Trùm ma tuý Thuận “dê” bị vạch mặt sau 7 năm dùng tiền bao che

Thứ Tư, 08/08/2007, 19:22

Sau khi băng của Thuận “dê” chiếm cứ khu vực M12 Mai Hương, phường Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để bán ma tuý được 20 ngày thì tụ điểm này bị Công an triệt phá. Với sự giúp đỡ của một số cán bộ Công an của TP Hà Nội biến chất mấy chị em nhà Thuận đã thoát.

>> Vụ ma tuý ở Thanh Nhàn

Chắc nhiều người vẫn chưa quên được ấn tượng khi xem một đoạn phim của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C17) về tụ điểm ma tuý tại khu vực M12 Mai Hương, phường Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) công bố cách đây 7 năm về trước được phát trên truyền hình.

Trở lại vụ án ma tuý tại M12 Mai Hương

Tất cả mọi hoạt động mua bán ma tuý diễn ra tấp nập qua một cánh cổng sắt của ngôi nhà do Trần Văn Chẽ làm chủ. Các đối tượng bán đứng phía trong cổng sắt, bịt mặt kín mít, khi có khách mua thì chìa tay ra đưa hàng và nhận tiền. Cứ một thời gian nhất định lại có người mang heroin đến tiếp và nhận tiền bán được mang đến chỗ khác kiểm đếm.

Rất đông con nghiện đến mua heroin của tụ điểm trên, chỉ kiểm tính một ngày trên máy quay camera từ 8h đến 17h15' chúng tôi đã thấy có 1.152 con nghiện đến mua ma tuý, thậm chí có cả những phụ nữ đang mang bầu, những ông bố đón con đi học về đảo vào mua...

Vào ngày 10/12/2000, Cục C17 phối hợp với Công an TP Hà Nội mở trận đánh vào tụ điểm nói trên. Thế nhưng, trận đánh bị tạm coi là thất bại vì hiện trường đã được dọn trống trơn, cơ quan Công an không bắt được quả tang đối tượng nào có hành vi mua bán ma tuý.

Sau đó, qua truy xét chỉ bắt khẩn cấp được 4 đối tượng là Trần Văn Chẽ, Vũ Thị Hiến, Phạm Thị Lan, Sử Kim Chung là những đối tượng cho thuê nhà và có vai trò cảnh giới, còn việc mở rộng vụ án với các đối tượng trùm thì bị “cắt đuôi”.

Từ thời điểm này, mối nghi ngờ về việc có hành vi bao che của cơ quan công quyền đối với tổ chức phạm tội ma tuý nói trên bắt đầu hình thành trong nhận định của trinh sát và điều tra viên được giao làm chuyên án của Cục C17.

Các anh cũng đã dựng lại toàn bộ chân dung của những tên trùm trong đường dây, trong đó nổi lên chính là Trần Thị Thuận, tức Thuận “dê”, năm nay 46 tuổi, ở ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng) và các anh chị em trong nhà.

Cho đến tháng 12/2004, khi triệt phá tụ điểm ma tuý tại phường Thanh Nhàn do Cao Thị Lan cầm đầu, trong số các bị can bị bắt giữ có Thuận “dê” và một số đối tượng khác đã từng tham gia vào việc điều hành tụ điểm ma tuý tại M12 Mai Hương 7 năm về trước như vợ chồng Bùi Trọng Bảy - Trần Thị Lan, tức Ngà (em gái Thuận); Trần Thị Hiền (em gái Thuận), Đặng Bích Thuỷ (con dâu Thuận)...

Chính vì vậy, ngày 24/4/2006, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự Trần Thị Thuận và đồng bọn mua bán trái phép chất ma tuý thành phần 2 của vụ án Cao Thị Lan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùm Thuận “dê” và những mánh lới thoát tội

Nói đến trùm Thuận “dê” thì giới mua bán ma tuý ở quận Hai Bà Trưng ai cũng biết đến và phải dè chừng, kiêng nể. Thuận đã có 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, nhà lại có đến 11 anh chị em, trong đó cũng có nhiều người chẳng phải tay vừa.

Bị bắt cùng Thuận trong vụ án này có vợ chồng Trần Thị Lan - Bùi Trọng Bảy, Trần Thị Hiền, Trần Thị Lành (em gái), Đặng Bích Thuỷ (con dâu), 2 đứa cháu là Trần Văn Chiến và Nguyễn Tiến Dũng.

Chồng Thuận là Nguyễn Đức Bình cũng vừa ra tù về tội cố ý gây thương tích. Còn 3/4 đứa con trai của Thuận thì đều nghiện ma tuý, đứa con trai đầu là Nguyễn Đức Tuấn bị bắt về tội cướp tài sản và đã chết vì bệnh trong trại giam, 2 đứa con trai kế tiếp thì đều bị ảnh hưởng vì đã dùng ma tuý tổng hợp quá nhiều, chúng sang Thái Lan du lịch (vào 2 thời điểm khác nhau) nhưng đều mua cùng một loại dây thừng, sau đó về thắt cổ tự tử.

