Truy tìm các đối tượng có lệnh truy nã quốc tế
Kỳ 2: Cám ơn trinh sát vì đã... bị bắt
Kỳ 1: Bắt truy nã - những cuộc kiếm tìm gian khổ
Đúng với nhận định của Nhà nước ta là khi mở cửa hội nhập với thế giới thì một số tên tội phạm quốc tế cũng nhân cơ hội ấy vào theo. Trong số ấy phải kể đến trên 4.000 tên có lệnh truy nã đỏ quốc tế mang nhiều quốc tịch khác nhau.
Chúng phạm đủ các nhóm tội như: cướp của, giết người, lừa đảo, buôn lậu ma tuý và kể cả bọn khủng bố quốc tế... đã thông qua các con đường công khai như du lịch, thương gia, hoặc dùng hộ chiếu giả vào nước ta bằng các con đường tiểu mạch ở biên giới Việt Nam với các nước. Tất cả chúng đều cùng một mục đích là lẩn trốn sự trừng trị của các nước mà chúng đã gây án.
Nếu đối tượng thuộc diện mắt xanh, mũi lõ, râu quai nón thì công tác truy tìm còn đỡ vất vả. Đằng này số đông lại là tóc đen, da vàng, mũi tẹt như Trung Quốc lục địa, Đài Loan Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia...
Ngoài hình dáng giống người Việt Nam thì họ còn có thân nhân, cộng đồng tại Việt Nam. Vì thế nên chỉ sau khi vào Việt Nam một thời gian ngắn là họ hòa nhập và nói tiếng Việt như người bản địa. Trinh sát có lần ra tung tích của họ thì cũng phải bở hơi tai. Ngoài ra, còn số Việt kiều gây án ở nước ngoài rồi trốn về Việt Nam.
Su Wen Hsien sinh ngày 16/2/1972, người Đài Loan, Trung Quốc, từng có tới 3 tiền án. Năm 1994, Su phạm tội trộm cắp, bị Toà án Đài Loan xử phạt 4 năm tù. Năm 1997, vừa ra tù Su đã phạm tiếp tội mua bán ma tuý, bị xử tiếp 7 năm tù.
Năm 1998, Su trốn trại và dùng giấy tờ giả tiếp tục lập băng nhóm xã hội đen tại Đài Loan. Sau đó Su cùng đám đệ tử tổ chức cướp tài sản của một công dân Đài Loan. Khi bị Cảnh sát Đài Loan truy bắt thì Su cùng một số tên tay chân trốn sang Việt Nam.
Ngày 3/2/2004, Su cùng những tên xã hội đen Đài Loan dùng thẻ tín dụng giả rút tiền tại một ngân hàng tại Việt Nam và đã bị Công an Việt Nam bắt quả tang. Su và đồng bọn bị tòa án xử phạt mỗi tên 2 năm tù. Su Wen Hsien thụ án tại Trại Z30D và mãn hạn tù vào ngày 3/2/2006.
Sau khi Su được trả tự do, ngày 31/3/2006, Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc, Trung Quốc tại TP HCM mới có Công hàm số 625/2006 gửi cho các cơ quan chức năng Việt Nam đề nghị hỗ trợ bắt Su Wen Hsien. Lúc này thì Su đã lặn khá sâu.
Các trinh sát nhận định: Biết chắc sẽ bị bắt với lệnh truy nã quốc tế nên Su sẽ không rời Việt Nam. Hắn chỉ trà trộn vào cộng đồng người Hoa tại TP HCM hay các tỉnh để lẩn trốn.
Từ những nhận định khoa học đó, trinh sát Phòng 4, Cục C16 đã triển khai xác minh rà soát tại các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai và địa bàn TP HCM, nhưng Su Wen Hsien vẫn bặt vô âm tín.
Trở lại Trại giam Z30D nơi Su thụ án để lần các mối quan hệ, trinh sát thu lượm được một thông tin khá đắt: Su Wen Hsien có quan hệ rất thân thiết với một phạm nhân người Việt, gốc Hoa, cùng thụ án tại trại.
Phối hợp với Trại Z30D, Phòng 4, C16 đã lần ra bóng dáng của Su tại cộng đồng người Hoa tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM.
Sau nhiều ngày đêm mật phục, theo dõi, mặc dù Su cảnh giác và thay đổi chỗ ở thường xuyên, nhưng cuối cùng trinh sát cũng xác định được Su xuất hiện vào ban đêm tại địa chỉ 52/2B/ Bis đường Đỗ Bia, phường Phú Thạnh. Phòng 4, C16 tổ chức bắt Su Wen Hsien tại địa chỉ này.
Lúc bị bắt, Su giả vờ không biết nói tiếng Việt, trinh sát phải cảnh cáo: "Là thành viên đội Juventuyt Trại Z30D, vậy mà ông đã quên tôi sao?". Su Wen Hsien thoáng giật mình và biết không thể qua mắt được Công an Việt Nam nên ngoan ngoãn cúi đầu theo các trinh sát về trụ sở Bộ Công an.
Vừa qua, Su Wen Hsien đã được Bộ Công an Việt Nam trao trả cho Cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc trước sự khâm phục của Cảnh sát bạn.
Kim Jang Soo quốc tịch Hàn Quốc từng yêu say đắm một cô gái cùng quê là Soon Ok. Trong thời điểm Kim và Soon gần tiến tới hôn nhân thì Kim lại gặp một người phụ nữ trẻ đẹp khác. Thấy người phụ nữ sau vừa trẻ đẹp, lại có triển vọng hơn về kinh tế nên Kim tìm cách phụ bạc Soon Ok. Sau nhiều ngày đêm suy tính, Kim đã mưu kế tính đến thủ đoạn nhẫn tâm là thủ tiêu người yêu.
Sau khi đã vạch kế hoạch chi tiết, ngày 18/10/2002, Kim đến nhà Soon. Bằng những lời đường mật, Kim làm Soon mất cảnh giác và đã ra tay hạ sát người yêu. Sau khi Soon tắt thở, Kim đã phân thây người yêu thành nhiều phần nhỏ rồi bỏ vào nhiều túi nilon mang đi chôn giấu ở nhiều nơi.
Khi Cảnh sát Hàn Quốc đã lần ra manh mối vụ án thì Kim vội vã chuồn sang Việt Nam bằng hộ chiếu giả qua đường tiểu mạch.
Nhận được yêu cầu của nước bạn nhờ hỗ trợ truy bắt Kim Jang Soo, cơ quan chức năng đã tung trinh sát đi nhiều nơi, rà soát nhiều địa chỉ ăn chơi, sinh hoạt của người Hàn Quốc mà vẫn không bắt gặp bóng dáng một người Hàn Quốc nào có đặc điểm nhân dạng hay hành tung giống Kim Jang Soo.
Không nản chí, trinh sát tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm sang các đô thị mới hay có người nước ngoài đến thuê thì phát hiện Kim thường xuất hiện ở quận 2, TP HCM.
Tiếp tục bố trí trinh sát mai phục thì phát hiện một người có nhiều đặc điểm giống Kim thuê nhà của một người dân tại khu phố 1, phường An Khánh, quận 2. Cùng ở với người đàn ông giống Kim còn có một phụ nữ tên Nguyễn Thị L. và một bé trai khoảng 2 tuổi. Vì người đàn ông đi về thất thường và lén lút, hơn nữa không đăng ký tạm trú tạm vắng nên công tác xác minh gặp không ít khó khăn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát cũng xác định người đàn ông đó chính là Kim Jang Soo. Kim đã sống như vợ chồng với chị L. và đứa bé trong nhà chính là con trai của Kim và chị L.
Vì Kim là người nước ngoài nên mọi việc phải hết sức thận trọng để tránh không để bắt oan bắt sai và các trinh sát đã cẩn trọng tổ chức xác minh. Kim đã đánh hơi được sự theo dõi của Công an Việt Nam.
Biết lần này không còn đường trốn nên tối 23/9/2006, Kim đã dùng dây treo cổ tự sát tại nhà trọ số 3/3 KP1, phường An Khánh, quận 2, TP HCM, để trốn tránh hành vi tội lỗi mà Kim đã gây ra tại Hàn Quốc
