Trước toà, sát thủ giết 5 người "mất" 2 tuổi
Giết cả nhà chủ chỉ vì bị... đuổi việc
Ngay từ khi phiên tòa chưa bắt đầu, bà Nguyễn Thị Chín, mẹ của bị cáo duy nhất đã khóc và cầu xin gia đình nạn nhân tha thứ cho tội lỗi của con mình. Đến khi vị đại diện VKS đọc xong bản cáo trạng cũng là lúc bà rời khỏi phiên tòa vì không thể chịu nổi những cáo buộc tội ác của con mình cũng như nỗi đau, sự thù hằn của gia đình nạn nhân.
Bố mẹ bỏ nhau, sớm phải sống với bố dượng và đến năm học lớp 10, Lê Ngọc Chung đã bỏ học, bỏ nhà lang thang lên Hà Nội.
Ngày 10/4/2007, thông qua Trung tâm GTVL Kim Anh - 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Chung được giới thiệu đến làm việc rửa xe thuê cho gia đình anh Đỗ Quốc Hùng. Khi đến nhà anh Hùng, trong hồ sơ xin việc, Chung ghi tên là Lê Văn Hùng, quê ở Hải Phòng, 19 tuổi.
Chung được bố trí ngủ ở tầng một của gia đình và mỗi tháng được trả 500.000 đồng và cơm ăn hai bữa.
![]() |
| Lê Ngọc Chung bình thản trả lời câu hỏi của HĐXX |
Sau vài ngày làm việc tại nhà anh Hùng, Chung có nhiều biểu hiện không trung thực như giá rửa xe là 10.000 đồng nhưng Chung tự ý thu của khách 12.000 đồng. Một lần thấy trước cửa nhà anh Hùng có vụ tai nạn, Chung không giúp người bị nạn mà còn định lấy cắp chiếc xe máy của người bị nạn để đem cầm đồ lấy tiền tiêu.
Thấy hành động không trung thực của Chung, anh Hùng đã nhắc nhở, bắt Chung đem trả xe và dọa sẽ đuổi việc và báo Công an. Nể tình Chung năn nỉ xin lỗi và xin được làm đến hết tháng nên anh Hùng đã bỏ qua.
Bị ạnh Hùng mắng nên Chung đã nuôi ý định trả thù. Ngày 29/4/2007, Lê Ngọc Chung xin phép anh Hùng cho nghỉ để về quê có việc. Tuy nhiên Chung đã không về quê mà đi tìm mua một thanh kiếm với giá 150.000 đồng để tìm cách giết hại cả nhà anh Chung.
Sau khi có đủ dao và kiếm, Chung xếp sẵn quần áo vào ba lô, tra chìa khóa vào xe máy, dựng sẵn trước cửa và vạch kế hoạch, vào rạng ráng 2/5, khi gia đình gia chủ đang ngủ sẽ ra tay và... chuồn. Nằm đợi đến nửa đêm dưới chỗ nằm của mình ở tầng một, khoảng hơn 1h sáng, Chung lần mò lên gác 2.
Sau khi chuẩn bị xong hung khí, Chung lặng lẽ xách kiếm lên phòng ngủ của bà Đặng Thị Lữ - mẹ đẻ anh Đỗ Quốc Hùng, 70 tuổi và cháu Đỗ Trung Nghĩa - con trai anh Hùng, 16 tuổi.
Vừa mở cửa phòng, bị cháu Đỗ Trung Nghĩa phát hiện, Chung lao tới dùng kiếm đâm liên tiếp 24 nhát vào vùng ngực, lưng và người Nghĩa. Cháu Nghĩa đã gục ngã và chết ngay tại chỗ.
Thấy động, bà Lữ tỉnh dậy kêu lên thì bị Chung lao đến bịt mồm, dùng chăn chùm lên đầu và đâm liên tiếp 16 nhát kiếm vào người bà Lữ đến khi bà Lữ bị chết hẳn mới thôi.
Sau khi đã giết chết cháu Nghĩa và bà Lữ, Chung xuống tầng một khi vợ chồng anh Hùng và cháu Trung Anh, 18 tuổi đang ngủ. Chung dùng tuýt sắt vụt liên tiếp vào đầu anh Hùng làm anh Hùng ngã xuống nền nhà. Chị Nga vợ anh Hùng tỉnh dậy kêu cứu thì bị Chung dùng kiếm đâm nhiều nhát vào đầu, người và dùng tuýt sắt vụt liên tiếp vào người chị Nga.
Anh Hùng dù bị thương nặng vẫn gắng gượng lao vào can Chung và giúp chị Nga chạy thoát ra ngoài hô hoán.
Chị Nga trốn thoát, tên Chung tiếp tục dùng kiếm, tuýt sắt đánh tới tập vào người anh Hùng cho đến khi anh Hùng bất động.
Cháu Trung Anh sợ hãi lao đến ôm vào người Chung van xin nhưng tên Chung không tha mà còn hất cháu Trung Anh ra và đâm nhiều nhát vào bụng và ngực cháu Trung Anh.
Sau khi tìm cách giết 5 người trong gia đình chủ nhà, Lê Ngọc Chung định tẩu thoát nhưng bị quần chúng nhân dân và Công an truy đuổi và bắt giữ. Cháu Đỗ Trung Anh và chị Nga được cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.
Sát hại 3 người dã man, làm bị thương 2 người, chỉ chịu 12 năm tù
Điều khiến tất cả những người tham sự phiên tòa ngạc nhiên nhất là khi chủ tọa đọc lý lịch bị cáo: cơ quan Công an xác minh Lê Ngọc Chung sinh năm 1991 chứ không phải là năm 1988 như trong hồ sơ xin việc. Có nghĩa là khi thực hiện hành vi giết người, đối tượng này mới 15 tuổi - chưa đủ tuổi vị thành niên.
Mặc dù chiểu theo điều 93, BLHS hành vi man rợ của Chung có thể bị kết án tử hình nhưng do chung chưa đủ tuổi vị thanh niên nên còn phải chiểu theo điều 74 BLHS. Theo điều này, mức án cao nhất dành cho kẻ thủ ác tối đa chỉ 12 năm tù.
Chính vì điều này mà gia đình người bị hại đã đòi phải hoãn phiên xét xử để cơ quan Công an điều tra lại. Yêu cầu này được HĐXX chấp nhận.
Có một điều làm cho những người tham dự phiên tòa ghê sợ chính là thần sắc của kẻ sát nhân Lê Ngọc Chung. Trước HĐXX, y ứng đáp khá trôi chảy lạnh lùng và rất tỉnh táo.
Cho đến khi phiên tòa tạm hoãn kịp thanh mình rằng mình không hề cố ý giết người. Lời thanh minh của Chung đã khiến nhiều người tham sự phiên tòa căm phẫn

