Chém vợ trọng thương vì ghen tuông bóng gió

Thứ Sáu, 01/10/2021, 14:54

Chỉ vì ghen tuông bóng gió, một người đàn ông đã phải vào vòng tố tụng hình sự sau khi cầm rựa chém vợ của mình nhiều nhát.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “Giết người” đối với Trần Văn Trị (SN 1966, trú ở thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Nạn nhân trong vụ án này chính là vợ của hung thủ, nguyên nhân xuất phát từ chuyện ghen tuông bóng gió.

Theo Thiếu tá, điều tra viên Nguyễn Minh Tín, thời gian gần đây, người đàn ông này nghi ngờ người vợ kém hơn mình 10 tuổi là bà Nguyễn Thị Tình có quan hệ tình cảm với người khác, nên thường xuyên kiếm cớ gây sự.

Bắt tạm giam đối tượng chém vợ nứt vỡ xương sọ chỉ vì ghen tuông bóng gió -0
Đối tượng Trần Văn Trị ký tên vào biên bản bắt tạm giam.

Khoảng 19h tối 16/7, trong lúc đang ăn cơm, Trị lớn tiếng chửi mắng bà Tình rồi lấy rượu ra ngồi uống một mình.

Đến khoảng 0h05’ sáng 17/7, Trị bước vào phòng ngủ đánh thức bà Tình dậy tiếp tục chửi mắng. Trong lúc bà Tình đang đứng nép mình trên giường ngủ, Trị cầm chiếc rựa chém nhiều nhát vào tay, chân và đầu vợ, khiến nạn gục ngã và bất động trên giường. Sau đó Trị vứt bỏ chiếc rựa dưới gầm giường rồi ra phòng khách ngủ.

Khoảng 3h30’ sáng cùng ngày, bà Tình hồi tỉnh nên gượng dậy lấy điện thoại báo tin cho anh ruột là Nguyễn Mai Đạo đến nhà đưa đến Bệnh viện Quân y 87 cấp cứu. May mà bà Tình đã qua cơn nguy kịch và điều trị đến ngày 23/7 mới tạm hồi phục sức khỏe.

Với vết thương nứt vỡ xương sọ vùng chẩm, gây tụ máu ngoài và một số vết chém ở cẳng tay trái, đùi trái, đùi phải, Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận nạn nhân Nguyễn Thị Tình bị thương tích 29%. 

Hữu Toàn
.
.
.