Vờ đòi về thăm quê, bán người yêu qua biên giới

Thứ Bảy, 03/05/2008, 10:07
Phong đưa một thanh niên đến giới thiệu là bạn cũ và rủ H. (bạn gái Phong) cùng về Hòa Bình chơi cho biết cửa, biết nhà. Tưởng Phong muốn về quê gặp bố mẹ mình để tính chuyện lâu dài, H. vui lắm và chuẩn bị đồ đạc đi ngay. Nhưng, Phong và anh bạn kia lại đưa cô đi thẳng lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) để bán cô qua biên giới.

Ngày 29/4, Hoàng Văn Phong, 22 tuổi, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cùng Đinh Đức Trọng, 19 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây đã bị CQĐT, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về hành vi mua bán phụ nữ.

Được biết, trước đó vào khoảng 18h30' ngày 26/4, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, phát hiện ba thanh niên gồm 2 nam, 1 nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, những người này đều không có giấy tờ tùy thân, theo đó họ đã được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Qua đấu tranh, hai nam thanh niên là Đinh Đức Trọng và Hoàng Văn Phong khai nhận đang trên đường đưa cô gái là Ngần Thị H., 20 tuổi, quê ở tỉnh Hòa Bình sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Mở rộng điều tra, tổ công tác được biết, cả Đinh Đức Trọng và Hoàng Văn Phong đều là những đối tượng không nghề nghiệp, thích giao du, đua đòi. Với hình thức khá điển trai và khiếu ăn nói, Trọng đã tán tỉnh bao cô gái và làm các cô say như điếu đổ.

Và hễ bày đặt yêu đương với cô nào là Trọng lại nhăm nhăm tìm đường đưa các cô lên cửa khẩu Lạng Sơn bán ra nước ngoài. Anh ta đã bán trót lọt được 2 cô gái trẻ nhẹ dạ quê ở Hà Tây với giá 13 triệu đồng cho một người phụ nữ tên Linh (không rõ họ và địa chỉ).

Qua mấy lần mua bán trót lọt, người phụ nữ này đề nghị Trọng tiếp tục quay về tìm các cô gái trẻ mang sang bán cho mình với giá 7 triệu đồng/người. Thấy việc kiếm tiền bằng hình thức này cũng chẳng khó, mà tiền thì nhiều, Trọng đồng ý liền và hứa sẽ tìm được nhiều nguồn hàng mang sang cho Linh. Khi trở về quê, tình cờ Trọng gặp người bạn cũ là Hoàng Văn Phong, một đối tượng cũng ham chơi và thích xài sang. Trọng đã "bật mí" cách kiếm tiền và rủ Phong cùng tham gia.

Đang lúc quẫn bách về tiền, Phong đã nghĩ ngay đến cô bạn gái mà anh ta cặp kè từ vài tháng nay và ngỏ ý muốn bán món "hàng" đó. Thấy có "hàng", Trọng mừng quýnh và hẹn Phong ngay hôm sau đưa đến gặp mình rồi cùng lên biên giới Lạng Sơn bán.

Người yêu của Phong là một cô gái khá xinh quê ở Hòa Bình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Ngần Thị H. đã phải bỏ học về Hà Tây tìm việc làm thêm phụ giúp gia đình. Tại đây, cô quen và bị Hoàng Văn Phong chinh phục vì anh ta có tài ăn nói và tỏ ra rất yêu cô.

Bất ngờ, ngày 26/4, H. thấy Phong đưa một thanh niên đến giới thiệu là bạn cũ và rủ cô cùng về Hòa Bình chơi cho biết cửa, biết nhà. Tưởng đợt này Phong muốn về quê gặp bố mẹ mình để tính chuyện lâu dài, H. vui lắm và chuẩn bị đồ đạc đi ngay. Nhưng khốn thay, Phong và Trọng đưa cô gái nhẹ dạ kia đi thẳng lên cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) để bán cô qua biên giới.

Cho đến khi bị bắt, H. vẫn ngây thơ tin rằng, anh người yêu và bạn của anh ta đưa cô lên Lạng Sơn để mua sắm đồ đạc làm quà cho gia đình để mọi người được vui.

Hiện hồ sơ vụ án đang nhanh chóng được hoàn tất để truy tố Hoàng Văn Phong và Đinh Đức Trọng trước pháp luật

Hương Dũng - H.Giang
.
.
.