Các bị cáo trong vụ hoán đổi đất công đã ân hận về sai trái của mình

Thứ Năm, 18/11/2021, 21:45

Trước toà, ông Nguyễn Thành Tài nghẹn ngào nói về mẹ, người đã từng đưa tiễn 4 người con đi vào chiến trường: "Đau đớn và thiếu sót trong đời là chưa làm tròn chữ hiếu!” .

Chiều  muộn ngày 18/11, phiên tòa xét xử bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) và Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) cùng các đồng phạm liên quan đến việc hoán đổi tài sản tại 57 Cao Thắng và 185 Hai Bà Trưng, thiệt hại 186 tỉ đồng đã kết thúc khi các bị cáo được nói lời sau cùng.

Nguyên Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài: “Đau đớn vì chưa tròn chữ hiếu!” -0
Các bị cáo tại tòa chiều 8/11.

Hầu hết nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hồ Chí Minh đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình, mong HĐXX xem xét đến hoàn cảnh ốm đau bệnh tật, những gì mình đã cống hiến cho xã hội và xin nương nhẹ khi hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài cảm ơn HĐXX, cảm ơn các luật sư… và chia sẻ nỗi lòng mình với HĐXX và những người có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Tài kể lại nhưng gì mình đã công hiến trong suốt 55 theo Đảng, tham gia cách mạng, hoạt động tại chiến trường cho tới khi về  hưu, nhưng không trọn vọn vẹn bởi vướng vòng lao lý. “Đau đớn và thiếu sót trong đời nữa là chưa làm tròn chữ hiếu!”- ông Tài nghẹn ngào nói về mẹ ông, người đã từng đưa tiễn 4 người con đi vào chiến trường.

Nguyên Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài: “Đau đớn vì chưa tròn chữ hiếu!” -0
Bà Dương Thị Bạch Diệp vẫn không thừa nhận tội lừa đảo.

Ông Tài gửi lời xin lỗi đến những người đồng đội đã ngã xuống. Ông mong HĐXX xem xét cho những người đã ra tòa cùng ông vì họ cũng đã ở vào cái tuổi như ông. Lời cuối ông nói với HĐXX về việc ông đang bị bệnh, không đi lại được, không biết quỹ thời gian còn được bao nhiêu, không biết có giống 2 người em của ông, những người đã đi qua chiến tranh, bị chất độc màu da cam rồi ra đi vì bị bệnh ung thư .

Là người nói lời cuối cùng trước khi vào nghị án, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã cảm ơn Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện, nuôi dưỡng, giáo dục tôi thành người trong thời gian học tập ở miền Bắc. Bị cáo mong HĐXX xem xét lại vụ việc thấu đáo.

Dự kiến chiều 19/11, HĐXX sẽ tuyên án.

Bùi Thanh
.
.
.