Đắng lòng những giọt nước mắt trong đám tang thiếu phụ bị đánh chết tại khách sạn

Thứ Bảy, 12/11/2022, 15:06

Những đứa trẻ ngơ ngác, thất thần đứng bên bàn thờ nghi ngút khói hương của mẹ; người thân gào thét, gục ngã trước sự ra đi quá đột ngột..., đó là những gì thấy được trong đám tang của chị N.T.T - người bị đánh chết trong khách sạn ở Cà Mau.

Ngày 12/11, gia đình tổ chức lễ di quan, an táng thi thể chị N.T.T (SN 1983, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - người bị Nguyễn Văn Xuân (SN 1964), nguyên cán bộ kiểm lâm đánh đập tàn bạo dẫn đến tử vong tối 10/11 tại một khách sạn trên địa bàn TP Cà Mau.  

Từ sáng sớm, chúng tôi có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Hà (cha ruột chị T.), chứng kiến lễ tang đẫm nước mắt với những nỗi đau khó nói thành lời. Không ai tin đó lại là sự thật.

Tột cùng nỗi đau người phụ nữ ở Cà Mau bị tình nhân đánh chết trong khách sạn  -0
Hai con của chị T. vẫn chưa thể tin mẹ mất. 

Chị Vũ Thị Chín (em dâu chị T.) cho hay, khi đang ở nhà thì nghe người con trai của ông Nguyễn Văn Xuân (ông Xuân là người đánh chị T. tử vong) gọi điện thoại nói chị T. bị đánh, đang nằm trong bệnh viện. “Tôi vội chạy lên bệnh viện, chỉ nghĩ là vết thương nhẹ, nhưng không ngờ chị lại bị nặng đến như vậy. Khi đến nơi, tôi thật sự sốc khi trên người chị tôi chi chít vết thương, đang hôn mê sâu”, chị Chín nói.

Tột cùng nỗi đau người phụ nữ ở Cà Mau bị tình nhân đánh chết trong khách sạn  -0
Con trai ôm lư hương, con gái ôm di ảnh của mẹ, ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng. 

Theo lời chị Chín, ông Xuân và chị T. quen nhau được khoảng 2 năm. Ông Xuân thường xuyên đến gia đình chơi. Từ khi quen ông Xuân, chị T. sống khép kín, ít tâm sự chuyện gia đình với anh chị em. Gia đình nhiều lần ngăn cản do thấy ông Xuân lớn tuổi nhưng đành “dằn lòng” chấp nhận mối quan hệ này.

Chị Nguyễn Thị Thu (chị ruột chị T.) nói trong nước mắt: “Tôi không ngờ ông ấy đánh em tôi như một con thú vậy. Ông ta là ác quỷ chứ không phải người”.

Tột cùng nỗi đau người phụ nữ ở Cà Mau bị tình nhân đánh chết trong khách sạn  -0
Tột cùng nỗi đau người phụ nữ ở Cà Mau bị tình nhân đánh chết trong khách sạn  -1
Người thân khóc ngất, không tin chị T. đã mất. 

Anh Phạm Văn Kỳ (SN 1985, em chồng chị T.) từng chất vấn ông Xuân về mối quan hệ với chị T. trong một lần đám giỗ của gia đình nhưng ông này trả lời tránh né, qua loa.

Đau đớn nhất lúc này chắc chắn phải là hai cháu Phạm Minh Chiến (SN 2007) và Phạm Thanh Mai (SN 2010). Bố 2 cháu mất do bị bệnh ung thư phổi, nay chỗ dựa cuối cùng là mẹ cũng không còn.

Tột cùng nỗi đau người phụ nữ ở Cà Mau bị tình nhân đánh chết trong khách sạn  -0
Người thân, hàng xóm đưa chị T. đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Đưa thi hài mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, cháu Chiến ôm lư hương, cháu Mai ôm di ảnh của mẹ, cả hai đã bật khóc nức nở khiến ai nấy đều xót xa, khiến chòm xóm căm phẫn trước hành động dã man của ông Xuân.

Ông Bùi Văn Hướng, Bí thư Chi bộ ấp Tân Thành Mới (xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân) chia sẻ: “Tôi xem clip thấy hành động của ông Xuân quá dã man. Tin rằng pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh trường hợp này”.

Như CAND Online đã thông tin, ngày 11/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Xuân (SN 1964, nguyên cán bộ kiểm lâm) vì đánh đập dã man một phụ nữ dẫn đến tử vong. Vụ việc xảy ra ngày 10/11 ở một khách sạn trên địa bàn phường 5 (TP Cà Mau). Người đàn ông được xác định là ông Nguyễn Văn Xuân và nạn nhân là chị N.T.T (SN 1983, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Tột cùng nỗi đau người phụ nữ ở Cà Mau bị tình nhân đánh chết trong khách sạn -0
Hình ảnh ông Xuân đánh đập tàn bạo chị T. bị camera an ninh của khách sạn ghi lại. 

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, chị T. bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. “Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương nên vào viện chỉ kịp đặt nội khí quản, truyền máu... thì bệnh nhân đã tử vong”, một lãnh đạo của Bệnh viện đa khoa Cà Mau thông tin.

Văn Đức - H.Việt
.
.
.