Vĩnh Phúc: Lại một bữa tiệc thác loạn mừng sinh nhật
Đám trai thì còn độc quần cộc, nữ thì quần áo cái còn cái không vứt lung tung. Đám dân chơi lắc lư hò hét cuồng loạn một cách đầy thú tính. Cuộc sinh nhật thác loạn của một người đẹp trong nhóm đang vào độ phê bởi bộ đĩa nhạc "lắc" vừa được các chiến hữu mang lên từ Hà Nội.
Trong phòng hát, tiếng nhạc như xé tai, bia rượu đổ lênh láng trên sàn nhà, quần áo lót của một số cô gái vứt chỏng lỏn trên bàn ghế. 10 thanh niên gồm 6 nam, 4 nữ không ai còn trên người áo quần nguyên vẹn. Đám trai thì còn độc quần cộc, nữ thì quần áo cái còn cái vứt lung tung. Đám dân chơi lắc lư hò hét cuồng loạn một cách đầy thú tính.
Phòng hát đóng cửa kín mít, các nhân viên phục vụ đều bị xua ra ngoài với lời dặn: cấm không cho ai vào phòng làm ảnh hưởng tiệc sinh nhật. Ô cửa kính của phòng được dán kính bằng giấy báo.
7h sáng, có một nhóm thanh niên người vào Câu lạc bộ Nhịp Sống trẻ, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc hỏi thuê phòng hát. Họ ra vẻ là dân chơi sành điệu ở thành phố lớn "dạt" về, mấy cô gái ăn mặc hở hang, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, nó năng rất khiêu khích, mấy nam thanh niên mặt mũi bặm trợn.
Đến quá trưa, một cặp thanh niên nam nữ ra khỏi phòng, bắt taxi hướng Hà Nội, chừng mấy tiếng sau lại thấy quay lại với một túi đĩa hát trên tay. Cửa phòng lại được đóng kín, những âm thanh cực lớn lại được phát ra. Các nhân viên phục vụ lên phòng đều nhận được thái độ khó chịu và không cho vào cửa.
Khi nhạc được bật lên quá cỡ, cộng với những biểu hiện khá khả nghi, người dân trong khu vực phán đoán có thể đây là nhóm dân chơi từ nơi khác "dạt" về quậy phá liền báo với Công an. Nhận được tin báo của quần chúng, Công an TP Vĩnh Yên lập tức cử một tổ công tác xuống địa bàn.
Khi chiến sỹ Công an gõ cửa phòng hát thì một cái đầu với anh mắt lờ đờ ló mặt ra: "Phục vụ hả, đã bảo để yên bọn tôi tự lo". Cánh cửa lập tức được mở toang, đám dân chơi vẫn đang lơ dơ trong vũ điệu thác loạn, một số tên còn tỉnh táo nhảy phắt dậy chạy vào góc phòng, vài cô gái kêu lên vội kéo vội quần áo che người.
Khám xét căn phòng, Lực lượng công an thu giữ: được nửa viên nén màu hồng, nghi ma tuý tổng hợp, 2 viên nén màu vàng có chữ “FU- ZOIK”, giữ 19 chiếc đĩa chưa rõ nội dung, 1 đầu DVD, 10 điện thoại di động và khoảng 2 triệu đồng Việt Nam.
10 đối tượng đúng là một nhóm dân chơi từ nhiều vùng khác nhau tụ họp, có hai "gia chủ" là: Nguyễn Văn Cường, Phạm Văn Mừng quê ở huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. 8 người còn lại đều là dân "dạt": Lê Quý Dũng 28 tuổi, ở Quận 4 TP HCM, Trần Ngọc Huy ở Nguyễn Công Trứ, TP Hà Nội, Lê Hồng Phúc 19 tuổi, ở TP Huế và Nguyễn Văn Huy 18 tuổi ở
Các đối tượng nữ là: Phạm Trà Giang, 30 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội: Bùi Thị Lan 29 tuổi ở Trấn Yên, Yên Bái; Trần Thị Thảo, 27 tuổi ở Nghi Lộc, Nghệ An và Trần Mai Anh 28 tuổi ở Bạch Mai, Hà Nội. Cả 4 "nữ quái" này đều là giá phục vụ trong các quán bar ở Hà Nội.
Đáng chú ý trong 4 cô gái này thì hai cô Mai Anh, Trà Giang đã có chồng và có con nhỏ nhưng đều mang đi gửi họ hàng để các cô đi thác loạn cho... tiện.
Cả nhóm này vốn là dân "dạt" góp nhau lại, biết nhau qua các cuộc hơi ở các quán bar. 9/7 là sinh nhật của Mai Anh, cả bọn tính chuyện tổ chức sinh nhật hoành tráng và xuyên màn đêm. Để không "đụng hàng" với nhóm chơi nào và tránh các đợt truy quét dữ dội của lực lượng Công an ở thủ đô, cả bọn quyết định chọn quê hương của 2 "chiến hữu" trong nhóm.
7h sáng, chúng phi xe về Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Trước khi đi, Phúc đã đưa cho Lan 1 triệu đồng để mua 12 viên thuốc lắc mang theo đãi bạn. Tuy vậy, do đã quen với các quán bar "hàng khủng" với hệ thống âm thanh hoành tráng ở Hà Nội nên khi gặp phòng hát khá bình dân cả nhóm mất hứng, không "phê" được.
15h chiều cùng ngày, chúng cử Giang và Phúc gọi taxi về Hà Nội sắm thêm "đồ chơi" là các đĩa nhạc "lắc" cực mạnh. Hai người này ra phố Nam Ngư làm hẳn 8 đĩa "lắc" loại "khủng" và lại bắt taxi ngược mấy chục cây số lên Vĩnh Yên. Thuốc "lắc" lại được mang ra, cộng với nhạc đúng loại hộ trợ, cả đám quay cuồng trong cơn thác loạn.
Hiện CA TP Vĩnh Phúc đang tiến hành sàng lọc, xác minh các đối tượng. Mặc dù tên Lê Hồng Phúc (hiện là học sinh lớp 10 ở Huế) khai là chỉ tình cờ quen rồi nhập bọn nhưng nhiều khả năng chính Phúc đã cung cấp đồ chơi cho cả nhóm.
Trước đó 2 ngày, 7/7 Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng đã bắt một ổ "sinh nhật lắc" với gần 40 thanh thiếu niên tham gia. Hai vụ việc diễn ra liên tiếp này đang dóng một tiếng chuông cảnh báo về sự thiếu lành mạnh trong các sân chơi giới trẻ
