Truy tìm hung thủ sát hại một cựu chiến binh
Sáng 13/12/2005, tại thôn Trại Giống, xã Thanh An, huyện Điện Biên (Điện Biên) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận. Ông Nguyễn Văn Thổ, 78 tuổi, một cựu chiến binh (CCB) đã bị sát hại hết sức dã man.
Ngay sau đó thông tin vụ việc được báo về trực ban CA huyện, sau đó là CA tỉnh Điện Biên. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh Điện Biên, lãnh đạo CA huyện trực tiếp cùng một tổ công tác khẩn trương lên đường, tiến hành bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.
6 giờ 45 phút, một tổ công tác gồm CA, Viện Kiểm sát, pháp y đã có mặt tại nhà nạn nhân. Ông Nguyễn Hữu Thổ sinh sống tại khu vực trại giống Nông trường Điện Biên cũ, hẻo lánh giáp ranh với khu rừng Noong Chứn. Ông bị sát hại ngay trên giường ngủ, trên giường còn 1 dây cu- roa máy khâu buộc thòng lọng hai đầu. Giường có nhiều vết máu, vết chân dính máu đi vào gian buồng và bậu cửa sổ. Do hàng xóm nạn nhân vội vã đưa ông Thổ đi cấp cứu đã làm cho hiện trường bị xáo trộn. Khám nghiệm tử thi cho thấy, hung thủ sử dụng vật sắc nhọn đâm vào cổ, nạn nhân tử vong do đứt động mạch, mất máu cấp...
CA huyện Điện Biên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và xác lập Chuyên án G.1205 để đấu tranh. Trưởng ban chuyên án là Trung tá Đinh Văn Hán,
Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu Ban Chuyên án nhận định: Đây là một vụ án giết người hết sức dã man, nhiều khả năng đây là một vụ giết người, cướp tài sản bởi thời gian vừa qua, ông Thổ có khá nhiều tiền do bán đất. Hung thủ chỉ có 1 tên và là người quen biết với nạn nhân... Mở rộng hiện trường, buổi chiều ngày 13/12, các trinh sát phát hiện tại bụi tre cách nhà ông Thổ 400 mét có 1 áo khoác màu đen, 1 đèn pin và một con dao nhọn. Ban Chuyên án đặc biệt chú trọng công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, họp dân ở 7 bản giáp ranh với thôn Trại Giống, thuộc các xã Thanh An, Noong Hẹt, sau đó tổ chức cho nhân dân bỏ phiếu tố giác tội phạm.
Đêm 13/12, lực lượng CA đã khoanh vùng và bước đầu dựng lên 13 nhóm, gồm 37 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua sàng lọc, Ban Chuyên án bố trí trinh sát bí mật tiếp cận và theo sát hành tung của 8 đối tượng có biểu hiện bất minh. Tuy nhiên hung thủ của vụ án vẫn nằm trong bóng tối...
Đêm 14/12, Ban Chuyên án tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đánh giá, rút kinh nghiệm các bước điều tra. Một chi tiết Ban Chuyên án đặc biệt lưu ý, đó là mảnh giấy báo “Nông thôn ngày nay” (số 223, ra ngày 15/11/2005) có chữ viết tay mấy con số bằng bút bi nằm trong ruột chiếc đèn pin thu được trước đó. Qua rà soát, CA xác định trên địa bàn xã Thanh An và khu vực lân cận có 15 người đặt dài hạn báo “Nông thôn ngày nay”.
Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện gia đình ông Nguyễn Thanh Bình ở Đội 14, xã Thanh An đặt loại báo này, đáng chú ý ông Bình có một cậu con trai nghiện hút, tên là Thăng, không thấy về nhà từ hôm ông Thổ bị sát hại. Bố ông Bình là ông Nguyễn Văn Thóa (ông nội Thăng) là hàng xóm của ông Thổ (?).
