Vờ gọi điện thoại, dụ xe ôm vào ổ cướp
Khoảng 0h30 ngày 27/2, anh Lương Minh Sơn, 44 tuổi, hiện ở phường Phương Liên, quận Đống Đa đang đỗ xe chờ khách tại cổng sau Công viên Thống Nhất thì có một thanh niên đi từ chỗ chắn tàu đường Lê Duẩn sang.
Đến chỗ anh Sơn, cậu thanh niên hớt hải gọi điện thoại di động: "Mẹ đang ở đâu, chờ con đến ngay" rồi hỏi thuê anh Sơn chở về ngõ Văn Chương.
Trên đường đi, người khách tỏ vẻ rất sốt ruột giục đi nhanh, vì bà mẹ đang gặp chuyện rắc rối. Sau khi vào ngõ Văn Chương khoảng 500 - 700m, người khách tiếp tục gọi điện thoại di động với nội dung: "Mẹ đang ở đâu, cứ chờ rồi con vào".
Nhưng thực ra "đứa con đi tìm mẹ" ấy chính là một tên cướp có nhiệm vụ dụ anh Sơn vào địa điểm phục kích của đồng bọn, còn cú điện thoại gọi mẹ là gã gọi cho đồng bọn báo tin đã đến.
Khi anh Sơn đang lúi húi nhận tiền từ người khách thì 2 tên cướp, đồng bọn của tên giả hành khách đi bộ từ một ngách ra. Khi áp sát, một tên cầm dao tông chém thẳng vào đầu anh Sơn, nhát chém quá mạnh khiến chiếc mũ bảo hiểm vỡ toác sau gáy. Choáng váng, anh Sơn bỏ chạy về phía trước.
Tên cầm dao tông vẫn cố đuổi theo, chém xả tiếp 2 nhát vào lưng anh rồi mới chịu quay lại, cùng đồng bọn tẩu thoát với chiếc xe máy cướp được...
Dù nhận được tin vào lúc rạng sáng, nhưng dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa, các trinh sát, điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận đã có mặt tại hiện trường để thu thập lời khai nhân chứng và đến Bệnh viện Xanh Pôn ghi lời khai của người bị hại.
Vì thời điểm xảy ra vụ án rất vắng, người nên thông tin duy nhất mà các anh thu thập được, đó là đối tượng thuê xe ôm của anh Sơn thấp, đậm, có mái tóc dài trùm vai và nhuộm vàng. Gần như toàn bộ lực lượng của Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã chia thành các mũi, phối hợp với Công an các phường rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn.
Đến chiều tối 27/2, các anh đã phát hiện ra nhóm đối tượng nghi vấn gồm Nguyễn Phú Sơn, 16 tuổi, ở phường Văn Miếu; Đỗ Hữu Tuấn Ánh, 19 tuổi và Bùi Văn Việt, 18 tuổi, cùng ở phường Văn Chương (Đống Đa), đều đã nghỉ học, hay tụ tập lang thang và rất nghiện chơi game trên mạng.
18h, Sơn bị bắt đầu tiên tại một quán Internet ở phố Linh Quang. 21h, mũi trinh sát thứ 2 đã bắt được tên Ánh tại quán Internet ở khu vực ga Trần Quý Cáp. Và đến nửa đêm, tên cuối cùng là Việt, kẻ đóng vai người khách đi tìm mẹ sa lưới. Ít tuổi nhất (15 tuổi, 9 tháng) nhưng Sơn lại là kẻ cầm đầu, vạch "kịch bản" và diễn luôn vai cầm dao chém người lái xe ôm. Bố mẹ Sơn đều đang bị đi cai nghiện bắt buộc, cậu ta thiếu sự quản lý của gia đình nên hay bỏ nhà lang thang.
Tối 26/2, Sơn đã tập hợp 2 "con nghiện" Internet đang cùng cảnh thiếu tiền mang 3 con dao tông đi cướp. Gây án xong, những tên cướp còn ngang nhiên mang chiếc xe cướp được, để nguyên BKS đến cửa hàng Internet ở phố Trần Quý Cáp chơi đến sáng. Sau đó, tên Sơn mới mang đi tân trang lại xe, tháo BKS, gửi tại một bãi xe công cộng để chờ tiêu thụ thì bị bắt. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng
