Xác chết không đầu không phải là chị Thảo

Thứ Bảy, 31/12/2011, 10:45
Ngày 30/12, cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết: Đang tích cực điều tra vụ một xác chết không đầu, tay và chân được phát hiện tại khu vực sông Kinh An Hạ (ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Quan sát kỹ,gia đình bà Trang cho biết bộ quần áo và xác chết mất hai bàn chân không trùng khớp với phần thi thể còn lại của chị Thảo...

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bà Phùng Thị Trang (66 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Tân) cùng gia đình đến cầu cứu Báo CAND phối hợp với cơ quan CSĐT làm rõ cái chết kỳ bí của con gái bà là chị Lê Thị Thanh Thảo (SN 1973, ngụ quận 1).

Bà Trang, quệt ngang dòng nước mắt chia sẻ: Chị Thảo kết hôn cùng anh Đỗ Ngọc Thịnh (40 tuổi, quê quán Thanh Hóa) rồi sinh ra hai đứa con (một trai, một gái). Tưởng hạnh phúc sum vầy nào ngờ từ lúc sinh con hai vợ chồng con gái bà lục đục. Có lần, chị Thảo về nhà nói với mẹ sẽ ly hôn với anh Thịnh. Khi đó, bà Trang khuyên con gái cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình để chăm chút cho hai đứa con thơ...   

Sự việc càng trở lên trầm trọng hơn vào ngày 21/10/2010, chị Thảo đi khỏi nhà rồi biệt tăm. Con bà Trang là nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng A.A (quận 2). Sau đó, ngày 22/10 bà Trang nhận được tin nhắn từ số máy điện thoại của chị Thảo với cùng nội dung: "Tôi đã quyết định nghỉ làm A.A chuyển làm đại diện cho Công ty của Sing, lương khởi điểm 3.000 USD. Tôi đi Vũng Tàu, rồi qua Sing bằng đường biển. Có thể tôi dự khóa học 3T". Quá bất ngờ bởi Thảo chưa hề nhắn tin với giọng điệu như vậy với mẹ bao giờ nên bà gọi điện để hỏi rõ nhưng số thuê bao không liên lạc được.

Bà Trang cùng con trai nhận dạng quần áo của chị Thảo.

Khoảng 14 ngày sau đó, gia đình bà Trang điếng người khi nghe được thông tin cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đôi chân phụ nữ bị cắt rời và vứt bỏ ven con rạch ở quận 7. Khi đó, gia đình bà Trang liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an đề nghị giám định ADN do thời điểm nạn nhân bị giết trùng khớp với ngày chị Thảo mất tích. Tiếp đó, cơ quan Công an đã cho bà Trang biết kết quả kiểm tra ADN của bà trùng khớp với cặp chân bị cắt nên bà tin con bà đã chết.

Bà Trang cũng cho biết, từ lúc chị Thảo mất thì chàng rể đã bịa ra đủ chuyện khiến gia đình bà nghi ngờ. Điển hình vào ngày 6/11, con rể của bà kể: Một người xưng tên Hùng, làm việc tại Công ty X. ở Thủ Đức gọi điện thoại cho anh và nói rằng đã gặp chị Thảo đi cùng hai người đàn ông, hai người phụ nữ tại khách sạn Sao Biển (TP Vũng Tàu). Do ông Hùng ngồi ăn gần bàn của chị Thảo nên nghe họ bàn sẽ thuê xe du lịch đi Phan Thiết. Đến khi ông Hùng xem tivi thấy ảnh chị Thảo đăng trên mục tìm người thân nên ông nhận ra và gọi điện thoại báo tin anh Thịnh. Sau đó, gia đình bà Trang gọi vào số máy của ông Hùng thì không liên lạc được. Lần theo địa chỉ Công ty X ở Thủ Đức thì đây là "địa chỉ ma". Tiếp đó, Thịnh thông báo chị Thảo vắng mặt tại địa phương trên 6 tháng để chuyển quyền quản lý tài sản sang tên của Thịnh?...

Sau đó, lúc 10h ngày 30/12 chúng tôi đã cùng gia đình bà Trang đến nhà xác Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để nhận dạng tử thi. Quan sát kỹ bộ quần áo của xác chết phát hiện hôm 29/12, gia đình bà Trang cho biết đó không phải là quần áo của chị Thảo. Xác chết vừa phát hiện mất hai bàn chân không trùng khớp với phần thi thể còn lại của chị Thảo

M.Xuân
.
.
.