Trọng án ở quảng trường trung tâm TP Buôn Ma Thuột

Thứ Hai, 08/01/2007, 14:58

Ra xem một nhóm thanh niên xô xát tại quảng trường trung tâm TP Buôn Ma Thuột, Y Suni bị ném trúng mặt. Do đã uống rượu, sẵn có dao trong người, không kiềm chế được bản thân, Y Suni đã rút dao nhảy vào đâm những kẻ đã ném mình.

23h ngày 3/1, khu vực quảng trường trung tâm TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang vắng lặng bỗng náo động bởi những tiếng kêu thất thanh, một vài thanh niên chạy tán loạn, tiếng người, tiếng xe máy lao xao.

Khi lực lượng CATP Buôn Ma Thuột và những người dân xung quanh ra đến nơi thì thấy 2 người phụ nữ nằm bất động trên vũng máu. Mọi người nhanh chóng đưa cả 2 đi cấp cứu nhưng 1 người đã chết trên đường đi, người còn lại đang bị thương rất nặng.

Nhận được tin báo về vụ án, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đắk Lắk đã cử trinh sát xuống hiện trường để thu thập thông tin, lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân được nhận định là Nguyễn Thị Thu Thủy, 22 tuổi, trú ở xã Ea Na, huyện Krông Ana, bị đâm 1 nhát vào tim và 1 nhát vào đùi phải.

Người phụ nữ còn lại tên là Tươi, bạn của Thủy cùng trú ở xã Ea Na, bị đâm 1 nhát vào vùng bụng. Do đang có thai 4 tháng và vết thương quá hiểm nên các bác sỹ buộc phải mổ bỏ thai nhi để cứu tính mạng, hiện sức khỏe đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo nhận định của các trinh sát thì ở khu vực quảng trường trung tâm về đêm thường tụ tập các nhóm thanh, thiếu niên "đi bụi" ngồi chơi bời nhậu nhẹt rất khuya. Đã nhiều lần ở đây xảy ra xô xát đánh nhau giữa các nhóm này, nên rất có thể do mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên đã dẫn đến án mạng.

Sau một thời gian ngắn sàng lọc, khoanh vùng và loại bỏ hàng loạt đối tượng nghi vấn, ngày 5/1, các trinh sát Đội 4 đã quyết định bắt giữ Y Suni Niê, 16 tuổi, trú ở buôn Kbu, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột. Y Suni đã nhanh chóng khai nhận hành vi của mình.

Đêm hôm đó, sau khi đã uống gần 1 lít rượu, Y Suni cùng 2 người bạn là Y Đi êban 17 tuổi và Y Anh Ađrơng 20 tuổi, đều trú ở buôn Ea Nao, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột rủ nhau chạy xe máy ra quảng trường trung tâm chơi. Khi đến nơi thì thấy 1 nhóm đông thanh niên cả nam và nữ đang ngồi uống rượu.

Được một lúc thì nhóm này xảy ra xô xát cãi vã qua lại ầm ĩ, thấy vậy, cả 3 kéo nhau lại gần để xem. Tưởng có nhóm khác đến gây sự, nên một số đối tượng trong nhóm này đã dùng đá ném trúng mặt Y Suni.

Do đã uống rượu, sẵn có dao trong người, không kiềm chế được bản thân, Y Suni đã rút dao nhảy vào đâm những kẻ đã ném mình và hậu quả đau lòng đã xảy ra. Sau khi gây án, Y Suni đã chạy về nhà cô ruột mình ở buôn Ea Nao, xã Ea Tu để lẩn trốn thì bị bắt giữ

Viết Nghĩa
.
.
.