Vờ mua nước rồi sát hại chủ quán để cướp

Thứ Sáu, 08/04/2016, 15:35
Sáng ngày 8-4, tại Trung tâm văn hóa thị xã Buôn Hồ, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Cao Văn Chiến (21 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Đoàn kết, thị xã Buôn Hồ) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.  


Theo cáo trạng, vào khoảng 12h30 trưa 2-10-2015, Cao Văn Chiến điều khiển xe máy mang BKS 47C1-074.45 đi ngang qua quán tạp hóa của bà Phùng Thị Bộ (62 tuổi, trú số nhà 47, đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Buôn Hồ). Lúc này, Chiến phát hiện bà Bộ chỉ có một mình ở trong quán nên đã nảy sinh ý định giết chết bà Bộ để chiếm đoạt tài sản lấy tiền tiêu xài.

Chiến điều khiển xe chạy vào một con hẻm gần đó mở cốp lấy ra một con dao Thái Lan để làm hung khí. Sau đó, Chiến quay lại quán bà Bộ giả vờ vào hỏi mua một chai nước để uống.

Bị cáo Cao Văn Chiến tại phiên tòa xét xử.
Nhiều người dân tham gia xem xét xử vụ án.

Sau khi bán nước, bà Bộ vừa quay lưng đi thì bị Chiến đâm. Bị đâm, bà Bộ bỏ chạy vào trong nhà kêu cứu. Chiến đuổi theo tiếp tục đâm nạn nhân.

Lúc này, chị Bùi Thị Châu (36 tuổi, hàng xóm bà Bộ) nghe tiếng kêu cứu nên chạy sang. Bị phát hiện, Chiến liền vứt hung khí tại hiện trường rồi lên xe bỏ trốn.

Trên đường đi, Chiến mang chiếc xe bán lại cho anh Võ Minh Chí (43 tuổi, trú tổ dân phố 1, thị xã Buôn Hồ) lấy 12 triệu đồng làm lộ phí bỏ trốn. Đến ngày 3-10-2015, được sự động viên của gia đình, Chiến đã ra đầu thú tại Công an thị xã Buôn Hồ.

Riêng bà Bộ, sau khi Chiến bỏ đi đã được người dân đưa đi cấp cứu nên đã may mắn thoát chết.

Tại phiên tòa, Chiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Chiến 9 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt chung 12 năm 6 tháng tù.

Văn Thành
.
.
.