Vết trượt của đôi tình nhân trẻ và màn kịch lúc nửa đêm

Thứ Hai, 17/01/2005, 00:05

Bỏ nhà đi bụi, thuê nhà nghỉ sống với nhau như vợ chồng, đôi tình nhân trẻ quyết định chọn con đường phạm pháp để có tiền “cung phụng” cho hàng loạt nhu cầu như ma tuý, "chát", ăn uống. Đối tượng đầu tiên chúng nhắm tới lại chính là một người bạn cũ. 

Tối 7/1, anh Hoàng Anh Tuấn, ở Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ nhận được điện thoại của cô bạn học cùng phổ thông tên là Mai. Cô ta hẹn anh đến quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám nói chuyện.

Thời gian học cùng, Tuấn chơi khá thân với Mai vì cô có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Bẵng đi một thời gian, hai người không liên lạc gì với nhau. Sau này, Tuấn nghe nói Mai đang học trường Trung cấp Y.

Tuấn đến quán cà phê và không hề nghi ngờ gì cả. Anh cũng không để ý một nhóm thanh niên gồm 2 nam, 1 nữ ngồi trong góc quan sát anh rất kỹ.

Khi gọi nước uống, Mai chủ động vẫy cô gái trong nhóm 3 người để bưng bê đồ uống. Một lát sau, cô gái bê cốc ca cao ra cho Tuấn. Uống được vài ngụm, thấy đắng quá nên anh bỏ nguyên cốc nước không uống. Thấy vậy, Mai bắt đầu chuyển hướng khác, cô tỉ tê kể chuyện trục trặc với người yêu và hỏi mượn xe máy của Tuấn đến chỗ hẹn với người yêu một chút để làm lành.

Tuấn cảnh giác không đồng ý và đề nghị chở Mai đến chỗ hẹn. Hai người đi lòng vòng qua nhiều nơi, đến khoảng 0h ngày 8/1, Mai bảo Tuấn quay lại khu vực gần đền Trích Sài, phường Bưởi. Trong lúc đang ngồi ăn ngô, Mai bảo Tuấn đợi mình đi mua thêm bánh bao về ăn nhưng thực chất cô ta bí mật điện thoại cho đồng bọn để thực hiện màn kịch tiếp theo.

Khi Tuấn và Mai đi vào vùng "phục kích", 3 đối tượng trên xông ra đạp đổ xe, rồi đấm đá Tuấn dã man. Khi anh Tuấn bị ngã xuống đường, bọn chúng nhảy lên xe máy của anh phóng đi. Thấy Mai cũng nhảy lên xe theo bọn chúng, lại thấy một đối tượng là nữ nhân viên bưng bê nước trong quán cà phê lúc trước, anh Tuấn biết mình đã bị cô bạn cùng đồng bọn dàn cảnh để cướp xe. Dù rất đau, nhưng anh cố gắng vùng theo, túm chặt lấy đuôi xe máy. Bọn chúng kéo lết anh khoảng 5m thì gặp một số quần chúng đi ngang nên sợ hãi, bỏ xe chạy.

Sau khi nhận được tin báo về vụ trọng án, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ, Công an phường Bưởi, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Cảnh sát 113 Công an quận đã có mặt tại hiện trường và phối hợp truy tìm các đối tượng. Gần 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tốp nhỏ, phong tỏa các ngõ ngách trên địa bàn phường Bưởi và một số phường lân cận, đặc biệt chú trọng đến các khu vực gần đền Trích Sài.

Khoảng 1 tiếng sau, các anh đã phát hiện thấy Lê Thị Thanh Mai (21 tuổi), ở ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng) đang lang thang trên đường. Khi về cơ quan Công an, cô ta lại tỏ vẻ đáng thương, kể rằng bị bọn cướp khống chế lên xe cùng. Khi thấy một số người dân hô hoán, bọn cướp sợ hãi bỏ chạy nên cô ta mới thoát được và đang đi tìm bạn là người bị hại.

Chưa hề có tiền án, tiền sự, nhưng Mai lại quá ranh mãnh trong việc khai báo gian dối với cơ quan Công an. Đến tận sáng hôm sau, cô ta mới chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua lời khai của Mai và công tác rà soát, lực lượng truy bắt đã xác định được đối tượng gây án thứ 2 là Nguyễn Trung Kiên (20 tuổi), ở ngõ 530 Thụy Khuê, là đối tượng nghiện hút, vừa đi trại cai nghiện về. Khi thấy các chiến sỹ Công an phường Bưởi đến nhà, Kiên lao từ trên gác xép nhảy xuống đất, vọt qua tường nhà chạy trốn nhưng chạy được khoảng 500m thì bị bắt giữ.