Bí mật xác minh, các trinh sát nắm được một số nguồn tin quan trọng, có nhân chứng thấy Thăng xuất hiện tại nhà ông nội trong ngày vụ án xảy ra. Bằng nhiều biện pháp, Ban Chuyên án tiếp cận, sau đó kiên trì vận động gia đình Thăng cung cấp thông tin. Một số thông tin quan trọng được tiết lộ: khoảng 5 giờ 40 phút ngày 13/12, Thăng đến nhà ông nội xin ông 160.000 đồng, đến 8 giờ 30 phút đến nhà chị gái Nguyễn Thị Thảo hỏi vay 1.500.000 đồng, sau đó nhờ Tòng Văn Tính ở bản Xôm, xã Thanh An đèo xe máy ra thành phố Điện Biên nói là đi trông nhà hộ người quen... Một chi tiết đáng lưu ý khác, bằng nhiều biện pháp các trinh sát thu giữ dưới đầu giường nhà Thăng tờ báo “Nông thôn ngày nay” có vết xé trùng với mảnh báo trong chiếc đèn pin bị thu giữ.
Trên cơ sở của các chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án nhận định Nguyễn Ngọc Thăng chính là hung thủ gây án. Một phương án truy bắt Thăng đã được Ban Chuyên án thông qua ngay trong buổi chiều ngày 15/12. Theo các nguồn tin thu thập được Thăng luôn mang trong mình 3 con dao nhọn. Đêm 15/12, các tổ công tác bủa vây nhưng Thăng không xuất hiện. Thêm một đêm thức trắng, ngày hôm sau (16/12) Thăng vẫn bặt vô âm tín. Trung tá Đinh Văn Hán chỉ đạo các tổ triển khai theo phương án 2...
20 giờ 15 phút ngày 16/12, Nguyễn Ngọc Thăng đã bị bắt tại khu nghĩa địa bản Noong Chứn, xã Thanh An. Thăng đang tìm cách về nhà, sau đó sẽ vượt biên trốn sang Lào. Nguyễn Ngọc Thăng được đưa về Công an huyện ngay đêm hôm đó. Tại đây Thăng đã khai ra mọi hành vi tội lỗi của mình. Nguyễn Ngọc Thăng, sinh năm 1984, học hết lớp 11 Thăng bỏ học, lấy vợ và mới có một con trai 3 tháng tuổi. Cách đây hơn 1 năm chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Thăng lại bập vào ma túy. Thời gian gần đây, khi sang nhà ông nội chơi, Thăng biết nhà ông Nguyễn Hữu Thổ vừa bán mấy lô đất được hơn 100 triệu đồng, y nảy sinh ý đồ lấy cắp. Sau nhiều lần rình rập, 3 giờ sáng ngày 13/12, Thăng từ nhà đến nằm phục sau nhà ông Thổ. Khoảng 5 giờ, ông Thổ dậy ra ngoài đi vệ sinh, Thăng lẻn vào, trốn trên trần nhà. Thấy ông Thổ không ngủ tiếp mà bật tivi nằm xem, sợ hãi sẽ bị phát hiện khi trời sáng, Thăng nảy ý định sát hại ông Thổ. Để chuẩn bị, Thăng cắt dây cu-roa của máy khâu trong gian buồng siết cổ ông Thổ, nhưng bị nạn nhân giãy đạp, chống trả quyết liệt, Thăng đã rút dao hạ sát ông.
Đây là một trong chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Điện Biên trong những ngày cuối năm 2005. Chuyên án G.1205 cũng chỉ là một vụ điển hình và mới nhất trong tổng số gần 160 vụ án về trật tự an toàn xã hội mà CA Điện Biên xác lập, triệt phá trong năm 2005. Chuyên án G.1205 còn để lại nhiều kinh nghiệm quý trong công tác điều tra, khám phá các vụ án trên địa bàn, đó là sự cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác trong quá trình xác minh, điều tra, thu thập, nhận định dấu vết, chứng cứ, kể các chi tiết nhỏ bé, tưởng như chẳng liên quan gì đến vụ án...
