"Zoom" gần vào các cơ sở massage
Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 4/3 vừa qua, anh Đào Ngọc Phưởng - công nhân công trường kiến thiết cơ bản I, Công ty Than Hà Lầm, đã tới nhà hàng massage Cây Cọ (phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) để xông hơi… cùng một nữ nhân viên của nhà hàng. Khoảng 1 giờ sau, một nhân viên của nhà hàng đẩy cửa vào thì phát hiện khách và nhân viên đã chết trong bồn tắm ở tư thế ngồi và không có một mảnh vải trên người.
Nguyên nhân cái chết còn phải chờ vào kết luận của cơ quan chức năng. Nhưng quanh chuyện xông hơi, massage, giác hơi… có bao điều phải nói.
Anh bạn tôi ở An Giang, sau khi nhậu xong đến "tập 3", gần nửa đêm đã rủ tôi đến chỗ mà anh thường hay lui tới để massage, giác hơi. Đến nơi, khi thấy mấy cô gái mặc áo không ra áo, quần cũng chẳng ra quần là tôi biết ngay cái trò qua loa mà cô sắp phục vụ để moi tiền của khách.
Tôi giả vờ đau bụng ngồi ngoài chờ anh bạn tôi vào massage và giác hơi. Ba mươi phút trôi qua, bỗng tôi nghe tiếng của anh bạn tôi la lên từ căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy. Kèm theo đó là tiếng guốc lóc cóc của cô gái chăm sóc anh bạn tôi. "Có sao không anh? Em lỡ tay! Anh thông cảm!". Anh bạn tôi, mặt nhăn nhó mặc lại quần áo đi ra.
Dường như anh đã tỉnh hẳn rượu sau sự cố. Dọc đường, anh lật lưng cho tôi xem, cả một mảng lưng anh bị bỏng đỏ. Chuyện bị bỏng, đau là lẽ thường tình nhưng anh lo nhất là không biết phải ăn nói sao với bà vợ vốn ghen có tiếng ở khu phố.
Tôi hỏi nguyên nhân dẫn đến nông nỗi như thế, anh nói vẻ hối hận: "Con nhỏ nó ẩu tả chứ sao nữa. Nó thò lửa vào ống giác như thế nào mà quên lấy nhanh trở ra".
Một nguyên nhân khác mà hỏi mãi anh bạn tôi mới thừa nhận là trong lúc cô nhân viên đang giác hơi thì anh… giở trò chụp giựt. Say mồi quá nên quên cả lửa đang ở trên lưng mình. Sau lần đó, anh chẳng có lý lẽ nào để giải thích với vợ nên mới chịu thiệt và cam kết: "Từ nay xin chừa!".
Một người bạn khác của tôi ở Cần Thơ cũng thuộc dạng con nghiện của massage, xông hơi. Cứ nhậu chưa kịp ra mồ hôi anh cũng đòi đi, mà nhậu nóng nực quá anh cũng đòi đi. Có khi rảnh rỗi, một ngày anh đi tắm đến hai ba lần.
Lần gặp anh sau Tết, anh đi ẹo lưng chẳng khác mấy cụ già ở quê cuốc đất quá sức. Tôi hỏi thì anh nói bị cụp cột sống. Nguyên nhân cũng vì mấy em massage ở nhà hàng N. gần bến Ninh Kiều.
Anh kể lại: "Hôm ấy là mồng 4 Tết. Nhậu với mấy thằng bạn quắc cần câu rồi, tao mới ghé chỗ N. Tao mệt quá nằm thả lỏng, úp mặt trên giường, mặc kệ cho con nhỏ Lan, Huệ gì đó ú nu, ú nần đấm bóp và đạp. Bỗng tao thấy đau nhói và giật mình ngồi dậy. Lúc đó mới biết nó đạp và nhún mạnh quá". Đã hơn 2 tuần trôi qua, anh vẫn còn cảm thấy đau đớn dù được ai đó cho bình rượu thuốc vừa uống, vừa xoa.
Một người bạn tôi công tác ở công ty nọ có chi nhánh tại TP Cần Thơ kể, anh vẫn rất thường xuyên ghé vào cơ sở massage trên đường Trần Ngọc Quế.
"Chỗ này đang dùng đủ trò khuyến mãi cho khách. Khi thì phục vụ ăn và uống rượu tây miễn phí; khi thì mua một vé tặng 1 áo body sặc sỡ kiểu chim cò. Khách đến đông nườm nượp nhưng thật ra nó có massage gì đâu mà nó đòi cái vụ kia để xin tiền công!" - anh kể.
Còn chuyện massage… ngược mà anh thích và vẫn thường "áp dụng" thì tôi đã nghe lâu lắm rồi. Anh kể, có lần, lực lượng kiểm tra liên ngành 814 ập vào kiểm tra, có ba bốn nữ nhân viên massage mình nhộng chạy tứ tung. Trong khi đó, khách ít mắc cỡ hơn vì dù sao cũng vớ được cái khăn choàng ngang hông.
Tất nhiên, mỗi lần massage ngược như thế, vừa tốn tiền vừa tốn sức. Chẳng được gì nhưng có lắm người trở nên nghiện. Anh lại kể cho tôi lần anh bị mất điện thoại, đồng hồ và bóp tiền, giấy tờ tại một cơ sở massage ở đường Lý Thường Kiệt, TP Cà Mau. Sau này anh mới biết, điểm đó là của một tay có máu mặt dựng lên để ăn trộm tài sản của khách...
Xông hơi, massage là những liệu pháp cải thiện sức khỏe một cách khoa học. Tất nhiên điều này chỉ đúng khi cả người có nhu cầu và nhân viên dịch vụ này biết và mong muốn đạt được điều đó.
Trong thực tế hiện nay, dù đã có quy định cụ thể nhưng có được bao nhiêu cơ sở, nhà hàng có dịch vụ này tôn trọng và làm theo. Nhiều nhân viên massage thú thật, để được nhận vào làm, các cô phải qua khóa huấn luyện. Nhưng đấy là thủ tục để đối phó thôi.
Mong sao qua những vụ việc trên, các đấng mày râu cũng tự rút ra bài học cho bản thân
