Trừng trị băng cướp giật, truy sát người dân
Cuộc truy sát kinh hoàng
Khoảng 19h ngày 2/4, Đạt “trắng” cùng Lê Đình Tuấn (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Huy (25 tuổi), Lê Đức
Tại đây, Đạt điện thoại cho Trần Quang Vương (23 tuổi) mang theo 3 mã tấu và 1 con dao từ quán cà phê Hoàng Hạc (quán của Đạt) ra cho Đạt. Ngồi nhậu một lúc, Đạt kêu Tuấn: "Em đi làm (từ lóng cả bọn thường dùng với nhau) đi", hiểu là Đạt kêu mình đi cướp giật, Tuấn liền rủ Vương "đi làm" rồi lấy xe chở nhau đi.
Khi đến trước số nhà 622/12 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thấy chị Ngô Bích Ngọc đang dừng xe bên đường nghe ĐTDĐ, Tuấn liền chở Vương chạy tới giật điện thoại rồi tẩu thoát. Chị Ngọc truy hô và đuổi theo. Ngay lúc đó, anh Trịnh Xuân Tâm (45 tuổi) nhà gần đó truy hô đuổi theo, anh Trần Quang Kiệt (43 tuổi) đang ngồi chơi trước cửa nhà cũng nghe tiếng tri hô, phát hiện bọn cướp đang chạy đến đã dùng xe đạp quăng ra chặn đường.
Cùng lúc đó, anh Trần Mạnh Thanh (49 tuổi) đang ngồi uống nước cùng 4 người bạn trước cửa nhà đứng lên cầm theo chiếc ghế cùng mọi người hô cướp. Mặc dù bị xe đạp quăng trúng vào bánh xe trước nhưng Vương và Tuấn vẫn chạy thoát về quán Đài Bắc. Tuấn mang điện thoại giật được về giao cho Đạt và kể lại cho Đạt nghe chuyện bị người dân truy bắt.
Nghe xong, Đạt quay lại dằn mặt những người đã truy cản đàn em. Sau đó, Tuấn lấy 1 cây mã tấu, Đạt cầm hai cây mã tấu và một con dao gói trong áo gió cùng Tuấn, Vương và Huy quay về hẻm 622 Cộng Hòa để chém trả thù. Tới nơi, thấy anh Trần Mạnh Thanh và anh Trần Văn Mười đang ngồi trước cửa nhà anh Thanh, Đạt dừng xe và nói "đứa nào la to chém trước".
Sau đó cả bọn nhanh chóng túa ra, Vương dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Thanh; còn Tuấn dùng mã tấu đuổi theo những người bỏ chạy vào trong nhà và chém vào hông, vai anh Mười gây thương tích. Thấy anh Phan Văn Bính (32 tuổi) đang đứng nghe điện thoại trước nhà, Đạt liền lấy mã tấu chém vào đầu anh này nhiều nhát.
Sau khi truy sát những người này xong, Đạt chở Vương, Tuấn chở Huy chạy tiếp đến nhà anh Tâm dừng lại, Huy đứng trông xe cho cả bọn lao vào đập bể tủ kính trước nhà anh Tâm rồi dùng dao và mã tấu chém anh Tâm làm anh Tâm gục ngay tại chỗ.

Đạt "trắng" và đồng bọn tại tòa.
Gây án xong, bọn chúng tẩu thoát về khu vực hẻm nhà thờ gần nhà hàng Thiên Thai nơi Phương, Nam, Hậu đang đứng chờ rồi cùng nhau chạy về nhà thuê của anh em Huy và Hậu. Do áo Đạt và Tuấn dính nhiều máu của nạn nhân nên Huy và Hậu lấy áo cho 2 tên này thay. Tại đây, cả bọn lau chùi mã tấu dính máu rồi giao cho Phương cất giấu. Sau đó, Tuấn, Vương, Huy, Hậu cùng nhau thuê khách sạn tại quận 12 lẩn trốn.
Theo kết quả giám định, nạn nhân Trịnh Xuân Tâm bị vết thương sọ não gây lõm sọ và đa vết thương phần mềm gây rách da, tỷ lệ thương tật 37%. Nạn nhân Trần Mạnh Thanh, tỷ lệ thương tật 10%, nạn nhân Phan Văn Bính thương tật 3% vĩnh viễn và Trần Văn Mười 1% vĩnh viễn.
Trong quá trình điều tra, cuối tháng 3, Tuấn, Vương còn gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Võ Nguyễn Bảo Thu tại khu vực Maximax Cộng Hòa, quận Tân Bình. Sau một thời gian truy xét, trong hai ngày 11 và 12/4, Đạt và đồng bọn đã bị bắt giữ cùng một số tang vật gây án.
Kẻ giết người chối tội
Tại phiên toà, Đạt ngoan cố không nhận là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong vụ án trên. Đối với hành vi chủ mưu giết người, Đạt khai: "Thấy Tuấn cầm mã tấu đi nên Đạt cũng xách mã tấu đi theo". Đạt cũng không nhận là kẻ chỉ đạo cho các bị cáo khác đi cướp giật tài sản…
Trái với thái độ không thành khẩn và có vẻ bất cần của Đạt, tại tòa các bị cáo khác tỏ ra ăn năn, hối hận. Ban đầu, thấy "đại ca" Đạt đứng kế bên, nhiều bị cáo còn không dám khai vai trò của Đạt.
Tuy nhiên, được sự vận động của HĐXX, một lúc sau các bị cáo này mới khai nhận Đạt chính là "đàn anh" và chỉ đạo mọi hoạt động của nhóm. Khi toà hỏi bị cáo
Đến tham dự phiên toà, nhiều người dân khu vực gần đó cho biết: đến bây giờ họ vẫn còn bàng hoàng, sửng sốt nhớ lại đêm kinh hoàng đó. Có mặt tại toà, các bị hại đều đề nghị HĐXX cần có mức án nghiêm khắc thể hiện tính răn đe của pháp luật cho các bị cáo này.
HĐXX đã tuyên phạt Đặng Quốc Đạt tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình; Lê Đình Tuấn, Trần Quang Vương cùng mức án 24 năm tù về hai tội danh trên; Nguyễn Ngọc Huy 8 năm tù về tội Giết người; Nguyễn Đình Phương 9 tháng tù; Lê Đức Nam 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm và Nguyễn Huy Hậu 6 tháng tù treo về tội Không tố giác tội phạm.
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên dương hành động dũng cảm của các anh Phan Văn Bính, Trịnh Xuân Tâm, Trần Mạnh Thanh và Trần Văn Mười đã góp phần trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên của địa bàn, khu phố
