Xóa sổ băng "giết tài xế xe ôm, cướp tài sản"
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trước khi bị bắt chúng là những kẻ sống lang thang ở Công viên Phú Lâm, quận 6. Do hết tiền tiêu xài nên khoảng 1h sáng 23/5/2013, khi Thắng và Tuấn Anh đang ngủ ở bồn hoa Công viên Phú Lâm thì Lưu và Nguyên đến đánh thức, rủ đi cướp tài sản. Sau khi bàn tính xong xuôi, Lưu mang theo 1 con dao bấm; Thắng và Nguyên mỗi tên mang theo một con dao Thái Lan rồi đi xe ôm đến khu vực chợ Cây Da Sà (phường Bình Trị Đông B, Bình Tân) với ý định sẽ chặn người đi đường khống chế cướp tài sản.
Tuy nhiên, do Lưu phát hiện có người bạn của mình đang ngồi nhậu tại khu vực này nên cả bọn rút đi và thống nhất sẽ chuyển sang cướp xe ôm. Lưu nói ở gần Công viên Đầm Sen (quận 11) có nhiều xe ôm đậu ở đó nên rủ đồng bọn đi xe ôm sang. Tại đây, Nguyên và Tuấn Anh vào quán ăn hủ tiếu còn Lưu và Thắng đi đến chỗ đậu xe của hai anh Võ Tấn Lộc (33 tuổi) và Lại Văn Nhơn (55 tuổi, cùng ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) thuê chở 4 người về gần trụ sở Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
![]() |
| Lưu, Thắng và Tuấn Anh. |
Theo đó anh Lộc chạy xe Wave chở Lưu và Nguyên còn anh Nhơn chạy xe Dream chở Thắng và Tuấn Anh. Sau khi chạy đến gần trụ sở Công an quận Tân Phú, bọn chúng yêu cầu hai anh Lộc và Nhơn quẹo vào một con hẻm để sang đường Đỗ Thừa Luông. Do khu vực này khá tối nên chúng yêu cầu hai lái xe ôm dừng lại. Xe vừa dừng, Nguyên dùng dao đâm anh Lộc, còn Lưu đâm anh Nhơn rồi cướp xe tẩu thoát. Về phía nạn nhân, sau khi bị đâm đã thoát chạy vào Công an quận Tân Phú kêu cứu và được đưa đi cấp cứu nhưng anh Lộc đã tử vong, còn anh Nhơn bình phục sau đó.
Sau khi cướp được hai chiếc xe, cả bọn về nhà trọ của Lưu để rửa vết máu. Xong xuôi, Nguyên và Lưu mang xe đi bán, còn Thắng và Tuấn Anh về công viên để ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thông qua một đối tượng tên Thành, Nguyên và Lưu mang 2 xe đến đường Tô Ký, quận 12 để bán 2 xe vừa cướp với giá 4,2 triệu đồng. Bán xong, 2 tên này "ém" lại 1,7 triệu đồng, cho tên Thành 500.000 đồng, còn lại 2 triệu đem về chia đều cho 4 tên. Hai ngày sau khi xảy ra vụ cướp này, rạng sáng ngày 25/5, Lưu cùng với Thắng và Nguyên thực hiện thêm một vụ cố ý giết người để cướp xe ôm nữa ở quận Bình Tân nhưng may mắn nạn nhân thoát chết.
Nhận định có khả năng 2 vụ cướp này do một băng nhóm gây ra nên Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh xác lập chuyên án đấu tranh. Trong thời gian cơ quan Công an truy lùng băng này thì Thắng, Nguyên và Tuấn Anh bị thu gom đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội do sống lang thang ở khu vực Công viên Phú Lâm, riêng Lưu còn ở bên ngoài.
Đêm 5/6/2013, khi Lưu đi nhậu cùng với một số bạn bụi đời mới quen nằm trên đường Tên Lửa (Bình Tân) thì bị Công an quận Bình Tân bắt giữ. Từ lời khai của Lưu, cơ quan Công an đã lần lượt bắt giữ 3 đối tượng còn lại. Hiện Đội truy xét đang điều tra mở rộng vì có khả năng Lưu và đồng còn gây ra nhiều vụ án khác

