Từ số điện thoại di động, lần ra những kẻ giết người, cướp ôtô

Chủ Nhật, 09/07/2006, 08:25

Manh mối duy nhất để các điều tra viên lần ra được thủ phạm của vụ giết người cướp của là một mảnh giấy nhàu nát có ghi số điện thoại di động để lại trong xác nạn nhân đang ở trong thời kỳ phân huỷ.

Trưa ngày 12/6/2006, quần chúng nhân dân phát hiện tại cây số 225 quốc lộ 20 khoảng giữa đèo Prenn (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có một người chết. Sau khi thẩm định tin báo là chính xác, Công an Lâm Đồng đã thành lập Ban Chuyên án (BCA) đến ngay hiện trường.

Xác chết là nam giới, bị 11 vết đâm trên đầu, bụng, ngực, đang trong thời kỳ phân hủy, khuôn mặt đã biến dạng, không để lại bất kỳ một thứ giấy tờ tùy thân nào ngoài một mảnh giấy nhàu nát và nhòe nhoẹt. Cố gắng lắm các trinh sát (TS) mới đọc được dãy số điện thoại di động 09066014xx. Những kết quả khám nghiệm cho phép các TS nhận định: đây là vụ án mạng.

Trong khi BCA và các TS chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì TS Phan Ngọc Công - Đội trưởng Đội Trọng án của Phòng PC14 - một trong nhiều TS được giao tham gia phá án nhận được cuộc điện thoại của người bạn làm nghề lái xe ôtô tên là Tuấn, hiện đang làm hợp đồng cho ông Từ Chấn Nam  - một chủ cơ sở cho thuê xe ôtô ở TP HCM.

Anh Tuấn kể anh có người bạn tên Lương Quốc Anh cũng là tài xế chạy xe cho ông Từ Chấn Nam, chiều ngày 6/6/2006 có nhận chở 3 người khách đi Đà Lạt nhưng đến nay chưa thấy về và không ai biết anh Quốc Anh đang ở đâu. Khi nghe anh Tuấn kể về đặc điểm của Quốc Anh thì TS Công đã ngờ ngợ. Tuấn cũng cho biết chiếc xe mà Quốc Anh chở khách lên Đà Lạt là loại Toyota - Altis 4 chỗ ngồi, sơn màu trắng, biển số 52V-4426.

Hiện trường vụ án.

Lúc 3h ngày 13/6, một mũi TS tức tốc về TP HCM. Điểm đến đầu tiên của các TS là cơ sở cho thuê xe của ông Từ Chấn Nam ở số 203B đường Bãi Sậy, phường 4, quận 6, TP HCM. Ông Từ Chấn Nam cung cấp cho TS thông tin: lúc 11h ngày 6/6, anh N. cũng làm nghề cho thuê xe ôtô du lịch điện cho ông nói rằng có một hợp đồng chở khách đi Đà Lạt, thời gian đi trong 3 ngày, đón lúc 15 giờ ngày 6/6 tại khách sạn Tulip số 7A2 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM, giá thuê trọn gói cả tài xế là 2,2 triệu đồng, anh N. nói kẹt quá nếu ông Từ Chấn Nam có rảnh thì nhận đi giùm. Anh N. cung cấp cho ông Từ Chấn Nam số điện thoại của khách là 09066014xx. Ông Từ Chấn Nam nhận lời hợp đồng chở khách.

Khoảng 15h10, Quốc Anh lái xe đến địa chỉ và đón 3 thanh niên đi Đà Lạt. Khoảng 18h cùng ngày, ông Từ Chấn Nam nhận được điện thoại của Quốc Anh gọi về từ quán cơm Hưng Phát ở ngã ba Giầu Dây báo 3 người khách trông rất dữ tợn, mình mẩy xăm đầy hình thù kỳ quái, thái độ không bình thường và muốn xin ý kiến ông Nam.

Ông Nam đã trả lời tùy Quốc Anh, nếu thấy đi được thì đi, còn không thì thôi. 7 giờ ngày 7/6, ông Nam nhiều lần gọi vào máy di động của Quốc Anh, máy đổ chuông nhưng không có ai nghe. Ông gọi vào số máy di động của 3 người khách thuê đi Đà Lạt máy đổ chuông và cũng không có ai nghe. Linh cảm có điều chẳng lành đã xảy ra, ông Nam vội vàng đến báo tin cho Công an TP HCM.

