Ghen tuông, chế xăng phóng hỏa phòng trọ làm bạn gái cũ và tình địch thương vong

Thứ Năm, 08/12/2022, 13:15

Không phải là vụ tự tử như nhận định ban đầu, cô gái và chàng trai thương vong trong phòng trọ là do bị người yêu cũ của cô gái ghen tuông chế xăng phóng hỏa gây ra…

Ngày 8/12, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Dương Tú (SN 1994, quê Cà Mau) để điều tra làm rõ động cơ phóng hỏa khiến 2 người thương vong.

Trước đó báo CAND Online thông tin vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại căn nhà trọ trên đường ĐHT02, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 khiến chị D.T.H (SN 1999, quê Bình Phước) tử vong, anh Đ.T.X (SN 1992) bị bỏng nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bước đầu xác định buổi tối 7/12, anh X đến phòng trọ của chị H chơi rồi ở lại đến sáng hôm sau thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Tình tiết bất ngờ vụ 2 người thương vong sau vụ cháy trong phòng trọ -0
Công an khám nghiệm hiện trường vụ phóng hỏa.

Khám nghiệm hiện trường Công an quận 12 nhận định có nhiều tình tiết bất thường khác hẳn với một vụ cháy thông thường nên thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Nhận định nạn nhân tự tử ban đầu bị bác bỏ bởi có nhiều tình tiết cho thấy đây là một vụ phóng hỏa.

Tập trung vào điều tra, Công an quận 12 thu thập được một số tình tiết như chị H và anh X làm cùng một công ty có mối quan hệ tình cảm khoảng 1 tháng nay. Trước khi quen anh X, chị H có mối quan hệ với Trần Dương Tú.

Tình tiết bất ngờ vụ 2 người thương vong sau vụ cháy trong phòng trọ -0
Căn phòng trọ nơi Tú phóng hỏa khiến chị H tử vong, anh X bị bỏng nặng.

Căn phòng trọ xảy ra hỏa hoạn là Tú thuê ở cùng với chị H. Khoảng 1 tuần trước giữa Tú và H xảy ra mâu thuẫn, 2 người chia tay, Tú dọn đồ đi nơi khác thuê ở. Mặc dù đi nơi khác nhưng Tú vẫn quan tâm đến các mối quan hệ của chị H.

Sau khi nghe thông tin chị H quen với anh X, Tú nổi cơn ghen và tìm cách hủy hoại mối tình này. Tối 7/12, Tú mua xăng tìm đến phòng trọ chị H sau đó đợi chị H và anh X vào phòng trọ đóng cửa ngủ say, Tú đã chế xăng và châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng phát khiến những người trong dãy trọ phát hiện, lúc này Tú không kịp bỏ chạy nên tìm một chỗ tối ẩn nấp. Người dân trọ sử dụng bình chữa cháy mini phối hợp với Công an phường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong lúc cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, Tú âm thầm leo lên mái nhà rồi trượt xuống dưới đường để trốn nhưng bị Công an phát hiện bắt giữ.

Anh Thư
.
.
.