Đi ăn tối, mất 8 lượng vàng
Cả nhà đi ra ngoài ăn tối thì được tin hàng xóm báo nhà có dấu hiệu bị trộm. Trở về nhà anh H phát hiện khóa cửa ngoài bị cắt, xe cộ trong nhà vẫn còn nhưng đối tượng đã lấy đi khoảng 8 lượng vàng cất trong tủ...
Ngày 23/12, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng để làm rõ vụ trộm tài sản lớn xảy ra tại một căn nhà trên đường An Nhơn Tây (ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).

Theo trình báo của anh N.T.H (SN 1979, chủ nhà), tối 21/12, gia đình anh khóa cửa ra ngoài ăn tối, được một lúc thì hàng xóm gọi điện báo nhà anh H có dấu hiệu bị trộm đột nhập nên anh H tức tốc trở về nhà.
Tại đây anh H phát hiện ổ khóa cửa ngoài bị cắt, trong nhà các phòng có dấu hiệu bị lục lọi. Kiểm tra phòng ngủ anh H tá hỏa khi phát hiện chiếc rương chứa tài sản quý, nữ trang bị phá hỏng, số vàng khoảng 8 lượng đã không còn.

Kiểm tra lại hệ thống camera trong nhà anh H phát hiện một đối tượng rình rập từ ngoài hàng rào từ trước khi gia đình anh H rời khỏi nhà. Dường như biết trước nhà anh H có gắn camera nên đối tượng tìm đường đột nhập vào nhà mà không camera nào ghi lại hình ảnh lại được. Cẩn thận hơn đối tượng đã rút dây nguồn camera sau đó chuyển hướng quan sát của camera lên cao.
Theo vợ anh H, số vàng trên vợi chồng anh dành dụm trong 15 năm qua để dành lo cho con cái. “Từ khi hàng xóm báo nhà có trộm đến khi tôi về chỉ có 10 phút nhưng không hiểu sao đối tượng lại nhanh chóng xác định được vị trí cất giấu vàng, lấy và bỏ đi nhanh chóng! Trộm chỉ lấy đi vàng, các tài sản khác vẫn còn nguyên!” - Anh H cho hay.