Đập hỏng điện thoại cướp được để phi tang rồi lẩn trốn
Bị đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, sợ bị phát hiện, Huy đập bể chiếc Iphone 13 ProMax vừa giật được rồi tìm đường ra Huế lẩn trốn. Bước đầu, cơ quan Công an xác định Huy và đồng bọn đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trong đó có cả vụ cướp giật tài sản người nước ngoài…
Ngày 12/9, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Quốc Huy (SN 1999, ngụ Tân Bình) về hành vi “cướp giật tài sản”.
Trước đó trong ngày lễ 2/9, mạng xã hội (facebook) đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 đối tượng đi trên xe tay ga táo tợn giật ví và chiếc Iphone 13 ProMax của một cô gái trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Nạn nhân là chị T.V (ngụ quận 7). Chiều 2/9, chị V cùng bé trai từ trong tiệm làm tóc trên đường Huỳnh Văn Bánh bước ra đường thì bị 2 đối tượng áp sát giật ví và điện thoại rồi bỏ chạy. Chị T vừa truy hô vừa đuổi theo nhưng 2 đối tượng đã tăng ga mất dạng.
Cũng trong ngày này, một nguồn thông tin cho hay, 2 đối tượng với hình dạng tương tự đã thực hiện một vụ cướp giật trên đường Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận. Từ hình ảnh camera, lời khai của các nạn nhân, Công an Phú Nhuận phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác định Huy là đối tượng cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp nên tổ chức truy xét.

Tại cơ quan điều tra Huy khai cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản gồm ĐTDĐ, giỏ xách, ví tiền. Trong các nạn nhân của Huy có cả người nước ngoài. Để không bị phát hiện, Huy đã liên tục thay biển số chiếc xe làm phương tiện đi cướp giật.
Ngày 2/9, Huy và đồng bọn đã thực hiện 2 vụ cướp trên địa bàn quận Phú Nhuận. Phát hiện mình bị tung hình ảnh lên mạng xã hội, sợ bị lộ, Huy không dám đem bán tài sản vừa cướp được mà đập nát rồi ném lên mái nhà hàng xóm phi tang.
Bị Công an truy tìm, Huy đã lẩn trốn nhiều nơi trước khi quyết định trốn ra Huế.
Công an quận Phú Nhuận tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy tìm đồng phạm của Huy.