Yêu quá hóa... cuồng sát

Thứ Bảy, 17/05/2008, 09:51
Anh ta yêu đến cuồng loạn, yêu không lối thoát. Chính vì thế, anh ta đã ra tay cuồng sát những người "phản bội" và "cản trở tình yêu" của mình. Ngay cả khi tìm đến cái chết, trên tay kẻ cuồng si vì yêu ấy vẫn giữ khư khư 2 tấm ảnh cưới của mình lên phía ngực trái... Kẻ yêu quá hóa cuồng sát ấy chính là Dương Văn Hùng, 25 tuổi, trú tại trại Lẻ, xã An Lạc, huyện Chí Linh (Hải Dương).

Hùng đã từng có vợ và 2 con nhỏ. Nhưng rồi họ cũng không thể ở cùng Hùng khi anh ta chẳng chịu làm ăn lương thiện, túng tiền thì đi trộm chó của thiên hạ. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, Hùng bị Công an bắt vì tội trộm cắp tài sản và phải vào bóc lịch trong trại giam.

Tháng 7/2007, Hùng ra tù. Duyên số thế nào, Hùng lại gặp chị Hoàng Thị Quyên, một người con gái đẹp nhưng cũng không suôn sẻ trong hạnh phúc gia đình. Quyên đã có thời gian đi lao động ở nước ngoài và hiện tại về nước, sống cùng con gái. Quyên hơn Hùng 7 tuổi, nhưng Hùng vẫn mặc kệ, vượt lên mọi rào cản để lăn xả vào yêu người phụ nữ ấy.

Ban đầu tình yêu của 2 người cũng rất đắm say, mặc dù gia đình chị Quyên tìm mọi cách ngăn cấm. Bởi họ thấy Hùng không có nghề nghiệp ổn định, lại còn ít tuổi. Hơn nữa, trong con người anh ta vẫn tiềm ẩn bản chất lưu manh, dù yêu Quyên đến cuồng dại vẫn đôi lúc thể hiện sự cục cằn, hành xử thô lỗ... Quyên và Hùng đã tính đến chuyện xây dựng gia đình với nhau. Họ đã đi chụp bộ ảnh cưới. Một cô dâu xinh đẹp, một chú rể trẻ trung...

Chạy trốn tình yêu

Nhìn những tấm ảnh cưới của họ, chẳng ai ngờ những nhân vật trong ảnh đã gặp phải bi kịch đau đớn do chính tình yêu đem lại. Dẫu gì, Quyên cũng là một người phụ nữ ở độ tuổi chín chắn. Ngoảnh lại sau một thời gian đắm say với người yêu trẻ trung, Quyên chợt giật mình thấy những nhận xét của gia đình về Hùng có căn cứ.

Chị bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình khi chung sống cả đời với Hùng. Và rồi, chị quyết định chạy trốn tình yêu bằng cách xa dần Hùng và lặng lẽ sắp sẵn một chuyến đi lao động tại Đài Loan.

Vào ngày 10/5 vừa qua, chị Quyên đã bay sang nước bạn lao động để quên đi quá khứ và xây dựng tương lai cho mình. Thế nhưng, cuộc chạy trốn tình yêu của chị đã không thành, bởi kẻ yêu chị vốn bản chất lưu manh, côn đồ. Anh ta lại cuồng say trong tình yêu với chị nên càng không bao giờ buông tha cho chị. Biết Quyên đang dự định ra đi, nhiều lần Hùng đã đón đường để dọa nạt, thậm chí hành hung chị.

Sáng 3/5, Hùng đã ép Quyên đến nhà nghỉ Duyên Hải ở thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, thuê phòng nghỉ 504 ở tầng cao nhất với ý định giết Quyên. Anh ta dùng băng dính chuẩn bị sẵn, quấn xung quanh mặt mũi, người Quyên vào ghế, rồi bắt chị phải lựa chọn: Hoặc là chết, hoặc là huỷ chuyến đi Đài Loan và theo anh ta vào miền Nam sinh sống.

Lo sợ, Quyên chỉ biết khóc lóc, van xin Hùng buông tha. May thay, tiếng khóc của người phụ nữ ấy đã được các nhân viên nhà nghỉ nghe được. Họ kịp thời can thiệp nên Hùng không dám hành hung Quyên nữa, phải thả cho chị về.

Từ nhà nghỉ về nhà, Quyên cứ khóc suốt. Chị càng thấy rõ bản chất của Hùng và thấy quyết định từ bỏ anh ta của mình là đúng đắn. Lo sợ Hùng sẽ tiếp tục truy đuổi mình để quấy nhiễu và làm hại, chị Quyên đã gặp anh trai là anh Hoàng Văn Quang để kể lại sự việc và nhờ anh giúp đỡ.

Tối hôm đó, anh Quang rủ một số người bạn đến nhà Quyên ở cùng bố mẹ ăn nhậu và canh chừng cho em gái. Thế nhưng, trước một kẻ đang điên cuồng trong tình yêu như Hùng thì khó có ai ngăn cản được anh ta gây tội ác. Và thế là một cuộc tàn sát dã man đã xảy ra ngay tối hôm đó.   

Kẻ cuồng sát đã phải trả giá

21h30', tàn cuộc rượu, một số bạn anh Quang ra về, mọi người trong gia đình chị Quyên ai nấy mỗi người một việc. Lúc đó, ở ngoài phòng khách, chỉ có anh Nguyễn Văn Reo, 33 tuổi, hiện đang công tác tại Sư đoàn 395, Quân khu 3, là khách của gia đình đang ngồi uống nước.

Đúng lúc đó, Hùng bất ngờ xuất hiện ở cửa rồi lao vào rất nhanh. Với đầu óc yêu cuồng đến bệnh hoạn, Hùng nghi ngờ rằng anh Reo chính là người khiến chị Quyên quay lưng lại với mình. Vì thế, anh ta phải loại trừ kẻ tình địch. Hùng vung dao chém nhiều nhát vào người, vào mặt và cổ anh Reo làm anh chết ngay tại chỗ.

Sau đó, anh ta tiếp tục xông vào buồng tắm, nơi chị Quyên đang tắm, kéo chị ra nhà ngoài, vung dao gây án. Sau khi thấy chị đổ gục, Hùng chạy trốn ra phía vườn vải rồi nhảy qua tường rào biến mất vào bóng đêm.

Nghe tiếng động lạ, anh Hoàng Văn Quang cùng những người trong gia đình chạy vào xem thì sững sờ khi thấy cảnh kinh hoàng. Kiểm tra thấy chị Quyên vẫn thở thoi thóp, mọi người vội đưa chị đi cấp cứu. Nhưng mới được nửa đường thì chị Quyên tử vong vì vết thương quá nặng.

Ngay sau đó, thông tin về vụ án mạng đã được báo về Công an huyện Chí Linh và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Hải Dương. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Phòng PC14 đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Và ngay trong đêm đó, một tổ công tác của Phòng PC14 cùng các Phòng nghiệp vụ đã phối hợp với Công an huyện Chí Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ghi lời khai của các nhân chứng. Kế hoạch truy bắt đối tượng được triển khai ráo riết.

Sau khi gây án, Hùng đã nhờ một người bạn chở lên Tân Thanh (Lạng Sơn) với ý định trốn chạy sang Trung Quốc. Nhưng rồi, anh ta lại thấy lo lắng vì không biết tiếng Trung Quốc và không ai thân thích nơi đất khách nên quyết định quay lại.

Ngày 5/5, Hùng trở về lẩn quất ở nhà một số người bạn ở Hải Dương. Tâm trạng của anh ta rất bẩt ổn, nhiều phần ám ảnh bởi cái chết của người mà anh ta đã từng yêu cuồng dại. Hùng nói với mọi người ý định tự sát và mang theo một áo mưa bỏ đi.

17h ngày 7/5, một số người dân phát hiện xác một thanh niên nằm dưới chân cầu Cổ Mệnh, xã Bắc An, huyện Chí Linh.

Ngày 8/5, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an đã xác định nạn nhân bị chết chính là Dương Văn Hùng.

Ngày 16/5, trao đổi với chúng tôi, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã đình chỉ điều tra vụ án, bởi kẻ sát nhân đã tìm đến cái chết. Trên tay kẻ yêu điên dại thành cuồng sát ấy là 2 tấm ảnh chụp cảnh Hùng và Quyên mặc quần áo cưới. Những tấm ảnh ấy được Hùng ấp lên ngực trái. Một kết cục quá thê thảm cho mối tình từng say đắm, nó đã khiến 3 người phải chết, trong đó chị Quyên và anh Reo đâu có tội tình gì

Hương Thu
.
.
.