Bắt cóc dọa chặt tay đồng hương, đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc

Thứ Ba, 09/12/2025, 07:24

Ngày 9/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do Zhao Xin (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) chủ mưu thực hiện.

HĐXX đã tuyên phạt Zhao Xin 17 năm tù. Các bị cáo đồng phạm của Zhao Xin gồm: Dương Thúy Ái (SN 1994 ngụ An Giang) bị tuyên phạt 12 năm tù, Nguyễn Khánh Vĩ (SN 2000, ngụ An Giang) 15 năm tù và Trần Phan Vũ Thanh (SN 1989, ngụ An Giang) 16 năm tù cùng về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Bắt cóc, dọa chặt tay đồng hương, đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc -0
Các bị cáo đang nghe tuyên án. 

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài, khoảng đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với Thanh về việc tìm kiếm người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) để bắt cóc, đòi tiền chuộc. Trong các lần đi ăn uống tại quán Lão Tương Hỷ, Zhao Xin thường gặp ông Zhou Gao Ming (người Trung Quốc) là giám đốc của một công ty ở khu công nghiệp Tân Bình,  tỉnh Bình Dương (cũ) cũng là khách đến quán ăn. Biết ông Ming là người có tiền, Zhao Xin đã cùng Thanh lên kế hoạch bàn bạc, theo dõi hoạt động của ông Ming rồi bắt cóc.

Tối 20/12/2023, phát hiện ông Ming đến quán Lão Tương Hỷ, Zhao Xin đã gọi Thanh đến cùng giám sát. Khoảng 0h ngày 21/12/2023, khi thấy ông Ming lên ôtô đi về, Thanh liền chở Zhao Xin bám theo, chặn xe ông này lại. Khi ông Ming mở cửa bước xuống xe, Thanh tự xưng là công an và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn rồi dùng roi điện chuẩn bị trước khống chế ông Ming đưa xuống ngồi ghế sau của xe ôtô.

Bắt cóc, dọa chặt tay đồng hương, đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc -0
Bị cáo Zhao Xin (bên trái) tại tòa.

Sau đó, Zhao Xin nhắn gọi Dương Thuý Ái và Nguyễn Khánh Vĩ đến chạy xe máy về. Zhao Xin và Thanh chạy xe ôtô của ông Ming đến khu đất trống ở phường Hòa Phủ, TP Thủ Dầu Một (cũ) thì dừng lại cho Thanh trông giữ ông Ming còn Zhao Xin quay về nhà thuê lấy xe ôtô (cũng đi thuê) của mình chở theo Vĩ đến chỗ Thanh đang giữ ông Ming.

Tới nơi, Vĩ khống chế đưa ông Ming lên xe của Zhao Xin chở nạn nhân tới nhà xưởng của Ái thuê , trói tay, chân, dùng khăn bịt mắt rồi nhốt trong xe ôtô. Tiếp đó, cả nhóm ép ông Ming phải gọi điện cho  đồng nghiệp là ông Xu Feng mang 4,5 tỷ đồng đến chuộc.

Nhận được điện thoại, ông Xu Feng đã gọi cho anh trai ông Ming là ông Zhou Jie Ming để cùng chuẩn bị tiền chuộc. Sau đó, ông Xu Feng cùng ông  Zhou Jie Ming và chị Võ Thị Bích Tơ (đồng nghiệp của ông Zhou Gao Ming) đã tới Cơ quan Công an trình báo sự việc.

Công an tỉnh Bình Dương (cũ) đã phối hợp với gia đình nạn nhân tìm cách giải cứu con tin, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Khoảng 15hngày 21/12/2023, Zhao Xin yêu cầu mang tiền đến khu dân cư bỏ hoang ở phường Hòa Phú (cũ) để giao tiền và nhận người. Khi người thân nạn nhân đến nơi thì Zhao Xin không cho gặp trực tiếp mà yêu cầu quăng tiền xuống đất và hứa hẹn sau khi nhận được tiền sẽ thả ông Ming về.

Zhao Xin còn đe dọa nếu không giao tiền sẽ chặt tay ông Ming. Khi Zhao Xin chạy xe máy đến để lấy túi tiền thì bị công an ập đến bắt giữ và nhanh chóng giải cứu ông Ming.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng “túng quá làm liều”

Bùi Thanh
.
.
.