Vụ bắt cóc đòi 10 triệu USD tiền chuộc bị phá như thế nào?
Chỉ sau 26 giờ kể từ lúc nhận tin báo, Đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã giải thoát an toàn cho con tin. Kẻ cầm đầu là "Bình Kiểm" và 4 tên đồng bọn bị bắt giữ cùng 2 quả lựu đạn, 5 khẩu súng và hơn 350 viên đạn… Một lần nữa lực lượng Công an Tp.HCM đã chứng tỏ bản lĩnh của mình trong việc đối đầu với loại tội phạm nguy hiểm này.
Sáng 8/12, Đại tá Nguyễn Chí Thành, Phó Giám đốc Công an TP đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH trao thư khen của Ban Giám đốc và thưởng 4 triệu đồng cho đơn vị về thành tích khám phá vụ bắt cóc một giám đốc công ty TNHH để đòi tiền chuộc 10 triệu USD.
Chặn đường bắt cóc giám đốc
Sau khi nhận tin báo của Công an quận Bình Tân lúc 21h ngày 5/12, về một vụ bắt cóc tống tiền có tính chất đặc biệt nguy hiểm xảy ra ở phường An Lạc, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tập trung lực lượng khẩn trương truy xét, tìm mọi cách giải thoát an toàn cho con tin và bắt giữ bọn tội phạm.
Thông tin ban đầu cho thấy, đây là một băng nhóm gồm các đối tượng liều lĩnh và nguy hiểm. Vụ bắt cóc được chúng âm mưu thực hiện khá công phu bằng việc chuẩn bị xe ôtô và chặn xe @ của anh N. khi anh vừa rời khỏi nhà một người bạn, một tên dùng súng ngắn chĩa vào đầu khống chế đưa anh lên xe ôtô đi về hướng quận 7. Tiếp đó, gia đình nạn nhân nhận được một cú điện thoại từ máy di động của chúng, ra giá số tiền chuộc là… 10 triệu USD. Sau khi kiểm chứng, biết rõ anh N. đã bị bắt, ông B. (cha của nạn nhân) đã nài nỉ xin giảm xuống 5 triệu USD, nhưng chúng vẫn khăng khăng đòi đủ 10 triệu USD.
Các đối tượng Dương Cao, Bùi Hồng Linh và Nguyễn Hữu Dư.
Nguồn tin quan trọng mà các trinh sát thu được sau đó là sự xuất hiện của "Bình Kiểm" trong thời gian gần đây ở khu tái định cư An Lạc, Bình Trị Đông. Đây là một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, các tổ trinh sát đã tiến hành một loạt các biện pháp nghiệp vụ và đến rạng sáng 6/12, đã xác định được hướng đi của bọn bắt cóc tống tiền. Kế hoạch khám phá án được triển khai, các trinh sát lên đường hướng về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban chuyên án nhận định, có nhiều khả năng bọn bắt cóc đang ở huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để chờ tiền chuộc. Tổ trinh sát do Thiếu tá M. chỉ huy đã nhanh chóng phối hợp với Công an địa phương xác minh và thu được kết quả. Nguyên trước đây, Thiếu tá M. đã từng có lần truy lùng "Bình Kiểm" trong lúc hắn trốn lệnh thi hành án nên biết khá rõ về quy luật hoạt động và các mối quan hệ của Bình. Khu nhà nghỉ H.P ở Xuyên Mộc là một trong những nơi lui tới ẩn náu thường xuyên của "Bình Kiểm" trước đây và cũng là điều Thiếu tá M. nghĩ đến trước tiên. Lúc 22h ngày 6/12, bằng những biện pháp xác minh đã cho anh một thông tin hết sức quý giá… Có một nhóm người từ thành phố đến thuê phòng ở khu nhà nghỉ này và trong đó có “Bình Kiểm”.
Một tổ kiểm tra hành chính gồm Công an xã Phước Thuận cùng Bộ đội Biên phòng Đồn 429 tiến hành kiểm tra nhà nghỉ H.P vào lúc 1h45' ngày 7/12. Trong căn phòng "điểm", ngoài 4 gã đàn ông thức dậy khi cửa mở còn một người nằm trên giường đắp chăn kín được giải thích là đang bệnh. Khi chiếc chăn được vén lên thì lộ rõ một người nam bị trói chặt, miệng dán băng dính và lúc này một trong số 4 tên kia vụt bỏ chạy ra khỏi phòng. Đã có sự chuẩn bị trước nên lập tức, lực lượng mai phục bên ngoài nổ ngay một phát đạn hơi cay và một gã trúng đạn ngã luôn xuống ao cạn gần đó. Các trinh sát và Công an huyện đã có mặt kịp thời đưa hắn lên và hắn chính là "Bình Kiểm". Lúc này, nạn nhân nằm trên giường cũng được mở dây trói và băng dán miệng, đó chính là Giám đốc N, con tin bị bắt cóc trước đó 26 giờ. Ba tên đồng bọn của "Bình Kiểm" lúc này đã bị tra tay vào còng cùng chung số phận với đàn anh. Trong căn phòng này, các trinh sát đã tìm ra 3 khẩu súng và 60 viên đạn.