Truy bắt bọn cướp từ số điện thoại 09066014xx

Đầu mối đầu tiên mà TS xác minh là khách sạn Tulip nhưng trong khoảng thời gian ngày 5 và 6/6 tại khách sạn Tulip không có vị khách nào thuê phòng và gọi xe đi Đà Lạt. Tại quán cà phê Trung Nguyên ngay cạnh khách sạn Tulip, TS được 2 nhân viên của quán cho biết: Khoảng 15h ngày 6/6, có 3 thanh niên đi xe taxi từ hướng cầu Sài Gòn ghé vào quán uống cà phê, trong đó có 1 thanh niên cánh tay trái xăm 2 chữ “kỷ niệm”, chừng 15 phút sau thì có chiếc xe Toyota Altis đến đón đi, trước khi lên xe 1 trong 3 thanh niên còn nghe điện thoại. Các nhân viên quán cà phê cũng cung cấp cho TS khá tỉ mỉ về đặc điểm nhân dạng của 3 thanh niên.

Đến đây, TS đã có thể khẳng định chiếc xe bị nạn xuất phát từ quán cà phê Trung Nguyên và 3 thanh niên lên xe chính là những đối tượng nghi vấn. TS quyết định bắt đầu từ số điện thoại di động của 3 người khách vô tình để lại trong túi quần Quốc Anh số điện thoại 09066014xx là số điện thoại thuê bao trả trước. Trinh sát chú ý đến có 1 số máy cố định mang mã vùng của tỉnh Bến Tre (075) được số máy di động trên gọi đến.--PageBreak--

Tiếp tục xác minh thì đó là số máy của gia đình anh Trần Văn N. ở xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm (Bến Tre). 9h sáng ngày 14/6, TS có mặt tại gia đình anh N. để hỏi về cuộc điện thoại gọi đến vào lúc 15h ngày 3/6. Chị T., vợ anh N., cho biết, đó là cuộc điện thoại của một người tên là Hải - người có quan hệ khá mật thiết với cô Trần Thị Trúc Linh - gần nhà với chị T. Qua lời mô tả thì Hải có đặc điểm khá giống với 1 trong 3 thanh niên có mặt tại quán cà phê Trung Nguyên chiều ngày 6/6. Do Hải và Linh không có mặt tại địa phương nên TS lên TP HCM để tìm nhà Hải và tìm Trúc Linh.

Hải tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hải (23 tuổi) trú tại đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM, làm nghề lái xe taxi, nhân thân xấu, có 1 tiền án về tội cướp tài sản khi mới hơn 14 tuổi, gia đình khá giả có nhiều xe ôtô du lịch cho thuê, hiện Hải không có nhà.

Tiếp tục xác minh, trinh sát cũng được biết hiện Trúc Linh đang ở TP HCM, tại quận Gò Vấp ở quán cà phê Trùng Dương. Phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp trinh sát được biết chủ quán cà phê Trùng Dương là bà L. Khi TS ập vào quán thì cũng là lúc Linh đang nhắn tin cho Hải. Ban đầu Trúc Linh không thừa nhận là có quan hệ với Hải nhưng được động viên, Trúc Linh đã đồng ý giúp đỡ TS tìm Hải.

Khi kế hoạch bắt Hải của các TS đang được giăng ra thì bất ngờ Hải gọi đến cho Trúc Linh và nói là đang ngồi tại quán cà phê Biển Nhớ trên đường Chu Văn An, phường 17, quận Bình Thạnh. Tổ TS và Lực lượng Công an TP HCM đã tiến hành bao vây quán cà phê Biển Nhớ. Lúc này là 23h ngày 15/6, quán cà phê còn khá đông khách. Khi Trúc Linh vừa ngồi xuống cũng là lúc TS tiếp cận bàn cà phê nơi có 5 thanh niên đang ngồi. 1 trong 5 thanh niên đã nhận mình là Hải khi TS hỏi.

Lập tức cả 6 người trong đó có người thanh niên nhận là Hải và Trúc Linh bị đưa về Phòng PC14, Công an TP HCM. Ngay câu hỏi đầu tiên Hải đã nói ra nơi bán chiếc xe Toyota Altis là Nha Trang (Khánh Hòa).