Có một đại gia đình nhiều tỳ vết như vậy, Thuận trở nên rất lì lợm, ghê gớm, luôn bắt các "đại lý" ma tuý khác trong khu vực mình quản lý phải phụ thuộc (lấy thuốc của Thuận hay trả tiền bảo kê).

Trước đây, nếu các "đại lý" không thuận, Thuận cho tay chân đến phá. Sau này, khi bắt mối được với một số cán bộ Công an biến chất, Thuận đã sử dụng một chiêu thức độc địa khác để triệt hạ những kẻ bán ma tuý nào không vâng lời, là báo Công an đến bắt.

Khi thấy việc bán ma tuý tại khu M12 đang thịnh, bọn Thuận nhảy vào chiếm lĩnh thị trường, đến ép Trịnh Thị Thanh, SN 1965, chủ đại lý phải chia thời gian cho chúng bán từ 14h đến 22h hàng ngày. Và nhóm của Mạnh - Dũng cũng bị thâu tóm vào làm tay chân cảnh giới hay đứng bán cho Thuận.

Chúng lấy ngôi nhà của Trần Văn Chẽ (anh trai Thuận, bị nghiện ma tuý) trong khu M12 làm địa điểm bán, phân chia khá quy củ từng công việc cho các đối tượng.

Trực tiếp đứng bán heroin gồm Nguyễn Đức Đường, Nguyễn Viết Mạnh, Hoàng Thị Địch; cảnh giới có Trần Thị Hiền, Trần Thị Lành, Nguyễn Tiến Dũng; vận chuyển heroin và tiền chính là Nguyễn Thị Tâm. Vợ chồng Bảy có nhiệm vụ phân chia ma tuý tại nhà mình, trả công cho các đối tượng tham gia từ 100 đến 300 ngàn đồng/ngày.

Thuận "dê" và hình ảnh mua bán ma tuý tại M12 Mai Hương (hình lấy từ băng nghiệp vụ của C17).

Riêng Thuận không bao giờ lộ mặt ở nơi bán ma tuý, ngày nào Thuận cũng xuất hiện nhưng chỉ lảng vảng bên ngoài để cảnh giới và xem xét tình hình. Chúng bán được 20 ngày thì tụ điểm này bị cơ quan Công an triệt phá. Nhưng do có mối quan hệ chặt chẽ với một số cán bộ Công an của TP Hà Nội biến chất nên mấy chị em nhà Thuận đã thoát được "nạn" bắt quả tang, ngoài ra còn dùng tiền cắt được cả đuôi vụ án để không bị điều tra, mở rộng.

Tổng cộng các giai đoạn, theo kết luận của cơ quan Công an, Trần Thị Thuận đã mua bán trái phép 11.775g heroin; Bùi Trọng Bảy là 4.500g heroin; Trần Thị Lan (Ngà) là 5.025g heroin; Trần Thị Hiền là 5.775g heroin...

Những kẻ ngược đường

Ngay cả những người tham gia điều tra vụ án Trần Thị Thuận cũng cảm thấy rất đau xót khi phải bắt giữ hay hỏi cung 6 cán bộ của Công an TP Hà Nội đã tiếp tay cho các đối tượng mua bán ma tuý của vụ án này.

Đó là 4 cán bộ trong tổ Cảnh sát Hình sự của Công an phường Bạch Mai: Phạm Nho Việt, Đinh Quế Hoan (sau chuyển về Công an quận Hoàng Mai), Võ Xuân Long (sau chuyển về Công an huyện Thanh Trì), Lê Văn Minh (sau chuyển về Công an phường Quỳnh Mai) đã nhận và chia nhau 40 triệu đồng của bọn Thuận để làm ngơ cho các đối tượng mua bán ma tuý.

Đáng trách nhất chính là 2 cán bộ của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC17) Công an TP Hà Nội, họ đã vì tiền mà đi ngược lại chính nhiệm vụ được ngành giao phó.

Nguyễn Thế Quảng là trinh sát của Phòng PC17 được giao nhiệm vụ chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma tuý trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Thế nhưng, cuối tháng 11/2000, Quảng lại nhận của vợ chồng Bảy 3 triệu đồng và cho phép chúng bán ma tuý.

Phạm Đình Tiếng khi đó cũng là trinh sát của PC17 Công an Hà Nội được giao nhiệm vụ trinh sát tụ điểm bán lẻ ma túy ở Mai Hương từ tháng 9/1999. Tháng 10/2000, Tiếng được giao là trinh sát thụ lý hồ sơ vụ án mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra ở M12 và là Ủy viên Ban chỉ đạo chuyên án.

Với vai trò được giao rất lớn, song Tiếng đã không làm tròn nhiệm vụ mà còn câu kết với bọn tội phạm ma tuý, mặc cả với chị em Bùi Trọng Bảy nhận tiền để làm sai lệch hồ sơ, cắt đuôi, không xử lý các đối tượng cầm đầu việc mua bán ma tuý trong vụ án, làm hỏng cả một chuyên án lớn mà Cục C17 và anh em trong Phòng đầu tư bao công sức

T. Hoà
.
.
.