Vụ "chém vợ ở Long An": Do ghen tuông

Thứ Ba, 26/02/2008, 10:41
Ngờ vợ ngoại tình, Tài nảy sinh ý định giết vợ, là Phó GĐ một công ty TNHH. Chưa kịp "hành sự" bằng thuốc chuột, Tài vớ con dao chém chết vợ rồi chém chết cậu con nuôi rồi tự tử nhưng... không chết.
>> Giận vợ "làm doanh nhân", chém chết cả gia đình

Vụ án mạng xảy ra vào ngày 4/12/2007 tại ngôi nhà số 53/4 đường Phạm Thị Đẩu, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An gây xôn xao trong dư luận. Sau khi vụ án xảy ra, dư luận đưa ra nhiều thông tin đồn đoán phức tạp. Vấn đề được dư luận quan tâm là vì sao Phạm Văn Tài lại giết chết vợ và con một cách dã man đến như vậy!

Qua quá trình nỗ lực điều tra làm rõ, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển sang Viện KSND tỉnh Long An đề nghị truy tố Phạm Văn Tài trước pháp luật về tội giết người.

Phạm Văn Tài, 49 tuổi, thường trú tại nhà số 53/4 đường Phạm Thị Đẩu, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An, kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hạnh, 54 tuổi (lớn hơn Tài 5 tuổi). Hai người chung sống với nhau nhiều năm nhưng không sinh được con.

Năm 1992, vợ chồng Hạnh, Tài xin được 1 bé trai mang về làm con nuôi, khai sinh là Phạm Nguyễn Minh Khôi, 17 tuổi. Những năm sau này, chị Hạnh trở thành Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Đồng Tiến, làm ăn phát đạt, trong khi Tài ở nhà, không nghề nghiệp…

Từ năm 2006, giữa Tài và chị Hạnh phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do Tài nghi ngờ vợ mình sống không chung thủy, ngoại tình cùng người đàn ông khác. Dù đấy chỉ là những nghi ngờ không căn cứ nhưng nó đã khiến mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn. Vào ngày 11/10/2007, chị Hạnh cùng Tài làm đơn xin ly hôn gửi đến Toà án chờ giải quyết.

Đến ngày 4/12/2007 thì vụ án xảy ra. Phạm Văn Tài giết chết vợ con mình rồi tự tử, nhưng hung thủ của vụ án được phát hiện và được đưa đến bệnh viện cấp cứu thoát chết. Khi sức khỏe của Tài hồi phục, cơ quan điều tra đưa y vào nhà tạm giam để tiến hành lấy lời khai.

Kẻ giết người được cứu sống như đã thức tỉnh, ân hận khai báo toàn bộ hành vi tội lỗi của mình. Tài cho rằng mình rất yêu thương vợ, nhưng vợ đã có dấu hiệu ngoại tình, vì vậy y ghen tuông (tuy nhiên, tại cơ quan điều tra Tài thừa nhận mình chỉ hình dung và tưởng tượng ghen tuông bóng gió chứ không có cơ sở gì để chứng minh là vợ ngoại tình).

Khi những mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm, 2 người cùng làm đơn xin ly hôn. Trong khoảng thời gian chờ Toà án giải quyết, 2 người vẫn sống chung nhà với con trai Phạm Nguyễn Minh Khôi.

Tài nảy sinh ý định giết chết chị Hạnh bằng cách mua thuốc diệt chuột mang về nhà cất giấu, khi có thời cơ sẽ trộn vào thức ăn để y và vợ cùng ăn, cùng chết. Ngày 4/12/2007, Tài mua 2 gói thuốc diệt chuột loại bột giá 8.000 đồng mang về nhà cất giấu và chờ thời cơ hành động.

Lúc 17h ngày 4/12/2007, chị Hạnh đi làm vừa đến nhà thì 2 người cự cãi nhau. Lợi dụng lúc chị Hạnh đang nấu ăn ở nhà sau, y lấy con dao bằng kim loại màu đen dài 32cm, lưỡi bén, từ phía sau chém vào vùng cổ vợ. Chị Hạnh kêu lên "chết tôi" rồi ngã sấp xuống nền gạch. Tài tiếp tục chém nhiều nhát nữa vào vùng cổ chị Hạnh.

Cùng lúc này, Phạm Nguyễn Minh Khôi, con của Tài và Hạnh nghe tiếng kêu la từ trên lầu đi xuống chân cầu thang thì thấy Tài đang cầm dao chém mẹ mình. Tài phát hiện đứa con xuống liền cầm dao đi về phía Khôi. Khôi cầm chiếc ghế gỗ cao khoảng 1 mét, loại dùng để thắp nhang để đẩy Tài ra.

Tài chém vào tay cầm ghế của Khôi nhưng Khôi vẫn đẩy y lùi dần về hướng nhà bếp. Khôi giẫm lên vũng máu nên trượt chân té sấp xuống nền gạch. Tài lao tới chém liên tục vào đầu, cổ, vai Khôi cho đến khi thấy Khôi chết hẳn, y mang dao bỏ vào la va bô của nhà tắm và rửa tay.

Khoảng 21h, y lấy thuốc diệt chuột ra uống nhưng có lẽ do mua phải thuốc giả nên y không chết (Tài khai). Đến 5h sáng 5/12/2007, Tài đi mua chai thuốc trừ sâu giá 90 ngàn đồng mang về, lên lầu rót ra ly nhỏ để uống. Tài bất tỉnh cho đến khi có người phát hiện đưa đi cấp cứu.

Với hành vi mất nhân tính ấy, chắc chắn Phạm Văn Tài phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật

C.X.
.
.
.