Xem phim tươi mát rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu họ

Thứ Sáu, 16/03/2007, 13:18
Khi em họ và người yêu đi chợ, Oanh nói cháu gái họ mới 12 tuổi đóng cửa lại để hai bác cháu xem "phim hay". Thưởng thức phim tươi mát, Oanh không kiềm chế được thú tính đã giở trò đồi bại với cháu...

Tối 12/3, một thanh niên dáng thấp nhỏ tìm đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hạ Long (Quảng Ninh) xin được đầu thú.

Anh ta là Lê Tuấn Oanh (26 tuổi, quê ở xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), kẻ từng nhiều lần giao cấu với chính người cháu họ chưa thành niên của mình vào tháng 8/2006.

Lê Tuấn Oanh vốn là lao động tự do. Tháng 8/2006, Oanh cùng em họ và bạn gái ra TP Hạ Long buôn bán nên đã tìm thuê một gian nhà ở khu dốc bệnh viện thuộc phường Bạch Đằng, TP Hạ Long để ở.

Gian nhà trọ được chia thành hai phòng, ở phía ngoài là nơi nghỉ của người em họ và con gái của người phụ nữ này, bên trong là phòng của Oanh và người yêu.

Buổi sáng một ngày giữa tháng 8/2006, ăn sáng xong, như thường lệ, cô em họ và người yêu của Oanh vội vàng đi chợ sớm. Oanh cùng cháu N., mới 12 tuổi, con của người em họ, ở nhà. Oanh nói có phim hay, đóng cửa lại để hai bác cháu cùng xem.

Màn hình được bật lên, té ra phim hay của Oanh chính là phim tươi mát. Từ những hình ảnh đồi trụy, kích dục trong phim đã dẫn đến hành động vô nhân tính của người bác họ Lê Tuấn Oanh. Oanh đã giở trò đồi bại với cháu bé.

Không dừng lại ở đó, khoảng 3-4 ngày sau, cũng nhân lúc mọi người trong nhà đi vắng, hắn lại tiếp tục giao cấu với cháu bé. Do Oanh dọa dẫm nên sự việc được giấu kín đến tháng 1/2007, cháu N. đến nhà người thân ở phường Bạch Đằng, TP Hạ Long chơi đã đem kể với dì.

Chuyện đến tai mọi người trong gia đình và mẹ cháu N. đã quyết định đến cơ quan Công an trình báo.

Biết không thể thoát tội, Oanh đã phải đầu thú để đón nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật dành cho hành vi đồi bại của hắn

M.C.
.
.
.