Cùng người tình giết chồng rồi dựng hiện trường giả tự tử

Thứ Bảy, 26/03/2022, 15:54

Bị chống đánh, Đào Thị Mình gọi điện cho người tình lên kế hoạch giết chồng. Sau khi gây án, cả hai chở nạn nhân đến nơi rẫy vắng dựng lên hiện trường giả một vụ tự tử.

Ngày 26/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tiến hành bắt giữ Đào Thị Mình (39 tuổi) và Lý Văn Quân (48 tuổi, cùng trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 3/2022, một số người dân ở Cư M’lan, huyện Ea Súp đi làm rẫy phát hiện tại một vườn điều có xác một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể nạn nhân đang phân hủy nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ea Súp và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định nạn nhân tử vong là ông N.M.T. (chồng của Đào Thị Mình) bị giết chết chứ không phải do nạn nhân tự tử.

Cùng người tình giết chồng rồi dựng hiện trường giả -0
Đào Thị Mình được dẫn giải đến hiện trường nơi cùng người tình dựng hiện trường giả.

Qua công tác thu thập chứng cứ, Đào Thị Mình được Cơ quan điều tra đưa vào diện nghi vấn nên đã triệu tập làm việc. Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Đào Thị Mình quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ đưa ra, Đào Thị Mình đã thừa nhận mình cùng với Lý Văn Quân (người tình của Mình) giết chết chồng rồi dựng hiện trường giả một vụ tự tử.

Theo lời khai của Đào Thị Mình, vào ngày 6/3, giữa Mình với chồng có xảy ra mâu thuẫn, Mình bị chồng đánh nên đã nảy sinh ý định sát hại chồng để tự do sống với người tình. Mình liền gọi điện cho Quân bàn bạc lên kế hoạch. Theo kế hoạch, Mình lấy lý do đến nhà Quân lấy nồi cơm điện anh ta mượn trước đó, vì trời tối nên kêu chồng đi cùng. Đến nơi Quân không có nhà, Mình nói chồng vào rẫy tìm.

Tại khu rẫy, Quân phục sẵn trong vườn điều thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn, cách nhà khoảng 35km. Khi vợ chồng Mình đến nơi, Quân xông ra đánh, bóp cổ anh T.. Còn Mình nhặt gạch, đá đánh nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi thấy nạn nhân đã chết, cả hai khiêng thi thể lên núi cách hiện trường khoảng 700m, lấy dây thắt lưng treo lên cây, dựng hiện trường giả là một vụ tự tử.

Sau khi gây án, Mình và người tình lấy ví của nạn nhân, bên trong có 2 triệu đồng rồi bỏ trốn qua Gia Lai thuê nhà nghỉ. Ba hôm sau, cả hai quay về nhà. Quân sau đó bỏ trốn xuống Đồng Nai làm thuê cho đến khi bị bắt.

Văn Thành
.
.
.