Từ nạn nhân buôn người thành trùm buôn hàng tạ heroin
Chiều 18/5, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo, thông báo sơ kết điều tra giai đoạn I của chuyên án triệt phá đường dây mua bán ma tuý của Nguyễn Thị Thơm và đồng bọn.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội thì đây là một chuyên án có nhiều đối tượng tham gia và số lượng ma tuý chúng mua bán, vận chuyển cũng rất lớn. Điều quan trọng là các CBCS tham gia chuyên án đã nỗ lực hết sức vượt qua gian khó trong 2 năm ròng rã tiến hành điều tra, truy bắt gần 30 đối tượng trong vụ án.
Việc kết thúc được giai đoạn I của chuyên án này rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay khi lực lượng Công an đang thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và cả nước đang bắt đầu thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma tuý theo Công văn số 573 của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
Cũng trong buổi chiều này, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến chúc mừng và trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội kèm theo số tiền thưởng 15 triệu đồng cho Ban chuyên án.
Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã khen thưởng cho tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra chuyên án.
Báo CAND đã có bài phản ánh về vụ án Nguyễn Thị Thơm và đồng bọn mua bán ma tuý ra nhiều tỉnh trong nước và nước ngoài với số lượng cực lớn. Riêng kết thúc giai đoạn 1, cơ quan Công an đã chứng minh được 28 đối tượng (trong đó có 22 đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam; 6 đối tượng đang bị truy nã) đã mua bán, vận chuyển trái phép 500 bánh heroin (tương đương 175kg).
Các đối tượng hoạt động phạm tội rất liều lĩnh và manh động, sử dụng vũ khí "nóng" và số đông người áp tải hàng qua biên giới, bán ra nước ngoài. Khi bài báo đăng, nhiều độc giả đã rất ngạc nhiên khi thấy cầm đầu đường dây này lại là Nguyễn Thị Thơm - một người phụ nữ còn rất trẻ (mới có 28 tuổi) và khá xinh đẹp.
Vì sao cô ta lại có thể điều khiển được cả một đường dây tội phạm gồm toàn những kẻ có máu lạnh và sẵn sàng tử vì tiền? Quả thực, là những người viết bài, ngay từ đầu chúng tôi cũng đã rất băn khoăn với câu hỏi ấy.
Vì thế, chúng tôi đã tìm gặp các điều tra viên để giải mã cùng bạn đọc về hành trình trở thành nữ trùm ma tuý của Nguyễn Thị Thơm.
Nguyễn Thị Thơm sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây. Thơm xinh gái nhất nhà nhưng cũng hư sớm nhất, bỏ học khi chưa hết cấp 2.
Năm 14 tuổi, Thơm bỏ nhà lên Hà Nội và tất yếu phải quan hệ nhăng nhít với nhiều loại đàn ông mới đủ tiền để tồn tại ở đất Hà Thành. Trong số những đám đàn ông mà Thơm bấu víu vào có H, một chàng trai Hà Nội.
Chưa bước sang tuổi 15, cô ta đã dùng cái thai trong bụng để buộc người tình cho "nhập khẩu" vào gia đình anh ta.
Nhưng "đi với ma mặc áo giấy", người tình tên H. của Thơm còn cao thủ hơn, anh ta đã lừa bán Thơm qua Trung Quốc cho một người đàn ông bản địa, vừa rũ bỏ được trách nhiệm, vừa kiếm được một món lời kha khá.
Sau khi sinh con, Thơm lại có thai với người chồng mới. Do quy định của nước bạn chỉ cho sinh một đứa con nên chính quyền sở tại có ý định phạt vợ chồng Thơm.
Muốn lưu giữ đứa con, Thơm phải bỏ trốn đi thật xa, vào sâu trong nội địa, cách ngôi làng của người chồng cũ đến hơn 200km. Sinh con xong, để có tiền sống, Thơm đã bươn chải bằng cách tự bán mình lần nữa làm vợ một người đàn ông Trung Quốc khác.
Lại lấy chồng, lại sinh một đứa con… Rồi bỗng một ngày, người đàn bà ấy đã không chấp nhận được cảnh sống khốn khó nữa, cô ta bắt mối được với chị gái là Nguyễn Thị Nga (cũng lấy chồng Trung Quốc) lúc này cũng đang buôn ma tuý với một số đầu mối mua bán ma tuý khác bên nước bạn.
