Trú mưa nhờ còn đánh chết người

Thứ Ba, 25/03/2008, 20:37

Trong lúc xô xát với chủ ngôi nhà đang trú mưa, 2 công nhân một DN thuộc Bộ Quốc phòng đã “quá tay” dẫn đến cái chết của anh này.

Ngày 25/3, Trung tá Vi Đức Bảo - Phó Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông cho biết: Công an thị xã vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Hồng Sơn (31 tuổi) và Lê Nhật Phương (24 tuổi), (đều là Công nhân Công ty Xây dựng 384 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng đang thi công đường Hồ Chí Minh tại thị xã Gia Nghĩa )về tội “ Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. 

Khoảng 18h30 ngày 18/3, sau khi đi uống rượu, Sơn và Phương đi đến tiệm Ga Ra sửa xe Như Đang thuộc tổ 10, phường Nghĩa Thành thì trời đã mưa. Trong lúc trú mưa Sơn và Phương có dùng tay kéo cửa sắt ra.

Nghe thấy tiếng kéo cửa, anh Nguyễn Văn Thịnh và một số người trong nhà ra và có nói “Các ông vào trú mưa tại quán của tôi mà còn phá phách, mở cửa để ăn trộm hả”.

Không kiềm chế được trước những lời xúc phạm này, sẵn có hơi men trong người cả 2 bên đã xảy ra ẩu đã với nhau, Phương rượt đuổi đánh anh Thịnh và người nhà của Thịnh. Lúc này, Thịnh chạy xuống nhà cầm cây sắt móc lốp dài khoảng 82cm lên để đánh trả thì bị Sơn giật lấy và đánh một nhát từ trên đầu xuống làm anh Thịnh bị choáng và chảy máu đầu.

Sau đó, anh Thịnh được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy Tp. HCM đến 6h sáng ngày 23/3 thì bị chết.

Qua khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng đã xác định được anh Nguyễn Văn Thịnh chết là do bị đánh bể lõm sọ, mãu tụ ngoài màng cứng trán trái, dập não thái dương trán trái.

Hiện Công an thị xã Gia Nghĩa đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền

Minh Quỳnh
.
.
.