Vụ án phần nào đã rõ bởi 1 trong 3 đối tượng gây án đã bị bắt. Hải đã thừa nhận hết hành vi giết người cướp xe, tuy nhiên hắn lại không biết hiện 2 đối tượng cùng tham gia với hắn là Ngọc và Duy đang ở đâu. Phải đến 3h ngày 16/6, Hải mới cung cấp cho TS thông tin về Ngọc và Duy là cả hai đang làm thuê cho quán bida Lê Nguyễn ở số 344 - 346 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Từ trái qua: Duy, Hải, Ngọc và hình xăm của Hải.

Trên cơ sở lời khai của Hải, TS đã áp giải Hải đến quán bida Lê Nguyễn. Lúc này trong quán có đến hơn 20 bàn bida đang đông khách. TS phát hiện thấy có 1 thanh niên cởi trần, mặc quần jean có đặc điểm nhân dạng giống với Ngọc. TS áp sát người thanh niên khả nghi, xác định đúng hắn tên là Ngọc và hắn đã bị bắt. Tên Hải đang ngồi trên xe cũng chỉ đúng người thanh niên đó là Nguyễn Đăng Ngọc (23 tuổi) ở Khánh Hòa, tạm trú tại quán bida Lê Nguyễn. Tại trụ sở Phòng PC14, Công an TP HCM nhìn thấy Hải cũng đã bị bắt, Ngọc mới chịu khai ra hết những gì hắn biết.

Đối với tên thứ 3 là Duy cùng tham gia vụ giết người cướp xe ôtô với Hải và Ngọc, qua các nguồn tin TS xác định họ tên đầy đủ là Nguyễn Duy (19 tuổi) ở Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Theo một người cùng làm với Duy ở quán bida Lê Nguyễn thì trước khi bỏ đi khỏi quán, Duy có tâm sự sẽ về Đồng Tháp.

Bất ngờ sáng ngày 21/6/2006, Phòng PC14, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được điện thoại từ Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) báo tin có 1 thanh niên tên là Nguyễn Duy vừa tham gia một vụ giết người cướp xe ôtô tại Lâm Đồng đến Công an huyện xin tự thú. TS Công an tỉnh Lâm Đồng đã sang ngay Đắk Lắk tiếp nhận Duy và đưa về Lâm Đồng lúc 18h ngày 22/6/2006.--PageBreak--

Theo lời khai của Duy thì sau khi gây án hắn rất hoảng sợ, biết Công an đang truy đuổi nên ra sức lẩn trốn. Đến Đắk Lắk vào sáng ngày 19/6, hắn vào nhà người bà con là ông Nguyễn Tấn Hiền ở thị trấn Krông Năng. Tại đây, hắn kể lại chuyện đã phạm tội và ông Hiền đã khuyên hắn hãy ra tự thú. Và sáng ngày 21/6, Duy đã ra Công an tự thú.

Kế hoạch của những kẻ máu lạnh

Nguyễn Đăng Ngọc và Nguyễn Duy đều là dân tỉnh ngoài cùng đến TP HCM tìm kế sinh nhai nhưng rủi thay đã gặp Nguyễn Thanh Hải - một đối tượng có máu lạnh. Chúng quen nhau từ những lần Hải đến quán Lê Nguyễn đánh bida.

Nguyễn Thanh Hải làm nghề lái xe taxi nên có mối quan hệ khá rộng và hầu hết là với những người cùng cánh lái xe trong đó có Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi) ở Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Thời điểm trước năm 2006 Thanh còn nghèo kiết xác làm nghề rửa xe nhưng đến đầu năm 2006 thì bỗng nhiên Thanh nhảy tót lên làm Phó giám đốc Cty TNHH Nồi Đất, trụ sở đóng tại xóm 14, Trù Sơn, Đô Lương.

Sau nhiều lần cà phê, nhậu nhẹt Hải gạ Ngọc và Duy kiếm chỗ nào làm phi vụ chơi. Phi vụ mà chúng muốn nói tới là cướp xe ôtô. Đã nhiều lần Hải định rủ Ngọc và Duy thực hiện nhưng “con mồi” mà chúng nhắm tới đều cảnh giác và có khi thì không ngon ăn. Một lần có việc phải đi Cần Thơ, Thanh gọi điện và rủ Hải đi uống cà phê.

