Truy tìm hung thủ cướp của giết người một gia đình nước ngoài

Chủ Nhật, 09/09/2012, 22:55
Đến chiều 8/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường căn nhà một trệt, ba lầu số 47/24/13B, Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, nơi đặt trụ sở của DNTN thiết bị kỹ thuật Đỉnh Năng (chuyên kinh doanh camera) để làm rõ nguyên nhân của một vụ án mạng. Nạn nhân của vụ án này là một phụ nữ tên Yuan Huarong (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị trói và xiết cổ chết lúc 22h45 ngày 7/9.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 7/9, ông A Chung (quốc tịch Trung Quốc, 33 tuổi, chồng của bà Yuan Huarong) cùng một số người bạn vào trung tâm thành phố ăn tối, nhà chỉ còn bà Yuan Huarong và đứa con trai 21 tháng tuổi. Đến 22h45, ông Chung về nhà hoảng hốt khi phát hiện bà Yuan Huarong nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh ở tầng lửng, người bị trói bởi dây điện.

Ông Chung lập tức đưa vợ ra khỏi nhà vệ sinh dùng kéo cắt dây điện và gọi điện kêu một thầy thuốc đông y đến kiểm tra. Tuy nhiên bà Yuan Huarong đã tử vong từ trước. Kiểm tra lại toàn bộ căn nhà ông Chung phát hiện đồ đạc bị lục tung, đứa con trai 21 tháng tuổi bị nhốt trong nhà vệ sinh của lầu 1 trong tình trạng ướt sũng.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân. Ngoài dấu vết bị trói, trên cổ nạn nhân có dấu hiệu bị xiết bằng dây. Một số tài sản lớn của căn nhà bị mất, đặc biệt hệ thống camera trong nhà đã bị xóa dữ liệu, lấy mất thẻ nhớ.

Căn nhà bà Yuan Huarong bị sát hại.

Nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản nên lực lượng điều tra tiến hành thu thập tin tức từ các nhân chứng tại hiện trường. Căn nhà của ông Chung thuê nằm trong con hẻm lớn khá yên tĩnh nên nhiều người dân nơi đây không ghi nhận hiện tượng lạ trước khi vụ giết người xảy ra. Ông Chung thuê căn nhà trên đã 4 năm nay vừa làm trụ sở công ty vừa làm nơi ở của gia đình. Chiều chiều người dân nơi này thấy bà Yuan Huarong dẫn con đi xung quanh xóm chơi, nhưng không ai tiếp xúc vì bà Yuan Huarong không nói được tiếng Việt.

Hằng ngày có khoảng 10 nhân viên (là người Trung Quốc) và một người giúp việc Việt Nam ra vào căn nhà này nhưng buổi tối họ không ở lại đây. Theo thông tin từ thông dịch viên của ông Chung, căn nhà này hằng ngày được gắn hệ thống camera chằng chịt, nhưng khi vụ án mạng xảy ra, tất cả dữ liệu trong camera, thẻ nhớ đều bị xóa sạch.

Ông Chung cho rằng, hung thủ có thể là người quen và biết rất rõ về căn nhà này cũng như nơi cất giấu tài sản. Tại hiện trường, một số tài xế xe taxi của hãng V. cho hay, khoảng 22h30 những tài xế này nhận được điện của tổng đài đến đón khách tại số 47/24/13B nhưng khi đến nơi thì một xe taxi khác cùng  hãng đã đón khách đi trước.

Lực lượng Công an đã liên lạc với tổng đài hãng taxi V. nhưng tổng đài cho hay tài xế taxi đón khách tại căn nhà này không gọi điện về tổng đài, không nói rõ lộ trình di chuyển và đến thời điểm này vẫn chưa liên lạc được với người lái xe taxi trên. Cũng vào thời điểm này, một người dân ở con hẻm 47 cho biết thấy một người đàn ông từ trong căn nhà này bước lên xe taxi.

Do tính chất phức tạp của vụ án nên lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an TP tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

M.Đức
.
.
.