Từ trộm gà đến giết người
2 giờ sáng 26/4, đang say giấc nồng, anh Giàng A Dua, 30 tuổi, trú tại bản Mào Phó, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường bỗng giật mình bởi tiếng động mạnh. Anh Dua vội vã trở dậy. Trong ánh sáng mờ ảo, anh phát hiện một bóng người đang lúi húi ở khu bếp liền hô hoán những người thân trong gia đình cùng đuổi bắt tên trộm. Thấy động, tên trộm vội vã lao nhanh về phía quốc lộ hòng chạy thoát.
Cùng lúc này, tổ tuần tra của bản, trong đó có Giàng A Tủa, là dân quân khi phát hiện cũng đuổi theo. Trong lúc giằng co, anh Tủa đã bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng và bả vai... Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Tủa đã tử vong do vết thương quá nặng.
Thông tin về vụ trọng án được Công an thị xã Lai Châu chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh tiếp tục điều tra. Căn cứ vào những tài liệu bước đầu thu thập được, hướng điều tra của các trinh sát tập trung vào những đối tượng nghiện trên địa bàn có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Một mặt rà soát hàng trăm đối tượng nghiện trên địa bàn, mặt khác tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Lai Châu phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm.
Qua gần 2 tháng rà soát, các trinh sát phát hiện Phùng Quang Định, 29 tuổi, trú tại đội 3, Thành Công, xã San Thàng, thị xã Lai Châu có nhiều biểu hiện nghi vấn về thời gian. Định nghiện ma tuý nặng và theo thông tin được một số quần chúng cung cấp thì sau khi gây án hắn có biểu hiện bất thường về thời gian. Cùng thời điểm này, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát được biết, Định có bán một con dao nhọn cho một người dân trong bản Thành Công với giá 20 nghìn đồng.
Thông tin trên được các trinh sát đặc biệt chú ý. Qua thu thập tài liệu, họ phát hiện con dao này có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với con dao đã đâm anh Tủa bị tử nạn... Song lúc này, việc gọi hỏi gặp nhiều khó khăn do Định không có ở nhà. Để nắm bắt thông tin, các trinh sát đã tìm gặp bà Phùng Thị Phúc, mẹ của Định thuyết phục. Sau khi được nghe phân tích của cán bộ điều tra, bà Phúc kể nhiều chi tiết, trong đó có thông tin Định nói với mẹ rằng, anh ta đã đâm anh Giàng A Tủa. Đến lúc này, với những tài liệu thu thập được, các trinh sát đã có đủ chứng cứ khẳng định Định là kẻ gây án.
Ngày 22/6, các trinh sát đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Định. Tại CQĐT, Định đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, vào các buổi tối Định thường đi lang thang để trộm cắp tài sản. Đêm 26/4, hắn mang theo một bao tải và một con dao nhọn đến xã Hồ Thầu, Tam Đường với ý định trộm cắp gà của nhân dân. Ban đầu, hắn mò vào một nhà dân ở đầu làng, bắt được một con gà. Tiếp đó, hắn tìm đến nhà anh Giàng A Dua, lấy trộm nhưng bị phát hiện.
Bị truy đuổi gắt gao, hắn bỏ chạy xuống đường 4D về thị xã Lai Châu. Khi chạy được một đoạn thì anh Tủa đuổi theo bắt được Định và ôm ngang người hắn ta. Định quát "Mày bỏ tao ra không tao đâm chết", nhưng anh Tủa vẫn tìm cách giữ chân hắn nên hắn rút con dao nhọn mang theo người đâm liên tiếp khiến anh Tủa tử vong.
Trên đường trốn chạy, hắn gặp chiếc xe ôtô tuần tra của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã San Thàng, thị xã Lai Châu nên đã liều lĩnh lao xuống ta luy bên đường tẩu thoát. Sau đó, Định về nhà, rửa sạch con dao nhọn gây án, giấu dưới gầm giường... Khi đi chợ và biết được anh Tủa đã chết, hắn kể lại câu chuyện trên với mẹ.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Định về hành vi giết người, trộm cắp tài sản
