Tỷ phú làng Việt kiều và cuộc trốn chạy xuyên Thái Bình Dương
Báo CAND số ra gần đây có thông tin về ông Hoàng Văn Minh, tức Hoàng Paul.M, Việt kiều Mỹ, Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Trung có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 160.000 USD. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một góc của vấn đề.
Quá trình thu thập tài liệu trong và ngoài nước, tìm hiểu những vấn đề liên quan, chúng tôi nhận thấy, ông chủ làng Việt kiều nổi tiếng tài ba kinh doanh có quá khứ bất hảo với những cuộc chạy trốn xuyên Thái Bình Dương, sau bị FBI tóm gọn theo lệnh truy nã quốc tế, phải thụ án tù giam ở nhà tù Houston (Mỹ).
Quá trình kinh doanh ở Việt Nam, Hoàng Paul.M thoắt ẩn, thoắt hiện với hành tung đầy bí hiểm...
Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị Viện KSND tối cao sớm truy tố bị can Hoàng Văn Minh ra trước tòa về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản công dân (theo Điều 140-BLHS).
Vụ việc một lần nữa làm nóng dư luận bởi để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của gã tỷ phú lừa siêu địa cầu này, Cơ quan CSĐT đã dày công điều tra nhiều năm. Hàng loạt nạn nhân ở Việt Nam và Mỹ đang nóng lòng chờ một phán quyết công minh của pháp luật.
Hảo hán và bất hảo
Giới kinh doanh địa ốc ở TP HCM lâu nay biết Việt kiều Hoàng Văn Minh đang bị điều tra về vụ chiếm đoạt 160.000 USD. Nhưng đằng sau bộ mặt thật của người được coi là tỷ phú làng Việt kiều, còn đó một quá khứ vừa hảo hán, vừa bất hảo ngay tại đất Mỹ - nơi Minh Paul.M dụng võ trổ tài làm ăn và phất như diều vào những năm 80, 90 thế kỷ trước.
Ngay từ cái thời Việt Nam vẫn còn bị áp dụng lệnh cấm vận của Mỹ, Minh đã nổi đình nổi đám với những chiêu làm ăn lợi nhuận kếch xù, một thương gia buôn bán, kinh doanh có máu mặt.
Tuy nhiên, sau đó Hoàng Paul.M cũng không thoát khỏi lưới FBI thực hiện theo lệnh truy nã do trước đó y bị tòa án phía Nam bang Texas (Mỹ) đưa ra xét xử vắng mặt.
Khi có thông tin về việc Hoàng Văn Minh chiếm đoạt tài sản qua kinh doanh địa ốc trong nước, đặc biệt vụ lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 160.000 USD, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, nhiều Việt kiều ở Mỹ quen biết Minh đã lên tiếng.
Trên thực tế, giới Việt kiều có quan hệ kinh doanh, làm ăn ở Mỹ cũng không lạ lùng gì Minh, trong số đó nhiều người từng trở thành nạn nhân của gã tỷ phú này ngay trên đất Mỹ khiến họ vô cùng bức xúc.
Trên tờ báo Ngày nay phát hành tại Mỹ đã viết về chân tướng Minh Paul.M như sau: "Thực ra ông ta không phải là người xa lạ với dân chúng ở Houston, Texas. Ông ta nổi tiếng về nhiều phương diện, kể cả về phương diện tai tiếng trong việc làm ăn, dịch vụ. Chẳng vậy mà theo hồ sơ tòa án ở Houston, ông ta có liên quan tới 20 vụ kiện từ năm 1978 đến năm 2004, tức là năm ông bị kết án 2 năm tù".
Nhiều người Mỹ gốc Việt hiện đang sinh sống tại Houston, Texas bị Minh lật lọng nhưng khi đó biết tiếng tăm Minh đang nổi như cồn, lại có uy lực nên kết cục cũng chỉ dừng lại ở những đơn kiện.
Minh bị các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Mỹ sờ tới, nhưng nhiều đơn kiện trong số 20 đơn mà tòa án ở Houston thống kê nói trên thì cuối cùng cũng không có đáp số.
Mới đây, ông Rul, một Việt kiều Mỹ khi về Việt Nam, biết CQĐT đang thụ lý vụ án liên quan Minh Paul.M đã ngỏ ý phối hợp cung cấp tài liệu.
Ông Rul cho biết, hiện ở Mỹ có hàng chục nạn nhân đang tìm thương gia Minh để đòi tiền và tài sản bị chiếm đoạt nhưng họ cũng không thể làm gì hơn ngoài việc viết đơn kiện.
Đặc biệt, ông Rul có ngỏ ý sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho CQĐT nếu cử tổ công tác sang Mỹ để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan thương gia lừa đảo siêu hạng này.
Khi ở Việt Nam, Minh Paul.M có tên là Hoàng Văn Minh, người gốc Huế. Khi mới 19 tuổi, trong lúc những bạn học còn lận đận vì điều kiện kinh tế gia đình thì Minh đã được tạo điều kiện đi du học tại Mỹ.
Đó là năm 1970, Hoàng Văn Minh theo học chuyên ngành thương mại, kinh doanh và theo như Minh tự khai thì sau thời gian du học này, Minh không khó khăn để nhận tấm bằng ngành ngân hàng, tài chính tại Mỹ làm oai.
Với tấm bằng chuyên ngành ngân hàng, tài chính trong tay cùng máu mê kinh doanh địa ốc, bảo hiểm và tài xoay xở, chẳng mấy chốc Hoàng Văn Minh trở thành một trong những thương gia đầu tiên kiếm chác lợi nhuận khổng lồ từ 2 lĩnh vực này tại Houston.
