Mất tiền vì đi viếng đền gặp… “nữ quái”

Thứ Năm, 30/06/2022, 17:03

Nghe đồn đền Tam Giang (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) linh thiêng, Hiền đến đây cầu tài lộc rồi lừa tiền tỷ của những người đến viếng đền…

Ngày 30/6, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Hiền (SN 1979, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân bị lừa là ông T.M.N, bà N.T.KC, Đ.T.X.M (cùng trú TP Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, từ việc thường xuyên đến đền Tam Giang để cúng bái, Phạm Thị Hiền đã quen với những người nói trên. Vào năm 2018, thấy các khu đất ở xung quanh đền Tam Giang đang san lấp mặt bằng, Hiền nói dối với nhiều người rằng đây là dự án sắp mở bán và chị ta có thể mua với giá rẻ vì thân thiết với chủ đầu tư dự án. Sau khi được Hiền gạ gẫm, ông T.M.N và bà N.T.KC, bà Đ.T.X.M đã tin tưởng giao tiền cho Hiền mua đất giúp.

Mất tiền vì đi viếng đền gặp… “nữ quái” -0
Phạm Thị Hiền tại phiên xét xử sáng 30/6.

Cụ thể, khoảng tháng 9/2018, Phạm Thị Hiền thỏa thuận bán cho ông T.M.N hai lô đất tại khu vực đền Tam Giang trên với giá 1,2 tỷ đồng. Hiền yêu cầu ông N đưa trước 50%, số tiền còn lại sẽ đưa đủ khi nhận đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông N đã đưa cho Hiền số tiền đặt cọc mua đất là 600 triệu đồng.

Một tháng sau, Hiền nói dối cần tiền để nhanh ra sổ đỏ, yêu cầu ông N đưa thêm 100 triệu đồng. Cùng thời gian này, thỏa thuận bán cho bà N.T.K.C một lô đất diện tích 100m2 với giá 600 triệu đồng. Hiền đã viết giấy và nhận trước của bà C số tiền 300 triệu đồng. Tương tự, Hiền cũng lừa bán đất, chiếm đoạt của bà Đ.T.X.M 500 triệu đồng. Sau nhiều năm chờ mòn mỏi không được giao “sổ đỏ”, các nạn nhân đã tố cáo Hiền đến cơ quan Công an.

Tại phiên tòa, Phạm Thị Hiền thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã tiêu xài hết số tiền 1,5 tỷ đồng chiếm đoạt của 3 nạn nhân. Căn cứ vào các chứng cứ và tình tiết nêu trên, Phạm Thị Hiền đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thân Lai

.
.
.