Tại bàn cà phê hôm ấy có Hải, Thanh, Trần Công Đức - Giám đốc Cty TNHH Nồi Đất. Thấy xe ôtô của Thanh quá xấu nên Hải đã hỏi Thanh có muốn đổi xe không, có chiếc Toyota Altis còn khá mới của người bạn vừa trộm được đang muốn bán, giá 30 triệu đồng. Sáng ngày 6/6/2006, Thanh về TP HCM điện cho Hải nói đồng ý mua xe. Hải hẹn Thanh đúng 7h sáng ngày 7/6 có mặt tại ngã ba Châu Thành (Nha Trang, Khánh Hòa) để nhận xe.

Nguyễn Văn Thanh (phải) và Trần Công Đức bên chiếc Toyota đặt hàng.

Khi Hải nói bán xe và hẹn Thanh ngày giờ nhận xe thì Hải chưa đặt thuê xe và chưa bàn bạc cụ thể với Ngọc và Duy. Sau khi nhận lời giao xe cho Thanh, Hải điện đến rủ Ngọc và Duy đi uống cà phê và bàn công việc. Trước tiên Hải mang cầm chiếc điện thoại di động được 1,9 tiệu đồng. Hắn ra đường Nguyễn Huệ mua 2 con dao hết 750.000 đồng, phần còn lại làm chi phí dọc đường.

Hải phân công, khi lên xe Duy ngồi cùng băng với lái xe, Ngọc ngồi ngay sau lái xe. Chúng đến quán cà phê Trung Nguyên ngay cạnh khách sạn Tulip chờ chiếc xe của anh Lương Quốc Anh đến đón. Đến Giầu Dây chúng dừng lại ăn cơm tại quán cơm Hưng Phát và Quốc Anh có điện về cho ông Từ Chấn Nam như đã nói ở phần đầu.

Đến địa phận huyện Di Linh gặp đoạn đường vắng, trời tối (lúc đó khoảng 21 giờ) không người, xe qua lại chúng ra tay hành động. Sau khi sát hại anh Quốc Anh, chúng cho xe chạy thẳng lên Đà Lạt sau đó mới vòng xuống đèo Prenn, vứt xác anh xuống vệ đường rồi lấy quần áo và nước lau sạch vết máu. Sau đó, vòng xe lên lại Đà Lạt. Chúng hỏi đường đi Nha Trang rồi theo đèo Drăn xuống huyện Đơn Dương, đổ đèo Ngoạn Mục xuống Phan Rang - Tháp Chàm.

Khi qua Phan Rang được một đoạn, Hải dừng xe vứt túi quần áo vấy đầy máu và nói 2 tên Ngọc, Duy đón xe về TP HCM trước. Đến ngã ba Châu Thành thấy Thanh đã chờ sẵn, Hải giao xe. Thanh đưa trước cho Hải 12 triệu đồng và nói Hải theo xe cùng Đức lên Đắk Lắk, Thanh chạy xe vừa mua được về Nghệ An. Lên đến Đắk Lắk do Đức không mượn được tiền nên Hải dọa sẽ lấy lại xe. Thanh phải gọi và điều đình với Hải hắn mới chịu đón xe đò về TP HCM trước, Thanh sẽ mang tiền vào trả sau.

14h ngày 9/6, Thanh mang theo 2 cọc tiền bay vào trả cho Hải. Đưa tiền cho Duy, Ngọc hăm dọa phải trốn đi gấp, càng xa càng tốt, nếu bị bắt thì tự xử, nếu khai ra chúng sẽ xử cả nhà. Duy khai biết Công an đang truy lùng và muốn để Công an bắt được Hải và Ngọc trước hắn mới ra tự thú.

Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp tiến hành thu giữ chiếc xe tang vật. Ngày 20/6, Công an Lâm Đồng ra Nghệ An áp giải Nguyễn Văn Thanh và Trần Công Đức cùng chiếc xe tang vật vào Lâm Đồng để làm rõ. Đến ngày 23/6, các thủ tục tố tụng ban đầu truy tố các đối tượng Nguyễn Đăng Ngọc, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Duy về tội giết người cướp tài sản, truy tố Nguyễn Văn Thanh và Trần Công Đức về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã được hoàn tất. Các đối tượng liên quan và những chi tiết mới mà các đối tượng đã khai hiện đang được Công an Lâm Đồng tiếp tục làm rõ. 

Chiến công phá án của các chiến sĩ PC14 và Công an TP Đà Lạt còn có sự góp sức của Công an TP HCM, Công an Nghệ An và các Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an

Đức Huy
.
.
.