Trùm ma túy 64 tuổi sa lưới
Ngày 1/1/2008, CSĐT tội phạm về ma tuý (PC17) Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Đó là bà trùm ma tuý Nguyễn Thị Ca, 64 tuổi, thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên và đối tượng Lưu Văn Huy (34 tuổi), thôn Sơn Quả, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
Sau nhiều ngày điều tra, xác minh, nắm bắt tình hình, các trinh sát PC14 được biết: Bà trùm ma tuý Nguyễn Thị Ca sau bao năm chui lủi, phiêu bạt tại nhiều tỉnh, giờ lại xuất hiện tại Bắc Giang. Có thể coi Ca là đối tượng khơi mào và "truyền nghề" mua bán ma tuý ở đất này để đến giờ xã Ngọc Vân trở thành điểm nóng về ma tuý của toàn tỉnh.
Xuất thân từ một gia đình có "bề dày" mua bán ma tuý ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, sau khi lấy chồng về xã Ngọc Vân, Bắc Giang, Ca mang theo luôn nghề này và kéo theo nhiều đối tượng ở địa phương cùng tham gia vào hành vi phạm tội đó.
Qua điều tra được biết Ca là đối tượng chính trong một đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia. Vụ án đó đã được Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá, nhưng Ca may mắn trốn thoát.
Ngày 16/10/2006, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Ca trên toàn quốc về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Hơn một năm nay, Ca đã chui lủi khắp nơi trong
Qua nắm tình hình, các trinh sát hay tin bà trùm Ca về Ngọc Vân ăn Tết dương lịch nên đã vào cuộc truy bắt. Các anh đã khẩn trương chia các mũi để đón lõng.
Đúng 4h sáng, đồng loạt các mũi ập vào tóm gọn Nguyễn Thị Ca khi đối tượng này đang ngủ. Mũi trinh sát khác về huyện Hiệp Hoà để bắt một tên tội phạm nữa là Lưu Văn Huy.
Huy có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm số 03, ngày 25/5/2007 của Công an tỉnh Bắc Giang về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Hắn trốn biệt tăm từ đó đến nay khiến lực lượng Công an địa phương tốn nhiều công sức để truy bắt.
Qua các kênh thông tin và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát được biết Huy vừa xuất hiện tại Hiệp Hoà. Hắn từng thoắt ẩn, thoắt hiện ở nhiều địa phương, có lần tổ công tác đã phải leo tường vào nhà, thậm chí nhảy xuống ao để "mò" Huy mà hắn vẫn chạy thoát.
Lần này, tổ công tác đã lên kế hoạch rõ ràng, đúng 6h30’ có mặt tại nhà Huy ở thôn Sơn Quả, xã Lương Phong và tóm gọn Huy trong khi anh ta đang chuẩn bị đồ đạc để trốn tiếp…
Một ngày bắt được hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhưng các trinh sát PC17 Công an tỉnh Bắc Giang vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Ngay sau đó các anh lại khăn gói lên đường đánh tiếp một vụ án khác