![]() |
| Những nhân vật cộm cán trong đường dây. |
Cô ta mang theo 2 đứa con trở về Việt Nam và cùng với Nguyễn Lương Dân, SN 1974, ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang chiêu mộ thêm "đệ tử", hình thành một đường dây mua bán ma tuý lớn bán đi một số tỉnh trong nước và ra nước ngoài.
Công bằng mà nói, Thơm nói chuyện rất khéo, giọng nói thỏ thẻ và biết chiều đàn ông nên nhiều kẻ cũng vì mê hoặc Thơm mà chấp nhận tham gia đường dây.
Kẻ đáng thương nhất, mà ngay người đàn bà từng bôn ba và có bản lĩnh nữ trùm như Nguyễn Thị Thơm khi biết tin anh ta bị bắt cũng phải rơi nước mắt, đó chính là Nguyễn Khắc Cường. Cường đang lao động tại Đài Loan thì gặp và yêu Thơm qua mạng Internet.
Tình yêu sét đánh ấy khiến Cường phải bỏ dở công việc làm ăn của mình đang thuận bên nước ngoài để về sống với Thơm và phục vụ một cách vô điều kiện cho đường dây của chị ta.
Do bọn chúng mua bán ma tuý rất nhiều, vận chuyển liên tục từ 5 đến 15 bánh/lần và có khi vận chuyển đủ các ngày trong tuần nên lợi nhuận mà chúng thu được cũng cực kỳ lớn.
Khi bắt giữ các đối tượng, riêng số tiền mặt mà cơ quan Công an thu được đã lên tới hơn 11 tỷ đồng và gần 21 ngàn USD. Còn nữ trùm Nguyễn Thị Thơm thì tiền thu được nhiều như nước, vì thế thị tha hồ vung vẩy vào những dịch vụ làm đẹp như quần áo hàng hiệu, thẩm mỹ viện…
Ngoài việc hăng máu kiếm tiền bất chấp những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật nếu bị bắt, để bước lên ngôi nữ trùm như hiện nay, Nguyễn Thị Thơm còn phải có bản lĩnh sắt đá, sự lì lợm và liều lĩnh, dám làm dám chịu.
Giới mua bán ma tuý đã phải truyền tai nhau kể về 2 lần nữ trùm này bị các anh chị thuộc đường dây khác gí súng ngắn vào đầu đe dọa vì khi câu kết làm ăn với Thơm, chúng bị mất hàng và nghĩ Thơm làm phản.
Nhưng người đàn bà ấy không hề run sợ, Thơm như không thèm để ý đến họng súng lạnh lùng của bọn tội phạm. "Nữ trùm" này cứ đều đều trình bày các vấn đề liên quan đến món hàng bị mất.
Mà Thơm nói khéo lắm, cô ta cũng đẹp nữa nên lần nào cũng làm dịu được sự sôi sục trả thù của đám anh chị sẵn sàng nổ súng giết người kia. 2 lần thử thách bằng súng ấy, cùng với những chuyến làm ăn liều lĩnh nhưng đều trót lọt của đường dây, thị Thơm đã khiến cho đồng bọn trong đường dây của thị mặc dù toàn đấng nam nhi nhưng vẫn một lòng phục tùng người phụ nữ cầm đầu này.
Thu gom hàng heroin trong nước để chuyển cho Thơm chính là Nguyễn Lương Dân. Những chuyến hàng mà anh ta vận chuyển đi về đều được ngụy trang bên dưới những đống đĩa hàng nhập lậu.
Nhiều tiền, Dân sắm đến vài cô bồ và 3 chiếc xe ôtô đời mới, những chiếc xe này được anh ta vận dụng trong việc chuyển hàng. Chẳng hạn một chuyến 15 bánh thì chia đều cho 3 xe ôtô, khởi hành trước sau, các xe đều được trang bị bộ đàm và các thiết bị của lực lượng Cảnh sát.
Khi xe trước phát hiện có lực lượng Công an thì sẽ báo bằng bộ đàm cho xe sau. Cả Nguyễn Thị Thơm và Nguyễn Lương Dân đều bị kết luận mua bán, vận chuyển hàng trăm bánh heroin.
Cái kết cục xấu nhất đã đến với ông, bà trùm này khi lực lượng Công an Hà Nội vào cuộc với quyết tâm cao và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng của Bộ Công an cũng như Công an các tỉnh, các quận, huyện, Phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội

