Xù nợ tiền tỷ, nguyên nhà báo sắp hầu tòa

Thứ Ba, 23/04/2013, 14:34
Bằng cái "uy" của một nhà báo, Nguyễn Văn Khôi, nguyên phóng viên Báo Khánh Hòa đã xù nợ tiền tỷ của nhiều người và bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 140 có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân…

Nhà báo sắp hầu tòa là Nguyễn Văn Khôi (45 tuổi), trú ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, TP Nha Trang - nguyên phóng viên Báo Khánh Hòa. Sau một thời gian tập trung điều tra, thu thập và cẩn trọng kiểm chứng tài liệu có liên quan, đến giữa tháng 4/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can này về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 140 có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Bằng cái "uy" của một nhà báo, cuối tháng 11/2007, Nguyễn Văn Khôi thuyết phục chị Phạm Thị Thanh Hồng, trú ở phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước Long cho vay 4 lượng vàng SJC, nhưng khi đến hẹn Khôi phớt lờ, né tránh. Cùng thời điểm đó, Khôi đến Công ty cổ phần Dịch vụ kinh doanh nhà Nha Trang gặp Giám đốc Nguyễn Văn Bình xin vay 500 triệu đồng.

Tương tự như thế, chị Đỗ Thị Thanh Hằng, trú ở phố Mê Linh, phường Phước Tiến, TP Nha Trang cũng bị Khôi chiếm đoạt 700 triệu đồng khi "vay tiền để đáo hạn ngân hàng". Đau xót nhất là trường hợp chị Lê Thị Hồng Điệp - hiện phải tạm trú nhiều nơi ở TP Nha Trang do bị Khôi chiếm đoạt một khoản tiền lớn, nên phải bán nhà.

Trong hai năm 2005-2006, nhiều lần Khôi vay tiền của chị Điệp từ 100 đến 200 triệu đồng và thanh toán cả gốc lẫn lãi đúng hạn để tạo niềm tin, đến hai tháng cuối năm 2007, Khôi liên tục vay của chị Điệp 4 lần với tổng số tiền lên tới 4,45 tỷ đồng để "đáo hạn ngân hàng", nhưng sau đó trốn biệt dạng. Tệ hại hơn nữa, anh Đỗ Quý Mã, trú ở hẻm 8 Hoàng Văn Thụ, phường Phương Sài, TP Nha Trang dành dụm được 80 triệu đồng, nhưng đã bị Khôi gạ gẫm, vay mượn rồi xù nợ, nâng tổng số tiền mà Nguyễn Văn Khôi đã chiếm đoạt của 5 người lên tới 5,73 tỷ đồng và 4 lượng vàng SJC.

Ngay cả căn nhà của vợ chồng Nguyễn Văn Khôi ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, TP Nha Trang cũng đã thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) Nha Trang để vay 1 tỷ đồng. Do sử dụng vốn vay không đúng mục đích và không trả nợ đúng hạn, nên Vietcombank Nha Trang khởi kiện tại TAND TP Nha Trang. Sau khi án có hiệu lực pháp luật, căn nhà đã bị cơ quan thi hành án kê biên, bán đấu giá để thu hồi nợ gốc và lãi cho Vietcombank Nha Trang.

Từ đơn tố cáo của một số người dân, Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xác minh và được biết Nguyễn Văn Khôi đã trốn khỏi địa phương từ cuối tháng 12/2007. Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ngày 29/9/2008, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định số 25/PC14 truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Nguyễn Văn Khôi. Và sau 4 năm cất công lùng tìm nhiều nơi, đến chiều tối 24/9/2012, trong lúc Khôi đang cao giọng bên bàn nhậu với bạn bè tại nhà hàng Mùa Vàng, ở 197 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, một mũi trinh sát phối hợp giữa Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ ập đến vây bắt.

Tới lúc đó, Khôi vẫn gượng gạo cho rằng Công an bắt nhầm người, rồi đưa ra CMND mang tên Nguyễn Văn Khánh (45 tuổi) nguyên quán Quảng Trị, thường trú ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, Nguyễn Văn Khôi - bút danh Nguyễn Khôi, Quốc Khánh là anh trai của Nguyễn Văn Khương - bút danh Hoàng Khương, nguyên phóng viên Báo Tuổi trẻ đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù về tội đưa hối lộ trong phiên xử ngày 27/12/2012 khi "giải cứu" xe đua cho người khác

PV
.
.
.