Trọng thương vì khuyên can con rể

Thứ Sáu, 07/09/2007, 08:38
Khuyên về nhà lấy kíp mìn định đi "xử lý" Sỹ thì mẹ vợ biết đã chặn lại can ngăn. Trong lúc giằng co, kíp mìn phát nổ khiến Khuyên bị đứt bàn tay phải còn bà mẹ vợ bị trọng thương.

Sáng 5/9/2007, Tạ Văn Khuyên, 33 tuổi và Phạm Văn Sỹ cùng ngụ ở tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thị xã Phủ Lý, Hà Nam rủ nhau đi uống rượu. Hơi men “bốc lên” cũng là lúc hai người tranh luận và cuối cùng là cãi nhau.

Tan cuộc ăn nhậu, Khuyên về nhà lấy kíp mìn và dao để đến nhà Sỹ trả thù. Một số người biết đã can ngăn hành động điên cuồng này.

Khoảng hơn 10h sáng cùng ngày, Khuyên quay về nhà bố mẹ vợ, ở tổ 6, phường Lê Hồng Phong, chờ những người can ngăn về sẽ tiếp tục đi trả thù.

Biết ý định của Khuyên, bà Phạm Thị Lạng, mẹ vợ Khuyên đã can ngăn và trong lúc giằng co thì kíp mìn phát nổ. Hậu quả là Khuyên bị đứt bàn tay phải còn bà Lạng bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu

Hải Châu
.
.
.