Quá tam ba bận
Tại trụ sở Công an huyện Xuyên Mộc, qua 6 giờ đấu tranh khai thác, các tên Phạm Đức Bình (tức "Bình Kiểm"), Đoàn Anh Tuấn (24 tuổi), Bùi Hồng Linh (tức Long, 28 tuổi), Nguyễn Bùi Hữu Dư (tức Đức, 28 tuổi) khai nhận: Biết Giám đốc N. là con của ông B. (một "đại gia" nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất) và bản thân anh N là giám đốc một công ty, có xe ôtô thể thao, xe @ (trước đây anh N. cũng từng đến nhà hàng Ngọc Lan (số 7 Lê Ngô Cát, quận 3) mà "Bình Kiểm" có thời gian đứng ra kinh doanh nên Bình biết rất rõ về anh N. và hắn đã vạch kế hoạch bắt cóc anh N..--PageBreak--
Lần thứ nhất vào cuối tháng 11/2005, sau khi theo dõi quy luật, thời gian đi lại của Giám đốc N., "Bình Kiểm" bố trí Linh giả dạng người đạp xe ba gác đi mua phế liệu để chặn xe ôtô của anh N. trên đường về nhà, nhưng hôm đó Giám đốc N. không về nên kế hoạch không thành. Lần kế tiếp là ngày 4/12, chúng thuê một xe ôtô và mai phục gần nhà người bạn gái mà anh N. thường ghé thăm và sẽ chặn bắt cóc khi anh N. ra về, không ngờ anh N. phóng xe @ từ trong nhà ra quá nhanh, trong khi xe ôtô của tên Linh chưa đến nên chúng không kịp trở tay và thêm một lần thất bại.
Ngày 5/12, vào khoảng 20h, chúng lập lại kế hoạch trước và lần này anh N. bị một tên đồng bọn khác là Dương Cao cầm súng khống chế đưa lên xe. Theo lời khai của "Bình Kiểm" thì Dương Cao là bạn hắn ở Trại Huy Khiêm, trong thời gian Bình thụ án trước đó, hiện Bình chỉ biết Dương Cao ở khu vực Cầu Ông Bé, gần nhà hàng Gió Nội (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Qua phối hợp Công an Bình Chánh, đến 15h ngày 7/12, các trinh sát đã tìm ra Dương Cao và đưa hắn về xét hỏi. Thoạt đầu Dương Cao ngoan cố chối tội cho đến khi nhìn qua khung cửa thấy số đồng bọn, trong đó có "Bình Kiểm" bị còng tay lần lượt đi vào thì hắn mới chịu khai nhận.
22h30' ngày 7/12, tại các phòng làm việc ở Đội 3, công tác xét hỏi vẫn chưa dừng lại và quả nhiên vụ án lại được mở ra. Khám xét nơi ở của Bùi Hồng Linh tại số 163/21/11 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, các trinh sát đã tìm thấy 2 quả lựu đạn, 1 khẩu rulo với 36 viên đạn, 1 khẩu AR 15 với 298 viên đạn. Tổng cộng đã thu 5 khẩu súng các loại và hơn 350 viên đạn. "Bình Kiểm" đã khai nhận về hai khẩu rulo và hai quả lựu đạn là do hắn cất giấu trong thời gian tại ngũ và không giao nộp khi xuất ngũ. Số vũ khí còn lại đang được xác minh.
“Cháy nhà” ra... "Bình Kiểm"
"Bình Kiểm" tên thật là Phạm Đức Bình (35 tuổi), quê ở Quảng Ninh vào Tp.HCM năm 1980. Bình từng là chiến sỹ thuộc lực lượng kiểm soát quân sự pP.HCM và đã xuất ngũ từ năm 1990 rồi gia nhập các băng nhóm giang hồ với biệt danh "Bình Kiểm". Từ mối quan hệ gia đình (Bình là em rể của Kim Anh) nên "Bình Kiểm" được Năm Cam giao cho nhiệm vụ bảo kê một số nhà hàng, vũ trường như Viễn Đông, Queen Bee…
Sau một trận đụng độ nảy lửa với băng nhóm "Cường híp" ở vũ trường Viễn Đông, nhờ có “hàng nóng”, "Bình Kiểm" đã nổ súng loạn lên đẩy lùi nhóm đối đầu và giành quyền bảo kê nơi này. Từ đó, cái tên "Bình Kiểm" nổi lên trong hàng ngũ giang hồ Sài Gòn chỉ sau trùm Năm Cam.
Hồ sơ của các vụ quậy phá, đánh chém ngày càng dày nên tháng 1/1998, "Bình Kiểm" buộc phải vào Trại Tống Lê Chân (tỉnh Bình Phước) để cải tạo lao động theo quyết định của UBND TP. Chưa đầy 3 tháng sau, "Bình Kiểm" lại trốn trại về quận 10 tổ chức một dây các sòng bạc đầy tai tiếng, cho đến giữa năm 1998 mới bị bắt và bị tuyên án 9 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc. Năm 1999, "Bình Kiểm" ra tù và lại bảo kê, mở sòng bạc dưới sự hỗ trợ của Năm
Tháng 2/2000, "Bình Kiểm" từng gây ra một vụ quậy phá hành hung người ở cửa hàng kinh doanh ôtô Sài Gòn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đánh ông Đ chủ cửa hàng trọng thương. Bị bắt đưa vào trại, Bình lại đụng độ với “Tài ba đô”, “Lâm sát thủ”.
Tuy nhiên, hắn không biết rằng, các phòng nghiệp vụ luôn để mắt đến hắn, vì thế ngay những phút đầu sau khi xảy ra vụ bắt cóc, "Bình Kiểm" đã là nghi can số 1 và tiếp đó là việc chăng lưới để bắt trọn ổ tội phạm này
