Mâu thuẫn tình cảm, đổ dầu đốt nhà bạn gái
H kêu em trai của bạn gái gọi chị về để nói chuyện nhưng không được. Bực tức, H chế 18 lít dầu hỏa xung quanh nhà người yêu rồi châm lửa đốt…
Ngày 1/4, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ nam thanh niên tên H (SN 1996, ngụ Bình Thạnh) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “hủy hoại tài sản”. H chính là người chế dầu hỏa châm lửa đốt căn nhà trong hẻm 280, Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh hôm 26/3.
Tại cơ quan điều tra bước đầu H khai nhận có tình cảm với chị T (SN 1999) ngụ ở căn nhà trên. Thời gian qua giữa H và chị T nảy sinh mâu thuẫn, 2 người ít gặp mặt nhau. Sau nhiều lần gọi điện hẹn chị T ra nói chuyện không được, trưa 26/3, H mua 18 lít dầu hỏa tìm đến nhà người yêu.
Khi H đến, ở nhà chỉ có P (SN 2009, em trai chị P). H kêu P đi gọi chị về cho H nói chuyện nhưng chị T không về. Thấy H hùng hổ, P cũng bỏ ra khỏi nhà.
Còn lại một mình, H bực tức chế 18 lít dầu xung quanh nhà chị T rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cấp 4 cùng nhiều tài sản bên trong, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Sau khi phóng hỏa H đã đến Công an phường 2, quận Bình Thạnh tự thú.
Được biết, chị T và H từng chuẩn bị tổ chức đám cưới. Do cha chị T mất trước Tết Nguyên đán, mẹ chị T cũng vừa mất cách đây vài tuần nên đám cưới bị hoãn lại. Thời gian này giữa chị T và H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc H đã thực hiện hành vi trên.

Bị cự tuyệt, kẻ cuồng tình chế xăng đốt người yêu
Lời khai của gã chồng hờ chế xăng đốt vợ trong cơn phê ma túy