Lật tẩy thầy bói tí hon được… người “cõi trên” nhập hồn

Thứ Ba, 22/08/2023, 16:16

Từ tin đồn lan truyền, nhiều người dân tìm đến thầy bói 7 tuổi do người "cõi trên" nhập hồn, biết trước mọi chuyện xảy ra. Công an xã vùng cao Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc ngăn chặn...

Cách nay gần 2 tháng, tại ngôi nhà của vợ chồng bà Phạm Thị Bon nằm trong con hẻm cụt ở thôn Mang Biều, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) bỗng thu hút nhiều người đến. Nguyên nhân nhờ con trai của bà Bon là Phạm Văn H., 7 tuổi, được đồn đại biết xem bói vận mệnh con người.

Theo một số người dân, tuy nhỏ tuổi nhưng H được "cõi trên" nhập hồn, cho biết trước mọi việc. Còn bà Bon thì kể về "cõi trên" của con trai 7 tuổi của mình rằng lúc mới 8 tháng tuổi, H đã biết nói, biết đi rồi. "Có lần tôi chở con đi trên đường thì cháu nói có người chết đằng trước. Tôi không tin, đi một đoạn thì thấy xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong", bà Bon kể và cho biết, đêm nào cháu H thức không chịu ngủ là ở địa phương sẽ có người chết (?).

Lật tẩy thầy bói “tí hon” được… người “cõi trên” nhập hồn -1
Ngôi nhà của bà Bon - nơi người dân tìm đến xem bói.

Tin đồn ngày càng lan nhanh, nhiều người tìm đến nhà bà Bon nhờ thầy bói 7 tuổi xem vận mạnh, giải hạn. "Nhiều người nhờ coi tình duyên vợ chồng có hợp không, coi sức khỏe, sinh tử.Những người đến đây khi nghe cháu nó "phán" thời gian đó sẽ gặp nạn, người nào nghe phòng ngừa thì sẽ tai qua nạn khỏi" bà Bon khẳng định.

Qua nói chuyện với người gia đình và thầy bói tí hon H., chúng tôi nhận thấy ngôn ngữ duy nhất của cháu bé tiếng H're. Ngồi trong vòng tay bà Bon, nghe người lớn nói chuyện, H vẫn như những bao đứa trẻ khác. Lâu lâu người lớn hỏi bằng tiếng địa phương, cháu trả lời bằng hành động lắc đầu hoặc gật đầu. Nhưng qua "phiên dịch" của người mẹ thì đó lại là “những câu phán cõi trên".

Công an xã Ba Tiêu đã làm việc với gia đình và ngăn chặn việc tung tin thất thiệt về "cõi trên" nhập hồn vào cháu bé. Thiếu tá Phạm Ngọc Hiếu, Trưởng Công an xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ cho biết, qua công tác nắm tình phát hiện con bà Bon ở địa phương được người dân tin việc gia đình tung tin "cõi trên" biết mọi việc.

"Trước tình hình trên Công an xã Ba Tiêu tham mưu chính quyền địa phương, Ủy ban mặt trận của xã đến nhà, khu dân cư tuyên truyền, nhắc nhở gia đình không hoạt động mê tín dị đoan. Bên cạnh đó Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền trên loa phát thanh của xã xuống các thôn thông tin phản bác không có chuyện người "cõi trên"", Thiếu tá Phạm Ngọc Hiếu cho biết.

Lật tẩy thầy bói “tí hon” được… người “cõi trên” nhập hồn -0
Công an xã Ba Tiêu làm việc gia đình bà Bon.

Trước đây, tại huyện Ba Tơ cũng xuất hiện thầy bói, thầy cúng tí hon Phạm Văn Hồng, ở xã Ba Tô. Khi đó, Hồng 12 tuổi, đang học lớp 6 bị gia đình cho nghỉ học và dựng chuyện Hồng được người "cõi trên" nhập hồn nên biết mọi thứ và sẽ giải nạn cho mọi người.

Theo lời đồn thổi, có khá nhiều người đã tìm đến với thầy bói, thầy cúng nhí này. Công an xã Ba Tô cũng đã ngăn chặn xử lý việc bói cúng mê tín dị đoan.

Ông Phạm Văn Ôi, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ cho biết đây là tập tục lạc hậu, xem bói của người đồng bào H’re vùng cao. “Chính quyền địa phương chỉ đạo Công an xã Ba Tiêu ngăn chặn không để tái diễn hoạt động mê tín dị đoan tại nhà bà Bon. Gia đình cũng đã cam kết không tái phạm", ông Phạm Văn Ôi cho biết thêm.

Theo một cán bộ xã Ba Tiêu, từ sự việc trên có thể thấy việc mê tín dị đoan kéo theo con nít 7 tuổi "cõi trên", biết trước mọi chuyện với những câu chuyện mê tín, hoang đường, bịa đặt ra nhằm trục lợi từ những người có niềm tin vào mê tín dị đoan. Thế nhưng vẫn có nhiều người mù quáng tin theo.

"Cùng với việc vạch trần thủ đoạn lừa bịp của các đối tượng "buôn thần, bán thánh", thầy bói, thầy cúng … cần phải xử lý nghiêm hành vi mê tín dị đoan hay lợi dụng mê tín dị đoan gây tác động xấu đến xã hội. Ðồng thời, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao nhận thức, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo. Quan trọng hơn là cần nhận thức rõ rằng mê tín dị đoan là hiện tượng tiêu cực, cần phải bài trừ khỏi sinh hoạt xã hội", cán bộ này nói.

Trà Câu
.
.
.