Vận chuyển thuê 2 bánh heroin để có tiền mua tủ lạnh
Kinh tế khó khăn cộng với những bất hòa trong cuộc sống, Nguyễn Thị Hải (38 tuổi, trú tại xã Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang) cùng chồng dắt díu nhau ra tòa. Sau cuộc ly hôn đầy nước mắt, Hải nhận nuôi hai con gái nhỏ, rồi kiếm sống bằng việc mở quán bán hàng ăn sáng ở thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhờ nấu ăn ngon lại biết chiều lòng khách nên thu nhập của quán hàng ăn cũng giúp ba mẹ con Hải đủ sống.
Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn một tuần, cửa hàng của Hải có một người đàn ông trên 40 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) đi cùng 2 người đàn ông khác đến ăn sáng. Sau khi thanh toán, số tiền ăn chỉ hết 70 nghìn đồng, nhưng anh ta đã hào phóng đưa cho Hải 100 nghìn đồng. Khoảng 2 ngày sau đó, người khách quay lại quán của Hải, cùng đi với anh ta còn có 3 người đàn ông khác. Cũng như lần trước, vị khách tỏ ra rất hào phóng, mặc dù số tiền phải trả chỉ có 100 nghìn đồng, nhưng anh ta đưa cho Hải 200 nghìn đồng và không lấy lại tiền thừa, rồi nói "để lại hôm nào ăn tiếp".
15h ngày 24/5, người khách trở lại quán ăn sáng của chị Hải, cùng đi với anh ta lần này còn có một người thanh niên khoảng 20 tuổi. Sau khi hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, anh ta hứa sẽ đầu tư cho Hải một chiếc tủ lạnh để chứa thực phẩm, đồng thời đặt vấn đề thuê Hải vận chuyển ma túy từ Cẩm Lý ra Móng Cái. Số tiền mà người đàn ông hứa chi cho Hải là 2 triệu đồng. Nói đến đây, Hải dừng lại lau nước mắt: "Khi đó, tôi biết vận chuyển ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn mua chiếc tủ lạnh để đựng thực phẩm và nghĩ rằng chỉ vận chuyển một lần sẽ chẳng ai biết, nào ngờ…".
Ngay sau đó, Hải ra quốc lộ chờ người thanh niên. Khoảng 20 phút sau, người thanh niên quay lại, giao cho Hải một chiếc túi du lịch giả da, màu tím, kẻ karô và dặn: "Hàng anh để trong túi, em giữ cẩn thận" đồng thời hướng dẫn Hải, đón xe buýt ra ngã 3 Sao Đỏ (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) rồi bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh). Khi đến khu vực bùng binh thuộc Km 2, Móng Cái thì gọi điện thoại cho người có tên là Minh, sẽ có người ra đón. Nếu có người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến hỏi "Hải - Bắc Giang" thì giao hàng cho người ta sau đó cầm túi du lịch về cho anh ta. Người đàn ông ứng trước cho Hải 3 trăm nghìn đồng và hẹn khi việc giao hàng hoàn tất sẽ trả số tiền còn lại…
22h ngày 24/5, Hải đến Bến xe Móng Cái liên lạc vào số điện thoại do người đàn ông cung cấp thì có một người đi xe ôm đến đón đưa vào một nhà trọ ở Móng Cái. 5h ngày 25/5, khi Hải đang ở phòng trọ thì có một phụ nữ khoảng 35 tuổi đến tìm hỏi: "Túi đồ của tao đâu, túi muối của tao đâu". Khi đó, Hải đưa cho người phụ nữ ấy chiếc túi du lịch, nhưng người này lại yêu cầu Hải giấu 2 bánh ma túy vào trong nách. Song vì sợ bị rơi, Hải đã giấu ma túy vào cạp quần rồi trùm áo lên đi ra ngoài đường…
Nhận được tin báo của quần chúng, 5h30' cùng ngày tại đoạn biên giới thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tổ tuần tra Đồn Biên phòng 11 dưới sự chỉ đạo của Phó đồn trưởng Nguyễn Trần Hòe, đã bắt giữ Hải cùng tang vật là 2 bánh heroin có tổng trọng lượng là 621,4g. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Đồn Biên phòng số 11 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vận chuyển trái phép ma túy"
