Trùm cờ bạc bị bắt truy nã khi đang bán sim số đẹp

Thứ Năm, 22/03/2012, 09:37
Từ thông tin của người dân cung cấp, có người đàn ông đặc điểm béo, da đen, đầu đinh rao bán sim điện thoại số đẹp, các trinh sát bí mật xác minh đó chính là Phi đen, trùm cơ bạc đang bị truy nã. Tin tưởng có đàn em cảnh giới nên khi bị các trinh sát bắt giữ "ông trùm" này không kịp phản ứng.

Theo các trinh sát Phòng 3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, đầu tháng 2, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã nhận được thông tin từ Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đề nghị truy bắt đối tượng Lê Văn Phi, tức Phi đen, 26 tuổi, trú tại quận Thủ Đức, TP HCM, theo Lệnh truy nã số 17 ngày 20/1/2012. Không có ảnh đối tượng, thông tin từ lệnh truy nã không có nhiều, các trinh sát Phòng 3 bắt đầu công việc "tìm kim đáy bể".

Quá trình trao đổi với Công an thị xã Dĩ An, các trinh sát biết thêm nhiều thông tin về đối tượng truy nã này. Theo CQĐT Công an thị xã Dĩ An cung cấp, đối tượng Phi đen đang được cho vào "vòng ngắm" vì nghi vấn có tham gia tín dụng đen, cho vay nặng lãi tại sòng bạc, thu tiền hồ, bảo kê…

Vụ việc gây kinh hoàng trên địa bàn chính là việc, giữa ban ngày, Phi cùng đàn em kéo đến tìm con bạc đang nợ tiền để đe dọa giết tại quán cà phê. Theo lời trình báo của anh Trần Doãn Chất, 23 tuổi, trú tại thị xã Dĩ An, tháng 12/2011, anh này có đến  sới bạc gần cầu Sơn, thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, TP HCM để chơi xóc đĩa. Sòng bạc này do Phi bảo kê.

Sau khi sát phạt, anh Chất thua nhẵn túi và được chủ sới là Phi và một người tên gọi là Tèo đồng ý cho chơi tiếp và cho nợ tiền. Số tiền anh Chất nợ của Phi, Tèo là 167 triệu đồng. Sau đó, Phi đã chỉ đạo đàn em đến đòi nợ anh Chất. Anh Chất đã đưa cho Phi chiếc xe máy SH để trả nợ tiền thua bạc, Phi và Tèo vẫn tuyên bố, số tiền này không đủ trả nợ mà anh Chất đã thiếu tại sòng bạc.

Trưa 24/12/2011, Phi đem theo đàn em tìm đến nhà anh Chất. Do anh này không có nhà nên cả bọn đã kéo nhau đến quán cà phê Phương Nam cạnh nhà anh Chất để chờ. Vô tình, nhóm của Phi phát hiện anh Chất đang có mặt trong quán. Theo lời bị hại kể lại, vừa thấy anh Chất, Phi đen đã lấy khẩu súng giấu trong người ra uy hiếp, đe dọa giết nếu anh này không trả tiền. Cay cú bị thua bạc và cho rằng việc gán chiếc xe SH đã đủ thanh toán tiền nợ nên anh Chất không trả.

Thấy vậy, Phi đen đã dùng báng súng đánh vào đầu khiến anh Chất bị thương. Thấy người dân hiếu kỳ xúm đến xem, sợ bại lộ, Phi đen cùng đồng bọn nhanh chân tẩu thoát. Quá trình điều tra, CQĐT Công an thị xã Dĩ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phi về hành vi đe dọa giết người và cố ý gây thương tích. Sau khi Phi bỏ trốn, CQĐT đã ra lệnh truy nã đối với Phi.

Ngày 14/3, từ thông tin của người dân cung cấp, có người đàn ông đặc điểm béo, da đen, đầu đinh giống nhận dạng của Phi đen rao bán sim điện thoại số đẹp, các trinh sát bí mật xác minh, phát hiện người rao bán sim đẹp đang giao dịch bán sim điện thoại cho một nhân viên ngân hàng tại một hàng cà phê trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM, chính là Phi đen.

Có đàn em của Phi đang ngồi bàn kế bên uống cà phê để cảnh giới nên Phi rất ung dung giao dịch làm ăn. Bởi vậy, hắn không kịp trở tay khi bị tổ công tác Phòng 3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bắt giữ. Khám người đối tượng, các trinh sát thu được CMND giả tên Tuấn có dán ảnh của Phi, chìa khóa còng số 8 và một số tài liệu, tang vật liên quan

Hiếu Quỳnh
.
.
.