnh án chung thân

Chủ Nhật, 26/09/2021, 19:39

Lấy vỏ bọc là nhân viên spa, Trương Thị Kiều Trang liên hệ đầu mối ngoại tỉnh mua sỉ hàng nghìn viên thuốc lắc đưa về Đà Nẵng. Sau đó, cô gái 9X này giao cho một nam đồng hương giao dịch, phân phối cho các con nghiện trên địa bàn.

Chiều 26/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Kiều Trang (SN 1999, trú xã Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị) và Nguyễn Công Được (SN 2002, trú khu phố 4, TP Đông Hà, Quảng Trị) cùng mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại tòa, Trang khai nhận bản thân vốn là nhân viên phục vụ trong một cơ sở karaoke ở Quảng Trị. Sau khi chồng bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Trang vào Đà Nẵng, lấy vỏ bọc là nhân viên spa để tiếp tục mua bán ma túy. Được là người cùng quê, không có việc làm nên liên hệ Trang nhờ xin việc tại Đà Nẵng.

Lúc đầu mới vào Đà Nẵng, Trang xin cho Được làm việc tại quán nhậu. Tuy nhiên, sau khi Được biết Trang mua bán ma túy, lại được Trang rủ rê nên Được đã theo chân Trang. Quá trình tham gia cùng nhau, Được là người nhận, phân chia và đưa ma túy đi giao theo chỉ dẫn của Trang.

Nữ nhân viên spa “trữ” hơn 2.000 viên thuốc lắc bán kiếm lời  -0
Trương Thị Kiều Trang và Nguyễn Công Được tại Tòa. 

Để có nguồn hàng ma túy, thuốc lắc cung cấp tại Đà Nẵng, từ mối quen biết tại quê Quảng Trị, Trang móc nối được với một đối tượng Vá (không rõ nhân thân, lai lịch) để nhập hàng. Vào 9/3/2021, Trang liên hệ với Vá hỏi mua 1.400 viên thuốc lắc và 200 gam ma túy Ketamin. Hai bên thỏa thuận giá 260 triệu đồng và hẹn giao ma túy tại bến xe Đà Nẵng. Nhận được hàng, Trang đem về phòng 302, căn hộ Everrest Apartment (tổ 17, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cất trữ.

Vào các ngày 10, 11 và 12/3/2021, Trang nhận được các cuộc điện thoại hỏi mua từ 50 đến 500 viên thuốc lắc. Thỏa thuận giá cả xong, Trang sai Được bỏ thuốc lắc lên xe ô tô đi giao cho các con nghiện. 

Cụ thể, 12h ngày 12/3, Được giao 500 viên thuốc lắc và 1 lạng Ketamin với giá 100 triệu đồng cho đối tượng hẹn giao địch tại khu vực chợ Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Cùng ngày, một đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch), liên hệ với Trang hỏi mua 2.000 viên thuốc lắc. Hai bên thỏa thuận giá 313 triệu đồng và hẹn chiều giao dịch tại trước số nhà 51 đường Trần Bạch Đằng.

Thấy liên tiếp nhận mối đặt hàng, thu lời khủng nên Trang tiếp tục liên hệ với Vá hỏi mua thêm 2.000 viên thuốc lắc với giá 300 triệu đồng… Tuy nhiên, mọi giao dịch mua bán và tàng trữ thuốc lắc với số lượng lớn của Trang và Được đều không qua mắt được lực lượng Công an.  Ngay khi số hàng thuốc lắc của Trang và Được “cập bến” tại bến xe Đà Nẵng cũng là lúc các trinh sát xuất hiện, bắt quả tang.

Hoài Thu
.
.
.