Nhân viên cửa hàng sửa chữa xe máy cầm kéo sát hại đồng nghiệp lúc rạng sáng

Thứ Tư, 18/09/2024, 16:01

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản tại cửa hàng sửa chữa xe máy. Thủ phạm cũng là nhân viên tại cửa hàng, có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước.

Trước đó, khoảng 9h ngày 17/9, Công an quận Hoàng Mai nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc, tại gác xép số nhà 758 Trương Định, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (đồng thời là cửa hàng sửa chữa xe máy) có người chết. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã xác định nạn nhân là anh Trần Văn Hải (SN 1985), trú huyện Mỹ Lộc, Nam Định, là nhân viên sửa chữa tại cửa hàng sửa chữa xe máy số 758 Trương Định.

Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra.

Nhân viên cửa hàng sửa chữa xe máy sát hại đồng nghiệp, cướp tài sản rồi bỏ trốn -0
Đối tượng Phạm Văn Đoàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 1h ngày 18/9 Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đoàn (SN 1992), trú thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, Bắc Ninh; ở số 758 Trương Định và cũng là nhân viên sửa chữa xe máy với anh Hải.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đoàn và Hải đều là nhân viên sửa chữa xe máy tại cửa hàng số 758 phố Trương Định, làm thuê cho anh Ngô Phi Phong (SN 1976), trú phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, là chủ cửa hàng sửa chữa xe máy nêu trên.

Hàng ngày công việc tại cửa hàng, anh Phong giao anh Hải có trách nhiệm hướng dẫn và quản lý nhân viên tại cửa hàng, đồng thời cho anh Hải và Đoàn ở tại gác xép của cửa hàng sửa chữa xe máy. Trong quá trình làm việc tại cửa hàng, do thực hiện công việc chưa tốt nên Đoàn hay bị anh Hải mắng, chửi nhiều lần dẫn đến việc Đoàn và anh Hải xảy ra mâu thuẫn, Đoàn rất bức xúc về việc bị anh Hải chửi.

Khoảng 2h ngày 17/9, giữa Đoàn và anh Hải xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, anh Hải chửi Đoàn. Đoàn cay cú, không nói gì và nảy sinh ý định giết anh Hải. Sau đó, Đoàn đi xuống giá để bát ở tầng một lấy 1 cái kéo (cán màu đỏ, vàng, dài khoảng 20 cm) mang lên gác xép giấu trong chăn rồi nằm ngủ.

Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, Đoàn thấy anh Hải đang ngủ say, nên đã cầm kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và người anh Hải. Khi biết nạn nhân đã chết, người chảy nhiều máu và không cử động nữa, Đoàn kéo chăn trùm lên người anh Hải, rồi mang kéo xuống tầng một rửa, để lại ở giá để bát đĩa.

Sau đó, Đoàn lấy quần áo bỏ vào vali bỏ trốn. Lúc gấp quần áo, đối tượng thấy anh Hải có chiếc điện thoại nhãn hiệu POCO để ở đầu giường thì đã cho vào túi quần rồi đi xuống tầng một. Thấy có nhiều máu chảy ở nền nhà, Đoàn cầm chổi lau vết máu rồi lấy xe máy của anh Phong, khóa cửa hàng lại, sau đó bỏ trốn.

Đoàn đi xe máy theo hướng Trương Định - Giải Phóng - Bến xe Nước Ngầm, sau đó rẽ đi đến phố Chùa Hà, Cầu Giấy. Tại đây, Đoàn bán xe máy của anh Phong được 1,3 triệu đồng, bán điện thoại Iphone 6 của Đoàn đang sử dụng được 400 nghìn đồng, còn điện thoại lấy của anh Hải, Đoàn mang đến cửa hàng sửa chữa điện thoại số 95 phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai nhờ phá mã mở khóa, hẹn hôm sau đến lấy.

Tiếp đó, Đoàn bắt taxi về cửa hàng internet tại ngõ 150 phố Tân Khai, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai để chơi game thì bị cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ...

Mai Quỳnh
.
.
.