Võ sỹ karatedo đánh người vì va chạm giao thông
Hành vi đó là của Lê Đình Anh, vận động viên karatedo chuyên nghiệp. Những năm trước, Đình Anh từng liên tục là ứng cử viên hàng đầu tranh Huy chương vàng nội dung thi đấu đối kháng trong các giải Vô địch Karatedo toàn quốc. Những tưởng với tài năng của mình, anh ta sẽ chăm chỉ tập luyện để cống hiến cho người hâm mộ những thành tích xuất sắc trên võ đài. Nhưng thật đáng lên án, Đình Anh đã dùng nắm đấm để "nói chuyện" với bố con anh Nguyễn Tiến Hùng, trú tại phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo tường trình của phía bị hại, khoảng 19h30 ngày 26/6, anh Hùng điều khiển xe máy rẽ vào cửa hàng quần áo của con gái tại số nhà 136 phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã vô tình va quệt nhẹ với xe máy do Đình Anh điều khiển đi cùng chiều (sau xe có đèo một cô gái). Sau vụ va chạm thì hai bên có lời qua tiếng lại. Thấy vậy, con gái anh Hùng là Nguyễn Vân Anh, 22 tuổi và cháu anh Hùng là Trần Quốc Huấn, 28 tuổi từ trong cửa hàng quần áo chạy ra can ngăn.
Tuy nhiên, Đình Anh vẫn tỏ ra rất hung hăng, anh ta rút điện thoại gọi ai đó, sau đó dùng tay đấm anh Huấn. Thấy vậy, chị Vân Anh đã chủ động kéo anh Huấn và bố mình vào cửa hàng rồi kéo cửa kính lại, sau đó đứng ngoài ngăn không cho Đình Anh lao vào. Bị ngăn cản, Đình Anh quay ra giở võ đánh luôn con gái anh Hùng khiến cô bị ngã lăn ra đường.
Thấy em mình bị đánh, anh Huấn vội cầm chiếc gậy tre móc quần áo chạy ra định đánh lại để giúp em, nhưng bị Đình Anh giật mất gậy. Sợ bị tiếp tục ăn "chưởng," anh Huấn vội bỏ chạy. Đình Anh lao theo đuổi đánh anh Huấn thì bị Vân Anh can ngăn. Thế là VĐV karatedo lại tung chưởng khiến cô ngã gục. Không dừng lại ở đó, anh ta còn cố tình dùng gậy vụt liên tiếp vào người, vào bụng Vân Anh. Bất bình trước cảnh một gã đàn ông lực lưỡng xông vào đánh phụ nữ thậm tệ, nhiều người dân xông vào can ngăn, kéo Vân Anh ra ngoài.
Không đánh được người, Đình Anh quay sang đập manơcanh dựng ngoài cửa hàng, phá cửa kính, xông vào trong cửa hàng để tiếp tục hành hung anh Hùng. Phía trong cửa hàng, anh Hùng bị Đình Anh dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào bụng, đầu, mặt...
Thấy bố bị đánh, Vân Anh đã nhờ mọi người xung quanh vào can ngăn, nhưng trước sự hung hãn của Đình Anh, không một ai dám vào. Không biết trông cậy vào ai, Vân Anh quay sang nhờ bạn gái của Đình Anh (lúc này đang ngồi trên xe máy) vào can ngăn giúp, nhưng cô ta đã dửng dưng quay đi. Sau một hồi tung chưởng, thấy anh Hùng bất tỉnh trên vũng máu, gã vận động viên côn đồ mới dừng tay, cùng bạn gái rời khỏi hiện trường.
Anh Hùng sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bưu điện. Qua kiểm tra, các bác sỹ cho biết anh đã bị gãy xương hàm dưới, vỡ xương hàm phải, gãy cung tiếp xúc gò má phải, xuất huyết, tụ máu phần đỉnh đầu. Cuối ngày 29/6, sau khi được phẫu thuật, anh Hùng vẫn hôn mê, bất tỉnh…
Sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành điều tra làm rõ đối tượng là VĐV karatedo Lê Đình Anh. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự Lê Đình Anh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.
Sự việc này một lần nữa là hồi chuông báo động về sự sa sút của một số vận động viên trong thời gian gần đây. "Tinh thần thượng võ" kiểu côn đồ của những vận động viên như Lê Đình Anh cần phải bị xử lý nghiêm
