Vụ trọng án đầu cầu Long Biên: Thủ phạm ra đầu thú

Thứ Năm, 18/10/2007, 17:53

Khoảng 15h30 ngày 15/10, tại khu vực cầu Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ giết người đặc biệt nguy hiểm. Nạn nhân là anh Hồ Đức Dũng (19 tuổi), trú tại tổ 23, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề. Ngoài ra, một người bạn của anh Dũng là anh Nguyễn Bảo Long (19 tuổi), trú tại ngõ 366 Ngọc Lâm, Long Biên cũng bị chém trọng thương.

Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, lực lượng Công an quận Long Biên phối hợp cùng các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ các đối tượng tham gia. Cho đến 1h sáng ngày 17/10, tên cuối cùng trong vụ án cũng sa lưới pháp luật.

Được biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình khám phá vụ án này chính là việc truy tìm thủ phạm gây án.

Theo mô tả nhận dạng của các nhân chứng và bị hại thì các đối tượng khi tham gia gây án đã đeo khẩu trang bịt mặt. Khi đến chúng đi trên một chiếc xe máy, vừa nhìn thấy anh Nguyễn Bảo Long ngồi ở quán nước đầu cầu thì hai tên trong số đó nhảy xuống rút dao, búa chém tới tấp nhiều nhát vào người anh khiến anh đổ gục.

Thấy thế, bạn anh là Hồ Đức Dũng đã lao vào can ngăn và cứu nguy cho Long. Nhưng không may anh Dũng lại bị ngã. Lúc đó tên cầm dao vừa đâm anh Long xong đã bỏ đi, nhưng thấy anh Dũng bị ngã thì hắn liền quay lại lạnh lùng đâm tiếp 2 nhát vào người anh rồi lững thững đi bộ về khu vực Dốc Cẩm…

Ngay sau khi vụ án xảy ra, những người dân quanh đó đã đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, máu ra nhiều nên anh Dũng đã chết khi đang trên đường đến bệnh viện.

Thông tin này ngay sau đó đã được báo về Công an quận Long Biên. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Long Biên tổ chức xác minh được biết có đối tượng ở ngoài địa bàn tham gia, do đó các anh đã báo về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cùng phối hợp đấu tranh phá án.

Theo nhận định bước đầu của tổ công tác, khả năng giữa bị hại và kẻ gây án phải biết nhau nên khi hành động hắn phải đeo khẩu trang bịt mặt. Ngoài ra, kết hợp với lời khai của anh Long thì được biết, trước đó anh có mâu thuẫn với một thanh niên tên là Lê Quang Hưng (22 tuổi), trú tại phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Qua xác minh, tổ công tác được biết Hưng cùng một số đối tượng khác thường vẫn hay tụ tập ở đầu cầu Long Biên. Sau khi xác định rõ thủ phạm gây án, lệnh bắt đối tượng Hưng cùng những tên có liên quan đã được triển khai.

Đến 23h cùng ngày, Hồ Đức Lai (26 tuổi), một đồng bọn của Hưng trú tại tập thể Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng đã bị bắt tại nhà riêng.

Biết đồng bọn đã bị bắt, một tiếng sau, lần lượt Ngô Ngọc Minh (32 tuổi), trú tại Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm và Nguyễn Văn Đức (23 tuổi) ở Ngọc Thụy, quận Long Biên đã ra đầu thú. Còn thủ phạm chính trong vụ án là Lê Quang Hưng vẫn bặt vô âm tín.

Được sự động viên của tổ công tác, đến 1h sáng 17/10, Hưng đã ra trụ sở Công an quận Long Biên đầu thú. Hưng đã có một tiền án về tội cướp tài sản, mặc dù đã có vợ và cậu con trai vừa tròn tháng tuổi, nhưng Hưng vẫn chưa tu chí, suốt ngày chỉ tụ tập đàn đúm và bày trò đánh đấm.

Do có mâu thuẫn với anh Long nên lúc nào Hưng cũng hằn học phải thanh toán bằng được. Ngày 15/10, sau khi Hưng - Lai - Đức và một số người bạn của mình ăn cơm tại nhà Minh xong thì Hưng bức xúc tuyên bố: "Phải xử lý bằng được thằng Long “Vang". Mọi người thấy nó ở đâu thì báo ngay".

Vừa hay lúc ăn xong thì Hưng được tin anh Long cùng đám bạn của mình đang ngồi ở quán nước trên cầu. Lập tức Hưng vớ luôn con dao Thái Lan, Lai cầm búa cùng Đức phóng xe đến ngay.

Vừa nhìn thấy anh Long, cả bọn xông vào ẩu đả và cái chết của người vô tội đã xảy ra. Gây án xong, Hưng thản nhiên đi bộ về khu chợ Dốc Cẩm, trên đường đi hắn vứt con dao gây án ở vệ đường, sau đó gọi điện cho một số đàn em đến đón chạy trốn.

Với tinh thần kiên quyết tấn công không bỏ lọt tội phạm, cuối cùng vụ án cũng được làm sáng tỏ

H.Giang - P.Thủy
.
.
.