Chốt chống dịch ngăn chặn vụ "giả danh Viện Kiểm sát lừa chiếm đoạt tiền"

Thứ Tư, 22/09/2021, 19:34

Cô gái 8X tường trình, bất đắc dĩ phải ra đường, vượt chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 là để đến ngân hàng chuyển tiền cho một "cán bộ Viện Kiểm sát" sau khi nghe "cán bộ" này nói chị liên quan đến đường dây mua bán ma tuý.  

Ngày 21/9, Đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) thông tin, Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một lừa đảo qua mạng xã hội bằng hình thức giả danh cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát để hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Công an Điện Bàn kịp thời ngăn chặn vụ làm giả quyết định Viện kiểm sát hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản -0
Quyết định của Viện Kiểm sát được các đối tượng làm giả gửi cho nạn nhân để hù dọa, yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản lập sẵn. (Ảnh: Công an Điện Bàn) 

Cụ thể, trong lúc thị xã Điện Bàn đang là điểm nóng với nhiều ca mắc COVID-19, người dân yêu cầu "ai ở đâu yên ở đó" thì chiều 20/9, Tổ tuần tra Công an phường Vĩnh Điện phát hiện chị Đ.T.P (SN 1985, trú tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện bàn) điều khiển xe máy ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Khi được mời về trụ sở Công an phường Vĩnh Điện để làm việc, chị P đã cho biết lý do ra đường là để đi đến ngân hàng chuyển tiền cho một... "cán bộ" (?).   

Theo chị P, vào trưa cùng ngày, chị nhận được điện thoại từ số lạ 084086123… xưng là “cán bộ của Viện Kiểm sát" thông báo chị có liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà Cơ quan Công an đang thụ lý. “Cán bộ” này gửi cho chị Đ.T.P một quyết định ghi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành với nội dung “tạm giữ tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra”.  

Công an Điện Bàn kịp thời ngăn chặn vụ làm giả quyết định Viện kiểm sát hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản -0
 Công an phường Vĩnh Điện làm việc với chị Đ.T.P.  (Ảnh: Công an Điện Bàn)

Tiếp đó, chỉ trong vòng khoảng 90 phút, chị P tiếp tục nhận được các cuộc điện thoại xưng là người của Cơ quan điều tra Bộ Công an, Tòa án và Viện Kiểm sát tối cao liên tục yêu cầu chị chuyển 200 triệu vào tài khoản mà các "cán bộ" cung cấp, nếu quá trình điều tra chứng minh chị vô tội sẽ chuyển lại tiền cho chị.

"Bỗng dưng trở thành tội phạm bị điều tra nên chị P vô cùng hoang mang, lo lắng vội vượt rào giãn cách xã hội để đến ngân hàng chuyển tiền. May cho chị P là gặp Tổ tuần tra Công an phương Vĩnh Điện đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt, phát hiện và giải thích, chị mới biết đấy là  thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng của các đối tượng lừa đảo", một cán bộ Công an thị xã Điện Bàn cho biết thêm. 

Phan Thanh Hồng
.
.
.