“Tuyển đi lao động” để bán ra nước ngoài làm gái mại dâm
Những kẻ buôn người tìm mọi cách tiếp cận các cô gái trẻ, hứa sẽ tìm cho họ một việc làm ổn định ở Thái Lan và Lào. Chúng yêu cầu nạn nhân phải làm hộ chiếu, thu mỗi người từ 5-7 triệu đồng, sau đó đưa sang Thái Lan. Một số trường hợp bị bán làm gái mại dâm.
Phát hiện dấu hiệu của một vụ mua bán phụ nữ, các trinh sát của lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ xác định tại một nhà hàng ở U Don (Lào) có một phụ nữ Việt Nam tên là Nguyễn Thị Dung, trú tại tỉnh Phú Thọ đã bị một người tên là Nở, lừa gạt sang Thái Lan làm thuê sau đó bị bán vào một nhà hàng.
Cô gái này không chịu tiếp khách mua dâm nên đã trốn khỏi đây và hiện đang được một Việt kiều giúp đỡ, đưa về Viêng Chăn (Lào) sinh sống. Cô gái muốn ở lại Viêng Chăn để làm việc, kiếm tiền về quê nhưng lại sợ bị chủ nhà hàng bắt lại…
Từ người phụ nữ làm thủ tục xuất cảnh
Tiếp đó, tổ công tác của lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân tên là Thiên. Thiên hiện đang bị ép làm gái mại dâm tại một nhà trọ ở bến xe Lăng Xít (Lào) vì người đưa cô sang Lào đã lấy tiền trước của ông chủ này và cô buộc phải làm việc để trả nợ…
Nhận thấy đây là đường dây mua bán người có quy mô lớn, việc tổ chức giải cứu nạn nhân đã được lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức triển khai. Sau khi bí mật cho bị hại nhận diện đối tượng, các trinh sát Biên phòng đã tổ chức lực lượng bắt giữ Nguyễn Thị Nở, 40 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Luận, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình khi chị ta đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Cầu Treo.
Sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Hoà Bình, cô gái miền sơn cước Nguyễn Thị Nở đã từng ôm ấp ước mơ đổi đời nên Nở sang Thái Lan làm việc với hy vọng có cơ hội thoát khỏi cuộc sống nghèo khó nơi quê nhà. Sau hơn 2 năm lưu lạc nơi xứ người, Nở đã nắm bắt được nhu cầu tuyển phụ nữ sang nước ngoài làm ăn nên trở về Việt
Lần đầu tiên chị ta xuất cảnh về nước sau 2 năm xa quê là ngày 21/1/2006. Về quê, Nở tìm đến các gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, đặt vấn đề tuyển phụ nữ sang làm việc tại Thái Lan với mức lương cao. Theo đó, những người đi lao động phải nộp cho Nở 3,5 triệu đồng để làm thủ tục xuất cảnh. Khi sang đến Thái có việc làm thì phải nộp thêm mỗi người là 1,5 triệu đồng.
Những nạn nhân đầu tiên của Nở là Nguyễn Thị Thiên và Nguyễn Thị Dung, quê ở Phú Thọ. Ngày lên đường, hai cô gái Thiên và Dung hăm hở với bao kỳ vọng nhưng đã bị Nở bỏ rơi. Những ngày ở đây, Nở tìm cách đưa hai cô gái sang Thái Lan nhưng do cảnh sát Lào làm chặt nên thị ta không có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.
Hai nạn nhân bị vứt bơ vơ nơi đất khách quê người. Mỗi ngày, Nở lại lấy lý do đang chạy Công an để đưa sang Thái Lan, buộc người bị hại phải đưa tiền. Lần này, Nở định đưa hai cô gái sang Thái Lan làm gái mại dâm thì bị lực lượng Công an Lào phát hiện.
Mở rộng điều tra, Nở còn thừa nhận tại Hà Tĩnh còn có một đường dây đưa người khác do Nguyễn Thị Thanh, 37 tuổi, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện đang là chủ quán karaoke ở Thanh Thuận, Viêng Chăn, Lào.
Lời cảnh báo cho những cô gái trẻ
Từ lời khai của đối tượng, việc tổ chức lực lượng đón lõng Thanh đã được các trinh sát triển khai. Tổ công tác của lực lượng Biên phòng đã bắt giữ Thanh khi chị ta đang tổ chức đưa 2 cô gái ra nước ngoài hoạt động mại dâm đó là Nguyễn Thị Hạ, 34 tuổi, trú tại Nam Định và Đặng Thị Be, 27 tuổi, trú tại Diễn Kỳ, Diễn Châu, Nghệ An. Lúc này, hai cô gái trong đó một nạn nhân đã từng bị Thanh lừa bán một lần, may mắn trốn thoát được về nước mới bàng hoàng sửng sốt.
Hạ kể lại: Gia cảnh khó khăn, Hạ theo một người quen vào huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bán hàng thuê. Một buổi Hạ đang ngồi uống cà phê thì gặp Thanh. Thanh giới thiệu mình đang có một cửa hàng tại Viêng Chăn, nếu Hạ đồng ý sẽ đưa sang làm. Cô bé Hạ đã nhẹ dạ nghe theo... Trong một lần tiếp khách, Hạ may mắn gặp được một người đàn ông làm công nhân cầu đường ở tỉnh Quảng Trị. Thương tình, người này đã giúp cô chạy thoát được trở về Việt
Không hiểu vì lý do gì, Thanh lại biết chuyện trên và kiếm được một lá thư của người đàn ông này. Khi đọc lá thư, cô một lần nữa nhẹ dạ đi theo chúng. Trong chuyến đi này, Thanh còn đưa theo một người phụ nữ khác là Đặng Thị Be. Rất may vụ việc đã được phát hiện kịp thời.
Theo Trung tá Hoàng Thỏa, Trưởng phòng trinh sát của lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thì thời gian gần đây việc đấu tranh với các đường dây mua bán phụ nữ gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều nạn nhân khi xuất cảnh đều có giấy tờ hợp lệ, lực lượng biên phòng khi biết đã tìm cách cảnh báo nhưng nhiều người vẫn không tin. Vì vậy trong những trường hợp này lực lượng trinh sát phải cho điện thoại để họ liên lạc khi cần thiết
