Vụ 3 cháu bé: Đòi tiền chuộc 300 triệu đồng
>> Đang làm rõ vụ mất tích 3 học sinh
Dấu hiệu này cho thấy nhận định ban đầu của các phụ huynh rằng các cháu bé bị bọn người xấu lừa dụ rồi mua bán qua tay nhằm mục đích hoặc ép làm nô lệ lao động, hoặc tống tiền… là có cơ sở.
Các cháu bé bị mất tích gồm Nguyễn Tấn Long (thường gọi Lỳ, 15 tuổi, học sinh lớp 8), Trần Thanh Liêm (14 tuổi, học sinh lớp 7) và Nguyễn Ngọc Duy (15 tuổi, học sinh lớp 9. Những ngày qua, câu chuyện bỗng dưng "biến mất" của các em và nay gia đình nhận tin hăm dọa buộc phải chuyển số tiền lớn để đổi lấy sự tự do cho con em đã khiến vùng quê vốn yên bình trở nên xáo động, lòng người hoang mang.
![]() |
| Các cháu bé mất tích bị kẻ xấu đòi tiền chuộc 300 triệu đồng. |
Chị Phạm Thị Tha, phụ huynh cháu Trần Thanh Liêm, trong tâm trạng hoảng loạn, nói trong nước mắt: "Khoảng 8h sáng 20/4, sau khi hứa họp công ty xong sẽ cho các cháu tiếp xúc với gia đình qua điện thoại thì chủ nhân số thuê bao 0982344534 là người phụ nữ nói giọng Bắc mất liên lạc, chúng tôi đã có hàng trăm lần gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ phát tín hiệu ò í e. Khoảng 9h sáng hôm sau, sau hơn 24h mất liên lạc, chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ nhiều thuê bao khuyến mãi buộc phải nạp tài khoản điện thoại di động vào số máy của họ mới cho nói chuyện với các cháu. Chúng tôi làm theo yêu cầu nhưng chẳng ai được nghe giọng nói của con".
Do quá xúc động nên chị Tha nói đến đây thì rấm rứt khóc. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, mẹ cháu Long, tiếp lời: "Khuya 21/4, thêm một số thuê bao khuyến mãi khác gọi đến, đầu dây bên kia là giọng một thanh niên nói giọng nửa Bắc nửa Nam bảo có muốn gặp con không, có muốn thấy mấy đứa nhỏ trở về lành lặn không? Tôi nghe vậy vừa khóc vừa năn nỉ gã tha cho sắp nhỏ thì gã bảo phải chuẩn bị số tiền 15 triệu đồng. Gã giải thích đấy là tiền gã mua lại sắp nhỏ từ người khác. Chúng tôi đồng ý nhưng sau đó số máy của gã không liên lạc được. Rạng sáng hôm nay (22/4), một gã khác gọi đến bảo muốn 3 đứa nhỏ trở về bình yên thì lo chuẩn bị số tiền 300 triệu đồng chuộc về, tính ra mỗi đứa 100 triệu, gia đình nào chuẩn bị tiền trước thì con có cơ hội sớm trở về. Khoảng 10 phút sau, gã nọ điện thoại bảo chúng tôi nếu có manh động gì gã sẽ tạt nước sôi vào mấy đứa nhỏ".
Sau cuộc gọi đe dọa sẽ tạt nước sôi vào người các cháu bé thì chủ nhân của cuộc gọi tắt máy nên gia đình các cháu bé không liên lạc được. Trong khi đó chủ nhân số điện thoại 01884808025 khi yêu cầu nộp số tiền 15 triệu đồng thì thi thoảng nhá máy, gia đình các cháu bé gọi lại thì anh ta im lặng không trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và phản ánh khi có thông tin mới nhất