Tờ Ngày nay tại Mỹ viết về Minh Paul.M như sau: "Tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân thương mại, ông là một trong những thương gia đầu tiên ở Houston thành công trong lĩnh vực bảo hiểm và địa ốc nhưng sau đó vì nhiều công việc không được ngay thẳng, ông ta dần mất uy tín với khách hàng"...
Cũng theo nhiều Việt kiều Mỹ làm ăn cùng thời với Minh Paul.M ở Houston, Texas kể lại, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, lúc Việt Nam còn bị áp dụng lệnh cấm vận của Mỹ, kinh tế trong nước cực kỳ khó khăn, giao thương không thể phát triển thì Minh Paul.M đã nhiều lần trở về nước, trở thành một trong các thương gia người Mỹ gốc Việt đầu tiên về Việt Nam kinh doanh, buôn bán.
Cuộc chạy trốn 10 năm và đường đến nhà tù Houston
Nhưng như trên đã nói, dù trở thành ông chủ ngay từ thời mà các Việt kiều còn khó khăn, lận đận tìm đường kinh doanh thì thương gia Minh Paul.M cũng gây ra hàng loạt phi vụ làm ăn không trung thực.
Điển hình nhất, năm 1993, khi lực lượng FBI (Mỹ) tiến hành điều tra vụ một kho hàng tại Houston, Minh Paul.M đã chủ động "lót tay" một số nhân viên có chức quyền để đổi lấy sự êm xuôi cho bản thân.
Tuy nhiên, hành vi của Minh Paul.M chẳng những không giúp thoát khỏi sự liên đới mà thương gia này còn bị buộc tội đưa hối lộ. Với bản chất quen thói lẩn như chạch, Minh Paul.M đã nhanh chóng trốn khỏi Mỹ trước khi cơ quan bảo vệ pháp luật nước này thực hiện lệnh bắt. Minh Paul.M bị phát lệnh truy nã quốc tế.
Minh đã nhanh chóng trốn thoát khỏi Mỹ, trở về Việt Nam sau khi sử dụng một số tiền lớn nộp phạt. Mặc dù không bắt được thủ phạm, tòa án ở Texas vẫn mở phiên tòa xét xử và tuyên án vắng mặt, phạt bị cáo Minh Paul.M 2 năm tù giam. Theo đó, bất kỳ khi nào bắt được Minh Paul.M, y cũng phải chấp hành bản án nói trên.
Trốn về Việt Nam, sau một thời gian nghe ngóng, lúc này Minh Paul.M lại được gọi cái tên cúng cơm Hoàng Văn Minh.
Nhận thấy thị trường địa ốc ở TP HCM đang phát triển sôi động, dốc tiền vào đây có thể kiếm được lợi nhuận kếch xù, thế là dù đang mang bản án tù giam ở Mỹ, Minh vẫn nhanh tay cho đàn em thu xếp, dốc tiền vào địa ốc.
![]() |
| Mô hình làng Việt kiều tại TP HCM gồm các biệt thự cao cấp do Giám đốc Hoàng Văn Minh làm chủ. |
Năm 1997, Hoàng Văn Minh không khó khăn để thành lập Công ty Cổ phần Minh Trung theo giấy phép của UBND TP HCM. Nhiều dự án đầu tư béo bở rơi vào tay thương gia Minh như dự án nhà vườn An Phú Đông, dự án biệt thự Vườn Hồng (Lâm Đồng)... Trong khi đó, Minh vẫn để gia đình gồm vợ và 4 con ở lại Houston.
Một lần nữa, tiếng tăm về Minh lại nổi như cồn, và lúc này có lẽ giới kinh doanh địa ốc TP HCM chỉ biết đến tay triệu phú đô la giỏi quan hệ, giỏi kiếm lợi bạc tỷ, còn bản án tù giam mà Minh đang nợ của tòa án ở Mỹ lại không mấy ai biết đến. Ngay cả trong làm ăn, trình hồ sơ xin cấp phép, lý lịch Minh vẫn ghi rất sáng, y như chưa bao giờ vi phạm pháp luật cả!
10 năm trời, ông Minh không trở lại Mỹ một cách hợp pháp, dù gia đình vẫn ở đó. Đơn giản bởi nếu đặt chân đến đây, Minh có thể bị bắt bỏ tù ngay. Thế nhưng, bản chất của "cáo già" thì sống đất nào cũng chỉ có thể che lấp bộ dạng một thời gian, sau đó tất lộ rõ trắng đen.
Trở thành ông chủ của những dự án địa ốc hàng triệu đô la, Minh cũng bắt đầu được biết đến với những tập đơn thư dày cộp. Những lá đơn tố cáo Minh lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đơn của bà Nguyễn Thị Giáng Hương (Hà Nội) cũng chỉ là một trong số đó khi bà là nạn nhân vụ lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 160.000 USD. Nhưng khi cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa thụ lý, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Minh cũng chứng tỏ bản chất cáo già.
Nếu như 10 năm trước, Minh nhanh chân trốn khỏi đất Mỹ khi cơ quan bảo vệ pháp luật nước này ra tay thì lần này, Minh cũng làm động tác tương tự nhưng ở chiều ngược lại, đó là trốn khỏi Việt Nam để chạy về Mỹ.
Lúc này, hồ sơ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được lập, lệnh triệu tập Hoàng Văn Minh phát ra. Nhưng tuyệt nhiên không ai thấy ông Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Trung ở đâu, đi lúc nào. Minh biến mất để lại đằng sau hàng loạt đơn tố cáo dồn dập gửi về CQĐT.
Giữa lúc đó có nguồn tin: Vợ Minh bị một tên da đen rút súng bắn chết ngay tại nhà riêng ở Mỹ!
(Còn nữa)

