Vợ chồng chủ nhà nghỉ Phú Mỹ I bị người làm thuê sát hại

Thứ Năm, 11/10/2007, 09:04
Sáng 10/10, cả thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) bàng hoàng khi nghe tin vợ chồng anh Khuyến, chị Dung, chủ nhà nghỉ Phú Mỹ I bị sát hại. Thủ phạm của vụ trọng án chính là hai thanh niên vừa mới đến nhận việc làm lễ tân cho nhà nghỉ cách đây hai ngày.

Khoảng 1h sáng 10/10, một đôi trai gái đi chơi ở khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình về khuya liền tìm vào nhà nghỉ Phú Mỹ I, thuộc xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (cách đường Lê Đức Thọ chừng 100m).

Khu nhà nghỉ cao ngất ngưởng khang  trang, đèn sáng trưng. Biết là chủ nhà nghỉ còn đón tiếp khách nên đôi trai gái  vội vã vào gọi to nhưng không có ai trả lời, cánh cửa mở toang nhưng cảnh vật vẫn im ắng lạ thường.

Đôi trai gái này liền đi ra, gặp một người đàn ông trông coi vật liệu xây dựng ở gần đó hỏi: "Bác ơi, nhà nghỉ Phú Mỹ đèn sáng trưng, cửa mở toang mà không thấy một ai".

Điều bất thường ấy đã diễn ra lúc đêm khuya nên ai cũng cảm thấy nghi ngại và lo lắng về điều xấu có thể xảy ra tại ngôi nhà này. Người trông coi vật liệu vội đi vào thì quả nhiên nhà cửa mở toang  nhưng không một bóng người. Ông gọi chủ nhà cũng chẳng thấy ai.

Một lúc lâu mọi người mới thông báo được cho con của chủ nhà. Nhìn thấy chiếc két sắt vứt chỏng chơ giữa nhà, linh tính như mách bảo điềm xấu.

Anh vội lao lên nhà tìm bố mẹ thì thấy cả hai người đều bị trói chặt mặt tím tái. Họ là chủ nhà nghỉ Phú Mỹ I: Anh Đỗ Ngọc Khuyến, 43 tuổi và vợ là chị Bùi Thị Dung, 42 tuổi, ở xóm Lại, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình.

Người con của anh Khuyến vội vã gọi cho chú ruột là anh Đỗ Ngọc Cửu (em trai anh Khuyến) ở gần đó tới ngay

 Anh Cửu kể rằng, khi anh tới nơi  thì mặt anh Khuyến đã tím tái và tắt thở, sờ trán chị Dung vẫn còn ấm nhưng khi cởi trói ra thì chị cũng ngừng thở. Anh Cửu liền gọi điện cho Cảnh sát 113 và những thông tin trên được chuyển ngay về Đồn Công an Mỹ Đình - Mễ Trì.

Ngay trong đêm, nhận được tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, các đội nghiệp vụ Công an huyện Từ Liêm và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời có mặt tại hiện trường để  tiến hành điều tra sự việc.

Qua điều tra sơ bộ được biết, cách đây 2 ngày có hai thanh niên tới nhà nghỉ xin vợ chồng anh Khuyến, chị Dung được làm việc.

Thấy hai thanh niên khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa nên vợ chồng anh Khuyến đã nhận họ làm nhân viên lễ tân, hằng ngày đón tiếp và hướng dẫn khách vào nhà nghỉ.

Anh Khuyến đã yêu cầu hai thanh niên này đưa 2 giấy CMND để khai báo tạm trú. Nhưng vì đang trong thời gian xem xét, thử thách nên CMND của hai thanh niên này anh Khuyến bỏ vào chiếc két sắt trong nhà khoá lại, đợi vài ngày nữa nếu họ làm ăn tử tế sẽ đi khai báo tạm trú.

Tuy nhiên, chỉ mới một ngày trôi qua anh Khuyến đã phát hiện những điều bất ổn ở hai thanh niên này. Anh nói với vợ con về những điều nghi vấn của mình và bảo rằng hãy theo dõi thêm vài ngày nữa xem sao. Nào ngờ sự nghi ngại của anh Khuyến đã trở thành sự thật.

Khoảng 12h đêm 9/10, anh Khuyến thấy có sự bất thường trong nhà nghỉ liền chạy lên gác kiểm tra, chị Dung ngồi dưới đợi mãi mà không thấy anh Khuyến đi xuống. Sốt ruột, chị vội chạy lên thì thấy chồng bị trói và ngất xỉu. Ngay lập tức chị liền bị hai thanh niên này dùng dây vải thít cổ.

Sau khi sát hại vợ chồng chủ nhà, hai đối tượng đi lối cầu thang thông giữa 3 ngôi nhà của gia đình anh Khuyến để sang ngôi nhà 4 tầng. Chúng lấy chiếc ga giường khiêng chiếc két sắt nặng chừng 100 kg sang nhà nghỉ để mở nhưng không được. Chúng lấy chiếc xe máy Dream Thái Lan của chủ nhà, mở toang cửa nhà nghỉ rồi cả hai đứa chuồn ngay trong đêm.

Sau khi tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành mở chiếc két sắt, thấy bên trong vẫn còn nguyên vẹn, gồm: 1 sổ tiết kiệm trị giá 6 triệu đồng, một đôi hoa tai vàng và 2 tấm CMND mang tên Đào Văn Nam và Trần Văn Luân đều 18 tuổi ở xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay trong đêm, các tổ công tác của Công an huyện Từ Liêm và Đội Trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội đã tỏa đi các ngả, khẩn trương truy tìm thủ phạm của vụ án nghiêm trọng này.

Sáng 10/10, cả thôn Phú Mỹ bàng hoàng khi nghe tin vợ chồng anh Khuyến chị Dung đã bị sát hại. Đây là cặp vợ chồng hiền lành tốt tính, chăm chỉ làm lụng. Trước đây, họ thường bươn chải làm ăn với chiếc máy ép nước mía bán cho du khách tới quảng trường Mỹ Đình.

Mới đây, con đường mới mở đã đi qua mảnh đất của gia đình nên vợ chồng anh Khuyến quyết định xây dựng nhà nghỉ để kinh doanh. Ngôi nhà nghỉ Phú Mỹ 6 tầng cùng với 2 ngôi nhà 4 tầng kề bên.

Mới trở thành chủ của ngôi nhà nghỉ này nên anh chị Khuyến chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tuyển nhân viên. Lợi dụng sự sơ hở của gia chủ, những kẻ mang dã tâm đã đội lốt nhân viên đến xin việc làm chờ cơ hội gây án chiếm đoạt tài sản. Đây là bài học đắt giá cho những chủ kinh doanh khi tìm kiếm người lao động

Kim Thanh
.
.
.