Tiếp đó, lực lượng Công an đã xác định đối tượng gây án thứ 3 là Nguyễn Xuân Hải (22 tuổi), ở cụm 5, phường Xuân La (Tây Hồ). Vì Hải đã bỏ nhà đi bụi cả tháng nay nên một mặt, các chiến sỹ Công an chia thành các mũi truy tìm ở các nhà nghỉ, điểm Internet công cộng, một mặt động viên gia đình đưa cậu ta ra đầu thú. Đến 19h ngày 8/1, biết không thể chạy trốn được, Hải đã đến Công an quận Tây Hồ thú tội.

Ngày 12/1, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Lê Thị Thanh Mai, Nguyễn Xuân Hải và Nguyễn Trung Kiên về tội cướp tài sản và đang tiếp tục xác minh về đối tượng cuối cùng trong vụ án tên là Lan, đây là một cô gái chơi bời, mới đi tù về. 

Sự trượt dốc của đôi tình nhân trẻ    

Cả 4 đối tượng trong vụ án này còn rất trẻ. Và thật đau xót khi kẻ chủ mưu chính là cặp tình nhân sinh ra trong những gia đình nề nếp, khá giả. Nhìn 2 đứa ngồi vật vã trong nhà tạm giữ của Công an quận Tây Hồ mà chúng tôi thấy đáng tiếc. Đối tượng Lê Thị Thanh Mai dáng vóc cao ráo, cân đối, khuôn mặt bắt đầu nhuốm sự bụi bặm, bất cần nhưng vẫn khá xinh xắn. Còn Nguyễn Xuân Hải, người yêu của Mai, dù đã nghiện nhưng ma túy vẫn chưa tàn phá hết được vẻ điển trai của anh ta.

Trước đây, các đối tượng đều ngoan ngoãn, từng là niềm tự hào và trông đợi của gia đình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Hải gia nhập quân ngũ. Theo lời khai của Mai, sau mấy năm thi vào trường Đại học Y không đỗ nên cách đây 2 năm đã vào học tại trường Trung cấp Y Hà Nội. Mọi sự chỉ bắt đầu khi Hải ra quân và có biểu hiện nghiện ma tuý. Lúc ấy, tình yêu của đôi trẻ bắt đầu sa đọa theo những nhu cầu cấp bách về tiền.

Ban đầu, cả Mai và Hải tìm mọi cách "moi" tiền của gia đình. Bị bố mẹ mắng, chúng lại bỏ đi bụi vài ngày, thuê nhà nghỉ sống với nhau như vợ chồng. Vài lần đầu, bố mẹ Hải và Mai xót con còn đi tìm, sau sự việc cứ lặp đi lặp lại nên họ bắt đầu chán nản và cảm thấy bất lực trước những đứa con hư. Cách đây không lâu, Mai đã bỏ học và từ ngày 3/1, hai đứa quyết bỏ nhà đi bụi lâu dài, chúng đưa nhau đến thuê một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt.

Đến ngày 6/1, do thấy chúng nợ quá nhiều tiền và cứ ở lỳ, không có ý định thanh toán, chủ nhà nghỉ đã lôi 2 đứa ra dọa, nếu không trả nợ sẽ trói lại mang lên Công an phường trình báo. Còn hàng loạt nhu cầu khác: ma tuý cho Hải hít, đi chát ở các hàng Internet, rồi ăn uống hàng quán… đều cần nhiều tiền, trong khi túi chúng đã sạch nhẵn. Vì thế, sáng 7/1, cặp tình nhân đã đến nhà Kiên để tụ họp đồng bọn và bàn cách kiếm tiền. Hải nghĩ đến chiếc xe máy Jupiter của Tuấn, bạn học trước của Mai nên bàn với cả bọn kế hoạch dùng Mai làm "chim mồi".

Hải và Kiên đi mua thuốc ngủ về nghiền nhỏ, cho vào tuýp đựng thuốc đau mắt và giao cho Lan giả làm nhân viên bưng bê trong quán cà phê để nhỏ thuốc ngủ vào cốc nước của Tuấn. Nhưng có lẽ do Lan nhỏ thuốc quá nhiều nên Tuấn thấy đắng, không uống nữa. Thế là chúng xoay sang kế hoạch 2, cho Mai dụ Tuấn đi lòng vòng, khoảng 0h thì đưa ra chỗ vắng gần đền Trích Sài để chúng tổ chức cướp xe nhưng màn kịch đã không thành

Hoà Hiếu
.
.
.