Vợ chồng chủ hành hạ người làm thuê như thời Trung cổ

Thứ Hai, 03/05/2010, 09:21
Không thua gì chồng, những lúc buồn bực trong người, Mã Ngọc Thơm thường lấy cháu Hoàng Anh để trút giận như dùng kìm cắt miệng, bẻ răng, đánh vào người. Có lần do làm bể đồ, Hoàng Anh đã bị Thơm thẳng tay dùng nước sôi tạt vào người, dùng lưỡi lam rạch trên lưng.

Vào những ngày cuối tháng 4, tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã phát hiện một trường hợp hành hạ người làm công hết sức dã man của cặp vợ chồng chủ trại tôm giống như, đánh bằng búa, bẻ răng, dùng kìm cắt miệng, dùng lưỡi lam rạch lưng, thậm chí sau khi tạt nước sôi vào người còn lấy nước có chứa chất Clo bôi thêm vào người cháu bé mới tròn 14 tuổi. . .

Sau khi phát hiện vụ việc, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng có liên quan.

Từ  lời tố cáo của những người hàng xóm tốt bụng

Nhận được tin báo của nhân dân, Công an xã Ngọc Chánh (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đến ngay trại tôm giống Minh Đức thuộc ấp Hiệp Phú và phát hiện cháu Hoàng Anh đúng như những gì mô tả, cháu bé mới vừa tròn 14 tuổi chỉ còn "da bọc xương" với những vết thương khắp người trong tình trạng suy kiệt.

Cháu nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đầm Dơi với đa chấn thương: 1 sẹo gần đuôi mày phải, phỏng gần hết lưng, gãy 3 cây răng trước, sưng đầu gối, 2 vết phỏng trên đùi cùng nhiều dấu vết khác.

Mặc dù, đã được đưa đến bệnh viện vài ngày nhưng cháu bé vẫn trong tình trạng hoảng sợ. 2 vợ chồng chủ trại tôm giống được mời lên cơ quan Công an ngay sau đó. Ngoài ra, khi khám xét trại tôm giống trên lực lượng chức năng đã phát hiện một số dụng cụ nghi được dùng để tra tấn cháu bé.

Huỳnh Thanh Giang, 30 tuổi và vợ Mã Ngọc Thơm, 33 tuổi (tự Bé Ngọc), thường trú khóm 4, phường 5, TP Cà Mau, tạm trú ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi - chủ trại tôm giống khai nhận, vì không hài lòng với tinh thần làm việc cháu Hoàng Anh nên hai vợ chồng thường có những trận đòn vô cớ để hả giận.

Có lần Giang đã dùng cây đánh vào người cháu rồi đá cháu bé văng xuống sông, có lần dùng nước sôi tạt vào người cháu làm cháu bị phỏng nặng dã man hơn vào những ngày cuối tháng 4, Giang đã sử dụng hình phạt dùng dây trói căng tay chân cháu ra phơi nắng dưới ánh nắng hết sức oi bức, có lúc nhiệt độ lên đến gần 40 độ.

Không thua gì chồng mình, những lúc buồn bực trong người, Mã Ngọc Thơm thường lấy cháu Hoàng Anh để trút giận như dùng kìm cắt miệng, bẻ răng, đánh vào người. Có lần do làm bể đồ, Hoàng Anh đã bị Thơm thẳng tay dùng nước sôi tạt vào người, dùng lưỡi lam rạch trên lưng.

Đối tượng Huỳnh Thanh Giang tại trại giam.

Xót xa thân phận người làm công

Từ lúc lọt lòng Nguyễn Hoàng Anh đã là một đứa trẻ bất hạnh, cha bỏ đi theo người khác, mẹ tảo tần làm đủ thứ nghề từ chèo đò, lượm ve chai, làm thuê, làm mướn cho các gia đình giàu có… nhưng vẫn không đủ nuôi 3 đứa con còn nhỏ dại và một mẹ già. Năm 12 tuổi, cháu được mẹ dẫn vào làm công tại trại tôm giống của gia đình "cậu, mợ" Giang - Thơm. Công việc hằng ngày của cháu là trông em và phụ giúp công việc gia đình.

Những tưởng cuộc đời cháu sẽ bớt khó khăn, vất vả, với đồng lương 500.000đ/tháng cháu đã có thể chia sẻ bớt gánh nặng cho mẹ để nuôi hai đứa em và bà ngoại. Nhưng rồi, những trận đòn vô cớ của hai vợ chồng người chủ cứ liên tiếp trút vào người cháu, có lần cháu làm sai bị phạt phải ngồi trong bồn nước không đến nửa đêm mắc tiểu cháu vẫn không dám ra ngoài thế là tiểu vào bọc nilon, đến sáng hôm sau biết chuyện hai vợ chồng người chủ đã cay độc ép cháu phải uống hết nước tiểu ấy. Dù vậy, cháu vẫn cắn răng chịu đựng vì sợ mất việc sẽ không có tiền

Được biết, sau khi phát hiện vụ việc, chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thanh Giang về tội "hành hạ người khác" theo điều 110 BLHS. Riêng đối với Mã Ngọc Thơm do có con nhỏ (18 tháng tuổi) nên Cơ quan CSĐT cho tại ngoại và sẽ đề nghị Viện KSND huyện xử lý sau.

Rất may vụ việc đã được phát hiện, những việc làm của đôi vợ chồng chủ trại tôm giống đã, đang bị dư luận nhân dân lên án và căm phẫn. Còn riêng cháu bé Nguyễn Hoàng Anh rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cháu điều trị và hồi phục sau những ngày thoát khỏi "địa ngục trần gian"

Hoàng Quân
.
.
.